-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Thể thao
01/01/2025 13:12Tuyển Việt Nam: Không đòi nợ Thái Lan lúc này thì khi nào?
Nỗi đau không thành lời
Năm 2021, tuyển Việt Nam bước vào ASEAN Cup 2020 ( tên gọi cũ AFF Cup) với tư cách đương kim vô địch, đồng thời được coi như ứng viên sáng giá nhất cho ngôi vương của giải đấu.
Đánh giá cao tuyển Việt Nam khi đó không có gì quá, bởi đội bóng của HLV Park Hang Seo trước đó vừa vào tứ kết Asian Cup 2019, đồng thời có mặt ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Với dàn cầu thủ thiện chiến, tài năng và kinh nghiệm… những tưởng đoàn quân của ông Park Hang Seo dễ dàng bảo vệ ngôi vô địch, nhưng rốt cuộc tuyển Việt Nam phải dừng bước ở vòng bán kết sau thất bại trước Thái Lan.
Kỳ AFF Cup kế tiếp,tiếp tục dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo, tuyển Việt Nam bước vào giải đấu cũng với tư cách ứng viên nổi bật.
Thậm chí, khát vọng so với lần trước đó còn lớn hơn khi cả chiến lược gia người Hàn Quốc lẫn các cầu thủ đều muốn vô địch bởi đây sẽ là giải đấu cuối mà ông Park Hang Seo dẫn dắt tuyển Việt Nam.
Nhưng, một lần nữa Thái Lan lại “dội gáo nước lạnh” cho tuyển Việt Nam khi đánh bại đoàn quân của ông Park Hang Seo trong trận chung kết.
Hai thất bại trước Thái Lan vừa nói được coi cay đắng nhất với tuyển Việt Nam, bởi xuất hiện đúng ở giai đoạn hoàng kim, thành công nhất của bóng đá Việt Nam trong hàng chục năm trở lại đây.
... đến cơ hội của ông Kim Sang Sik
Thái Lan ở ASEAN Cup 2024 dù không mang đội hình thiện chiến nhất, nhưng vẫn còn hàng loạt hảo thủ như Suphanat, Ekanit, Supachok… để tiếp tục đóng vai trò ứng viên sáng giá cho chức vô địch.
Nhưng, sau các trận bán kết Thái Lan gặp phải hàng loạt bất lợi trước khi đối đầu với đoàn quân của HLV Kim Sang Sik trong trận chung kết lượt đi diễn ra vào tối 2/1/2025 trên sân Việt Trì.

“Voi chiến” khó có thể trạng tốt nhất rất đáng kể khi cả 2 trận bán kết đều gặp khó khăn, phải dốc toàn lực trước Philippines mới có thể giành vé đi tiếp, trong khi tuyển Việt Nam tương đối nhàn nhã.
Chưa nói, Thái Lan còn phải di chuyển tương đối vất vả, trong khi đội bóng của HLV Kim Sang Sik được nghỉ nhiều hơn và tiếp tục chơi trên sân nhà nên cơ hội chiến thắng thêm rõ ràng.
Sự bổ sung Xuân Son, lợi thế sân nhà và quan trọng nhất HLV Kim Sang Sik chưa bung hết lực đủ khiến cơ hội chiến thắng, tạo tiền đề vô địch cho tuyển Việt Nam càng lớn.
Sở hữu quá nhiều lợi thế và sức mạnh cũng không chênh lệch, chung kết ASEAN Cup 2024 là cơ hội lớn cho tuyển Việt Nam đòi nợ Thái Lan. Và nếu không làm được, Quang Hải, Xuân Son cùng các đồng đội chỉ có thể tự trách mình.
Theo Duy Nguyễn (VietNamNet)








- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (09/10/25 23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (09/10/25 23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (09/10/25 22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (09/10/25 22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (09/10/25 21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (09/10/25 21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (09/10/25 20:40)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (09/10/25 20:34)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (09/10/25 20:31)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (09/10/25 20:27)




