-
Vụ hiệu trưởng tử vong vì bị ô tô lấn làn húc văng: Hàng nghìn học sinh xếp hàng tiễn biệt người thầy -
Gia đình đập kính, cào xước Mercedes từng nhắn tin chửi chủ xe "ngáo đá", không muốn bồi thường 100 triệu -
Mùa nồm ẩm ướt: Chọn sai máy hút ẩm coi như "ném tiền qua cửa sổ", đây là những điều bắt buộc phải biết -
Danh tính cô gái 24 tuổi mất liên lạc bí ẩn ở Hà Nội, người bố tiết lộ thêm thông tin quan trọng -
Biến động lớn tại sân bay Gia Bình: Masterise rút sở hữu trực tiếp trùng thời điểm Gelex muốn góp 20% vốn -
Việt kiều Anh trở về nước mổ cột sống, thoát nguy cơ liệt hoàn toàn -
Nữ sinh 18 tuổi phát hiện nhiễm HPV dù chưa từng quan hệ: Nguyên nhân đến từ thói quen giặt giũ quen thuộc -
Miền Bắc còn nồm ẩm đến khi nào, thời điểm thay đổi thời tiết được cơ quan khí tượng cập nhật mới nhất -
Vụ tàu hỏa tông ô tô tại Hà Nội: Nhân chứng kể lại khoảnh khắc trước va chạm tại điểm giao cắt đường sắt -
Clip hai ô tô dừng đối đầu, một xe chiếm trọn làn ngược chiều ở Quy Nhơn
Thể thao
07/11/2024 05:39Tuyển Việt Nam gây chấn động khi hạ gục Thái Lan, mở rộng cửa vào Chung kết giải Đông Nam Á
KẾT QUẢ: VIỆT NAM 3-2 THÁI LAN
Ghi bàn:
Việt Nam: Đức Hòa 12'; Công Viên 35', 35'
Thái Lan: Thịnh Phát 5' (OG), Sosawaeng 31'
Lúc 18h00 hôm nay, tuyển futsal Việt Nam đấu chủ nhà Thái Lan tại lượt trận cuối bảng A, giải vô địch Đông Nam Á 2024. Trên BXH FIFA, Thái Lan hiện xếp thứ 11 còn Việt Nam xếp thứ 34. Ở 10 trận đối đầu gần nhất, Thái Lan cũng toàn thắng. Chừng đó thống kê là đủ hiểu, Thái Lan ở đẳng cấp cao hơn hẳn chúng ta, đã vậy lại có thêm lợi thế sân nhà, được rất nhiều NHM tới sân cổ vũ.
Có lẽ vì chịu nhiều bất lợi, tuyển fusal Việt Nam sớm thủng lưới ngay phút thứ 5 vì một pha bóng dở khóc dở cười. Pha tấn công không quá nguy hiểm của Thái Lan, số 13 phía họ sau khi đi bóng tốc độ ở biên phải đã tạt sệt vào trong khá đơn giản. Nhưng Thịnh Phát lại để bóng đập chân mình nảy thẳng về khung thành đội nhà. Thủ môn Việt Nam lúc này đã băng ra định bắt bài pha tạt bóng nên phải chịu bàn thua.
Thua bàn từ khá sớm, những tưởng Việt Nam sẽ có trận đấu rất khó khăn nhưng các bóng áo đỏ sau đó chơi vô cùng đáng khen.
Các cầu thủ Việt Nam tràn lên tấn công hòng tìm kiếm bàn gỡ. Và ở phút 12, Đức Hòa đệm bóng cận thành sau pha chuyển vào từ chấm phạt góc của đồng đội. Những phút sau đó của hiệp một, tuyển Việt Nam phòng ngự chặt chẽ, trong khi tạo ra một số tình huống dứt điểm đáng chú ý về phía đối phương.
Đặc biệt, trong giai đoạn đầu hiệp hai, tuyển Việt Nam tấn công khá ấn tượng, liên tục đặt khung thành Thái Lan vào tình trạng báo động, thậm chí cần nhờ cột dọc cứu thua.
Đáng tiếc là giữa lúc tuyển Việt Nam đang tấn công khá tốt, chúng ta lại thủng lưới bàn thứ hai. Cầu thủ áo đỏ mắc lỗi để mất bóng ở giữa sân, tạo cơ hội cho đối phương tấn công nhanh và cầu thủ số 5 dứt điểm chếch phía cánh phải, tung lưới tuyển Việt Nam, nâng tỷ số lên 2-1.
