-
Hà Nội thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú: Trường học không còn tự chọn đơn vị cung cấp -
Chuỗi quyết định sai lầm trên buồng lái dẫn tới thảm kịch "Titanic của Italy" -
Từ lần suýt bị loại khỏi đội tuyển đến Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế, nam sinh chọn theo ngành Sư phạm -
Vụ bảo vệ bệnh viện bị tố ứng xử phản cảm: Bệnh viện Nguyễn Tri Phương ra quyết định xử lý ngay -
Xác định chủ sở hữu khu lăng mộ cực khủng xây trên đất công ở Nghệ An, chính quyền địa phương xử lý ‘rắn’ -
Nhiều thủ tục hành chính được miễn, giảm lệ phí cho công dân sử dụng VNeID từ 15/8 -
Chuyến đưa hai con đi khám bệnh khép lại trong thảm kịch cháy xe khách -
Cháy nhà nghiêm trọng ở Quảng Trị: Chồng đi chăm mẹ ốm, người phụ bị thần kinh nặng tử vong thương tâm -
Các nạn nhân sống sót vụ cháy xe giường nằm kể lại giây phút sinh tử: Bà ôm cháu thoát thân, bỏ lại toàn bộ tài sản -
Ly hôn gần 2 năm, tôi vẫn đưa con về thăm ông bà nhưng không được bước vào nhà
Thể thao
15/11/2016 15:36Tuyển Việt Nam lên đường dự AFF Cup: Niềm tin từ người hâm mộ
Sáng hôm nay (15.11) đội tuyển Việt Nam bay sang Myanmar đá AFF Suzuki Cup 2016 với hành trang là niềm tin và sự gửi gắm của người hâm mộ.
| Thầy trò HLV Hữu Thắng đã lên đường chinh phục AFF Cup 2016 |
Tuyển Việt Nam dưới thời HLV Nguyễn Hữu Thắng là đội tuyển được đầu tư tốt với lứa cầu thủ rất chất lượng. Người hâm mộ đang rất kỳ vòng bởi dàn sao trẻ của HAGL được kết nối với các cựu binh dày dạn kinh nghiệm như Công Vinh, Thành Lương, Đình Luật, Văn Quyết sẽ tạo nên bộ khung vững chắc để không chị vượt qua vòng bảng mà còn có thể bắn hạ Thái Lan để đoạt cúp vàng.
Tròng 2 tháng tập trung trước giải, tuyển Việt Nam đá 7 trận với kết quả thắng 4 hòa 3, trong đó có những chiến thắng ấn tượng như thắng CHDCND Triều Tiên 5-2, thắng Indonesia 3-2.
Đội quân của HLV Hữu Thắng tạo được niềm tin còn vì đã giải quyết được khâu dứt điểm, vốn là điểm yếu cố hữu của tuyển Việt Nam ở những triều đại trước.
Xuân Trường với Tuấn Anh sẽ là những người đóng vai trò kiến thiết chia bóng cho các cầu thủ tuyến trên ghi bàn. Mỗi khi Văn Toàn, Công Vinh kém duyên thì đã có Văn Quyết, Thành Lương, Tuấn Anh, Xuân Trường lao lên dứt điểm. Ngoài ra còn có những pha đột phá của Văn Thanh, Đình Đồng với những pha đột phá táo bạo.
Quan trọng hơn cả, HLV Hữu Thắng đã thiết kế nên bộ khung mà ông ưng ý nhất. Đó là đội hình đá với sơ đồ 4-1-4-1, gồm: thủ môn Nguyên Mạnh, hậu vệ phải Đình Đồng, trung vệ Đình Luật-Ngọc Hải, hậu vệ trái Văn Thanh, bộ 3 tiền vệ trung tâm: Hoàng Thịnh -Xuân Trường-Tuấn Anh, tiền vệ trái Thành Lương, tiền vệ phải Văn Toàn, tiền đạo cắm Công Vinh.
Một chút lo lắng duy nhất là Tuấn Anh vẫn còn dính chấn thương đang chạy đua với thời gian để kịp hồi phục trước trận gặp Myanmar vào ngày 20.10. Nếu Tuấn Anh không kịp hồi phục thì có thể Văn Quyết sẽ đá từ đầu với sơ đồ 4-2-3-1.
Với tuyển Việt Nam, tất cả mọi sự chuẩn bị gần như hoàn tất và giờ G cũng sắp điểm, người hâm mộ hy vọng tuyển Việt Nam sẽ “chân cứng đá mềm” hanh thông trên đất Myanmar trước khi bung sức cho các trận bán kết và chung kết.
Theo Thành Thắng (Thanh Niên Online)
- Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ công bố ước tính chi phí chiến dịch quân sự nhằm vào Iran (09:50)
- Hà Nội thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú: Trường học không còn tự chọn đơn vị cung cấp (09:48)
- Uống thuốc theo cách này suốt nhiều ngày, cô gái 26 tuổi bị loét thực quản (09:47)
- Đột nhập nhà dân giữa đêm, gã thanh niên dùng dao khống chế 3 mẹ con để cướp tài sản (09:38)
- Mâu thuẫn "nước văng sang nhà", hai cha con truy sát khiến hàng xóm nguy kịch (09:32)
- World Cup 2026 khép lại với loạt cột mốc lịch sử: Mbappe phá kỷ lục, Rodri thống trị mọi thống kê (09:25)
- Huỳnh Lập tái xuất với "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu": Phim điện ảnh pha trộn tâm linh, hài hước và đề tài người lính (09:25)
- Chuỗi quyết định sai lầm trên buồng lái dẫn tới thảm kịch "Titanic của Italy" (09:17)
- Lắp camera để yên tâm chăm mẹ từ xa, con gái nghẹn lòng khi biết lý do bà tự tay tháo hết thiết bị (09:13)
- Lừa "việc nhẹ lương cao", đường dây bán thiếu nữ ra nước ngoài làm vợ giá hàng trăm triệu đồng bị triệt phá (09:07)