-
Đám cưới không vàng bị chê trách: Mẹ chồng nghèo bất ngờ tặng quà cưới khiến tất cả sững sờ! -
Vụ nổ súng tại tòa án Campuchia: Cơ quan chức năng địa phương xác định nhóm tội phạm là người Việt -
Miền Bắc chìm trong giá rét, có nơi 3 độ C -
Đề xuất cho phép UBND cấp tỉnh lập văn phòng đại diện ở nước ngoài -
Công an Hà Nội phát cảnh báo khẩn tới người dân về chiêu trò "phạt nguội" -
Thân thế vị trưởng thôn trẻ giàu nhất Việt Nam: Sở hữu biệt phủ nghìn tỉ, tiềm lực tài chính đáng nể -
Ở độ tuổi nào phụ nữ sẽ hoàn toàn mất hứng thú với đàn ông? Câu trả lời là... -
Lũ dữ đánh thủng kè biển An Lương, hàng trăm bộ đội trắng đêm "chạy đua" với nước xiết -
Quy Nhơn thất thủ trong đêm lũ lịch sử: Nước ngập gần tới nóc nhà, hàng trăm người kêu cứu! -
Miền Bắc mưa rét đến bao giờ?
Thể thao
22/09/2024 15:54Tuyển Việt Nam lỡ cơ hội bay cao tại vòng áp chót Olympiad cờ vua
Thi đấu cực hay trước đội hạt giống số 10 của giải là tuyển Tây Ban Nha, đặc biệt ở bàn 1 và bàn 3 của Lê Quang Liêm và Lê Tuấn Minh nhưng chính kết quả của hai kỳ thủ này đã định đoạt số phận của tuyển Việt Nam tại vòng đấu này cũng như của cả giải đấu.
Sau khi Nguyễn Ngọc Trường Sơn (2.633) chủ động hòa với Francisco Vallejo Pons (2.657) ở bàn 2, Trần Tuấn Minh (2.434) dù cầm quân đen cũng kịp giành thế trận ngang ngửa với Jaime Santos Latasa (2.624).
Mọi sự chú ý dồn cả vào bàn đấu của Lê Quang Liêm (2.741) cầm quân trắng chạm trán David Anton (2.665) trong khi tại bàn 3, Lê Tuấn Minh (2.564) đối đầu cùng Alan Pichot (2.628). Tấn công hiệu quả nhưng mải dồn ép đối thủ, Lê Quang Liêm đã để cho David Anton phản công và hoàn thành cú lội ngược dòng sau 39 nước đi.
Cùng lúc này, Lê Tuấn Minh dù chiếm ưu thế trước Alan Pichot ở tàn cuộc nhưng do xử lý không khéo, anh buộc phải chấp nhận hòa sau 53 nước. Thi đấu đầy hứng khởi trước đối thủ không quá chênh lệch về đẳng cấp, tuyển Việt Nam vẫn phải chấp nhận thất bại và là trận thua thứ nhì từ đầu giải sau cú vấp trước Iran.
Từng xếp nhì bảng sau 6 vòng đầu, đội nam Việt Nam không thắng ở bốn vòng gần nhất với 2 hòa và 2 thua, rơi xuống vị trí 25 với 13 điểm và gần như không còn cơ hội chen chân vào Top 10 khi giải chỉ còn vòng đấu cuối. Đội sẽ gặp hạt giống số 50 Canada ở vòng 11.
Ở bảng nữ, Việt Nam thua chủ nhà Hungary với tỉ số 1,5-2,5. Thảo Nguyên (2.380) cầm quân trắng thất bại trước Zsoka Gaal (2.385) tại bàn một trong khi cả ba bàn còn lại, Lương Phương Hạnh (2.225), Bạch Ngọc Thùy Dương (2.214) và Võ Thị Kim Phụng (2.320) phải chấp nhận hòa với Petra Papp (2.259), Szidonia Lazarne Vajda (2.283) và kỳ thủ gốc Việt Hoàng Thanh Trang.
Dù thua, đội nữ Việt Nam vẫn ổn định ở vị trí 11 trên bảng xếp hạng với 14 điểm do chỉ số phụ tăng cao. Vòng cuối, đội sẽ đấu với hạt giống số 4 Trung Quốc.
Theo Đào Tùng (Nld.com.vn)
- Đám cưới không vàng bị chê trách: Mẹ chồng nghèo bất ngờ tặng quà cưới khiến tất cả sững sờ! (50 phút trước)
- Vụ Malaysia gian lận nhập tịch: FIFA quyết chơi tới cùng, muốn điều tra hình sự tại 5 quốc gia (1 giờ trước)
- Vụ nổ súng tại tòa án Campuchia: Cơ quan chức năng địa phương xác định nhóm tội phạm là người Việt (1 giờ trước)
- Miền Bắc chìm trong giá rét, có nơi 3 độ C (1 giờ trước)
- Hoàn Châu Cách Cách 2025 bị chê thảm họa, "phá nát" tác phẩm gốc (1 giờ trước)
- "Chiến tướng côn tay" mới chính thức ra mắt giá 75 triệu đồng: Chất hơn cả Honda Winner R và Exciter (1 giờ trước)
- El Salvador chi gần 100 triệu USD "bắt đáy" Bitcoin (1 giờ trước)
- Đề xuất cho phép UBND cấp tỉnh lập văn phòng đại diện ở nước ngoài (1 giờ trước)
- Vương Đại Lục hầu tòa, thừa nhận chi hơn 3,6 triệu Đài tệ làm giả hồ sơ trốn nghĩa vụ quân sự (1 giờ trước)
- Xét xử vụ kẹo Kera: Hằng Du Mục thừa nhận "thiếu trách nhiệm", Thùy Tiên chưa góp vốn nhưng nhận 30% lợi nhuận (1 giờ trước)