Sau khi thủng lưới, tuyển Việt Nam vẫn chơi rất nỗ lực, cố gắng tìm kiếm bàn thắng. Và rồi hàng thủ Thái Lan liên tiếp mắc những sai lầm nghiêm trọng, để chúng ta ghi liền 2 bàn, vượt lên dẫn trước 3-2.
Cụ thể, phút 35, Công Viên ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho tuyển Việt Nam sau một pha bóng lỗi cực nặng của thủ môn Thái Lan. Cầu thủ áo đỏ đá biên rất đơn giản vào thẳng vị trí thủ môn Thái Lan đang đứng, thủ môn đối phương cũng đã có động tác khá chuẩn để chuẩn bị bắt bóng nhưng lại lỗi. Bóng bật tới chỗ Công Viên và cầu thủ này dễ dàng ghi bàn gỡ hòa 2-2.
Vẫn ở phút 35, lại là Công Viên ghi bàn, giúp Việt Nam vươn lên dẫn trước 3-2. Cầu thủ áo đỏ chuyền thẳng về phía Công Viên đang đứng chờ trước khung thành Thái Lan. Hậu vệ theo kèm Công Viên vươn chân cản bóng lỗi, để Công Viên thoải mái dứt điểm nâng tỷ số lên 3-2.
Ở những phút cuối trận, Thái Lan dồn cả lên tấn công để mong có bàn thắng nhưng không thể làm gì trước hàng thủ Việt Nam. Chung cuộc, tuyển Việt Nam chiến thắng 3-2 để đứng đầu bảng A.
Với kết quả này, chúng ta sẽ chỉ phải gặp Australia (xếp hạng 49 thế giới) ở Bán kết, trong khi Thái Lan đối đầu Indonesia (đội đứng hạng 28 thế giới). Cơ hội để vào trận Chung kết của tuyển Việt Nam là rất sáng.
Trở lại với trận đấu tối nay, cũng phải thừa nhận rằng Thái Lan chưa tung ra lực lượng mạnh nhất mà dùng nhiều cầu thủ trẻ. Dù vậy, các cầu thủ đã thi đấu hôm nay của Thái Lan cũng đã cực kỳ khát thắng, khi liên tục có những pha bóng chơi xấu với chúng ta, hoặc có những hành động mất kiểm soát kiểu "vò đầu bứt tai". Trên khán đài, nhiều NHM Thái Lan cũng rất thất vọng với đội nhà và bỏ về sớm.
Sau trận đấu hôm nay, có khả năng rất lớn Việt Nam - Thái Lan sẽ tái đấu ở Chung kết. Khi đó, đối phương sẽ dùng lực lượng mạnh hơn nhiều và tuyển Việt Nam sẽ cần cải thiện thêm nữa nếu mong muốn giành được chức vô địch.
Theo Đoàn Dự (Nguoiduatin.vn)
- Vụ hiệu trưởng tử vong vì bị ô tô lấn làn húc văng: Hàng nghìn học sinh xếp hàng tiễn biệt người thầy (1 giờ trước)
- Gia đình đập kính, cào xước Mercedes từng nhắn tin chửi chủ xe "ngáo đá", không muốn bồi thường 100 triệu (1 giờ trước)
- Chồng thất nghiệp một năm, vẫn muốn vợ gánh thêm tiền chu cấp nhà nội (1 giờ trước)
- Noh Seulbi: Từ mẹ đơn thân tuổi 19 đến pháp sư gây sốt truyền hình Hàn Quốc (1 giờ trước)
- Nam ca sĩ tặng hơn 6 chỉ vàng ròng cho fan ngay trên sân khấu concert (1 giờ trước)
- Mùa nồm ẩm ướt: Chọn sai máy hút ẩm coi như "ném tiền qua cửa sổ", đây là những điều bắt buộc phải biết (1 giờ trước)
- Sập bẫy "ảnh chụp chuyển khoản" ngày Tết: Tiểu thương bị lừa trắng 100 triệu đồng (1 giờ trước)
- Pha va chạm rợn người tại Champions League (1 giờ trước)
- Đụng độ đẫm máu ngoài khơi Cuba: Havana tố cáo âm mưu "khủng bố", Washington kiên quyết bác bỏ sự can dự của quân đội (1 giờ trước)
- Giữa "chiến tranh lạnh" với chồng, tôi thấy lòng dịu lại vì tin nhắn của người đàn ông khác (1 giờ trước)