-
Người mẹ bế 2 con nhỏ đi bộ dưới nắng nóng, từ chối mọi hỗ trợ đã đồng ý quay về Hải Phòng sau cuộc gặp này -
Cha chết lặng khi con gái báo tin "Bố ơi, mẹ và em cùng anh chị chết đuối rồi": Tiếng khóc của người ở lại -
Vụ nữ du khách kể chuyện "tâm linh" khi du lịch Ninh Bình: Người đăng có thể bị xử lý hình sự? -
Xe tải lật nghiêng sau cú tông mạnh vào trạm cân, quốc lộ 5 tê liệt nhiều giờ -
Hà Nội tạm cấm, hạn chế nhiều tuyến đường trong hai ngày 7-8/6 -
Vợ Thiếu tá công an hy sinh khi truy bắt "cát tặc" được tuyển dụng vào lực lượng Công an nhân dân -
Mỹ và Iran đối đầu nảy lửa tại eo biển Hormuz, không kích dồn dập vào các mục tiêu chiến lược -
Biểu tượng "chồng quốc dân" gọi tên Quang Hải: Bản lĩnh bảo vệ Chu Thanh Huyền trước mọi giông bão dư luận -
Lịch công bố điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 năm 2026 của 34 tỉnh, thành -
Thực hư tin nhắn làm quen trong quá khứ của HIEUTHUHAI bất ngờ bị đào lại
Thể thao
09/06/2025 16:15Tuyển Việt Nam đấu Malaysia: Vì sao 1 điểm cũng có thể hài lòng?
Mục tiêu chiến thắng
Giành 3 điểm trước Malaysia không chỉ là mục tiêu mà còn là lời tuyên bố rõ ràng nhất của tuyển Việt Nam về tham vọng tại vòng loại Asian Cup 2027. Với tư cách là đương kim vô địch ASEAN Cup, đội bóng của HLV Kim Sang Sik hiển nhiên không thể bước vào trận đấu mà chỉ nghĩ đến một kết quả hòa.
Malaysia luôn là đối thủ khó chịu và việc vượt qua đội bóng này còn mang ý nghĩa biểu tượng cho vị thế số 1 bóng đá Đông Nam Á. Bên cạnh đó, chiến thắng cũng giúp tuyển Việt Nam tạo khoảng cách an toàn tại bảng đấu, tạo lợi thế tinh thần lẫn điểm số cho các trận còn lại.
Khát khao chiến thắng của tuyển Việt Nam trước Malaysia càng lớn hơn bao giờ hết trong bối cảnh đội chủ nhà vừa tăng cường nhiều cầu thủ nhập tịch suốt thời gian qua.
Nhưng 1 điểm cũng là hài lòng…
Bóng đá không phải là phép tính, cho nên đôi khi 1 điểm cũng đủ giúp HLV Kim Sang Sik hài lòng trong hoàn cảnh tuyển Việt Nam đang bị thử thách thực sự về lực lượng.
Không chỉ thiếu vắng nhiều trụ cột vì chấn thương, các chân sút như Tiến Linh hay Tuấn Hải chưa thực sự lấy lại cảm giác tốt nhất. Trong bối cảnh đó, một trận hòa để giữ vững ngôi đầu bảng rõ ràng là kết quả chấp nhận được.
Ngoài ra, Malaysia thời điểm này sở hữu nhiều cầu thủ nhập tịch chất lượng, sức mạnh nâng cao đáng kể so với trước đây, nên 1 điểm trên sân khách chắc chắn không phải là tệ.
Một trận hòa xét trong hoàn cảnh hiện tại, là kết quả đủ để ông Kim Sang Sik hài lòng. Thứ nhất, nó giúp tuyển Việt Nam tiếp tục giữ lợi thế về điểm số và quyền tự quyết tại bảng đấu.
Thứ hai, khi bước vào trận tái đấu vào năm 2026, tuyển Việt Nam sẽ có sự trở lại của Xuân Sơn và một số trụ cột khác, đồng nghĩa với khả năng giành chiến thắng cao hơn. Và cuối cùng, trong hành trình dài hơi của vòng loại, không thua trước đối thủ trực tiếp đôi khi quan trọng chẳng kém gì một trận thắng.
Một điểm trước Malaysia lúc này, nếu xảy ra, hoàn toàn có thể làm hài lòng HLV Kim Sang Sik. Bởi đơn giản, đôi khi biết hài lòng đúng lúc mới là chìa khóa cho thành công đường dài.
Theo Duy Nguyễn (VietNamNet)
- Hàng loạt mỹ phẩm nổi tiếng bị buộc thu hồi và tiêu hủy vì sai phạm của doanh nghiệp nhập khẩu (17:29)
- Sức ép từ nhóm bất động sản khiến VN-Index chìm trong sắc đỏ 7 phiên liên tiếp (17:16)
- Sân bay quốc tế Kuwait bị tàn phá nặng nề sau trận tập kích bằng UAV của Iran (17:08)
- Các quỹ kim loại quý đồng loạt bán tháo, thị trường vàng bạc chịu áp lực điều chỉnh (1 giờ trước)
- Bước sang tuổi 50, đừng ăn những món này sau 6 giờ tối (1 giờ trước)
- Người mẹ bế 2 con nhỏ đi bộ dưới nắng nóng, từ chối mọi hỗ trợ đã đồng ý quay về Hải Phòng sau cuộc gặp này (1 giờ trước)
- Sống chung không mâu thuẫn, nhưng mỗi ngày đều kiệt sức vì thói quen sinh hoạt của mẹ chồng (1 giờ trước)
- Gia đình 4 người tử vong bí ẩn khi đi cắm trại (1 giờ trước)
- Đã trả gần hết cả gốc lẫn lãi, người đàn ông vẫn bị bắn vì khoản nợ còn hơn 30 triệu đồng (1 giờ trước)
- Bị lừa đảo mất sạch 1,3 tỷ đồng, vợ chồng nghệ sĩ An Danh nhận hỗ trợ khẩn cấp giữa cảnh trắng tay, bạo bệnh (1 giờ trước)