-
Nước lũ dâng tới ngực, người dân Lâm Đồng hoảng loạn cầu cứu -
Đề xuất Chủ tịch Hà Nội được quyết đầu tư dự án thuộc thẩm quyền Quốc hội -
Lộ ảnh Tăng Duy Tân ôm eo Bích Phương tình tứ, netizen thích thú: "Anh chị giấu kỹ quá, chẳng ai biết gì cả" -
Vụ "hố tử thần" nuốt chửng nhiều ô tô ở Đà Nẵng: Các hộ dân lo sốt vó khi nhà cũng xuất hiện vết nứt -
Giải mã trào lưu thuê "trạm tỷ" chụp ảnh đang gây bão MXH -
Vạch trần bí mật dơ dáy bên trong tiệm hớt tóc nam Như Hoa ở Gia Lai, hé lộ danh tính bà chủ -
Lý do Nha Trang tiếp tục ngập lụt sâu? Người dân "mệt mỏi" vì phải chống lũ 4 lần trong gần 1 tháng -
Quốc gia duy nhất trên thế giới không có phụ nữ, cấm cả động vật giống cái bén mảng đến -
Bà ngoại 35 tuổi nóng bỏng hơn cả thiếu nữ đôi mươi, có 4 con, 2 cháu vẫn gợi cảm khó cưỡng -
Lũ quét bất ngờ cuốn trôi hàng chục thuyền bè, hơn 1.000 ngôi nhà ngập sâu
Thể thao
22/11/2016 16:48Tuyển Việt Nam tập dưới nắng bỏng rát để đấu Malaysia
Đó là điều mấu chốt mà HLV Hữu Thắng đã chuẩn bị cho các học trò trước trận đấu quan trọng gặp Malaysia chiều 23/11, có thể quyết định sớm chiếc vé bán kết.
Có thể nói Malaysia mới chính là đối thủ số 1 mà Hữu Thắng xác định từ đầu giải. Ngay từ khi mới đặt chân đến Yangon, ông Thắng đã cho ĐT Việt Nam tập vào giờ... “phơi thóc”.
![]() |
| Tuyển Việt Nam không ngại gì nắng nóng. Ảnh: Quốc Bảo. |
Các buổi tập thường bắt đầu lúc 4h chiều, sau đó sớm dần lên, 3h30, rồi 3h như buổi tập gần nhất (chiều 21/11) trong cái nắng bỏng rát ở Yangon. 3h, giờ địa phương, cũng chính là lúc bắt đầu trận đấu Việt Nam – Malaysia.
Về cơ bản, các cầu thủ xứ Nghệ chiếm phần đông quân số ĐT Việt Nam (13/23 người), đã quá quen với việc đá bóng trong nắng nóng. Ở SLNA, nhiều lúc họ còn tập từ 2h chiều, cũng là một cách để thích nghi thời tiết và nâng cao thể lực.
“Đá 3h chiều là giờ rất khó của BTC giải, nhưng tôi nghĩ các cầu thủ của chúng ta sẽ không gặp vấn đề gì về thể lực, bởi chúng tôi đã tập quen. Ở đây rất nắng nhưng khí hậu khô chứ không ẩm nên không đến nỗi khó chịu lắm”, một tuyển thủ chia sẻ.
Ngay sau khi hoàn thành chỉ tiêu lấy 3 điểm của Myanmar, tuyển Việt Nam đã có những xê dịch nhỏ về giờ giấc ăn ngủ vào buổi trưa để có được trạng thái tốt nhất cho lượt đấu thứ hai.
Rõ ràng thể lực là bài toán then chốt mà Hữu Thắng hiểu rằng phải giải quyết tốt mới có thể đá sòng phẳng với một đối thủ thiên về sức mạnh như Malaysia. Ông và các cầu thủ đã nghiên cứu đối thủ và cùng rút ra kết luận: Malaysia thắng Campuchia 3-2 nhờ sức tốt hơn và những cú rướn quyết định ở khu cấm địa.
Với cú đúp bàn thắng, Amri Yahya sẽ là cái tên buộc hàng thủ Việt Nam phải đề cao cảnh giác. Cặp trung vệ Ngọc Hải – Đình Luật đã được nhắc nhở về sự tập trung cũng như quản lý không gian hợp lý hơn.
Xét ở góc độ kỹ thuật, tuyển Việt Nam đang có nhiều cầu thủ có khả năng gây đột biến và họ hoàn toàn tin tưởng sẽ khai thác được những điểm sơ hở trong hàng phòng ngự Malaysia. Nếu sức cùng tốt như nhau thì ai khéo hơn, quái hơn sẽ định đoạt trận đấu, đó là tôn chỉ của HLV Hữu Thắng.
Nhiều khả năng ĐT Việt Nam sẽ tiếp tục vào trận với tinh thần thận trọng và chọn thời điểm để tăng tốc, chứ không sa đà vào đua sức với Malaysia ở tất cả điểm nóng trên sân.
![]() |
| Malaysia cũng thắng trận đầu tiên của họ ở bảng B, và tuyển Việt Nam sẽ rất thận trọng trong trận đấu chiều 23/11. Ảnh: Quốc Bảo. |
Trên tinh thần ấy, vai trò của những Hoàng Thịnh, Trọng Hoàng là rất quan trọng, còn Thành Lương, Văn Toàn sẽ được trọng dụng nhằm “gây rối” cho hàng thủ của HLV Ong Kim Swee. Xuân Trường, Văn Quyết, Công Vinh tiếp tục là những mũi tên đi săn bàn thắng.
Ở bán kết AFF Cup 2014, ĐT Việt Nam đã thắng Malaysia ngay trên sân khách nhưng về Mỹ Đình lại mất hết nhuệ khí để thua ngược và bị loại. Bài học đó luôn canh cánh trong suy nghĩ của Hữu Thắng và các học trò.
“Tập trung, tập trung và thật tập trung”, nhà cầm quân xứ Nghệ luôn bắt đầu các buổi tập của tuyển Việt Nam bằng câu nói đó.
| Trận đấu thứ hai của ĐT Việt Nam ở bảng B AFF Cup 2016 gặp Malaysia diễn ra lúc 15h30 (giờ Hà Nội) ngày 23/11 trên sân Thuwunna, Yangon. Cả 2 đội cùng có 3 điểm, khi Việt Nam đánh bại Myanmar 2-1, còn Malaysia vượt qua Campuchia 3-2 ở trận ra quân. |
Theo Quốc Bảo (Zing.vn)
- Đề xuất Google, Facebook, TikTok phải trả phí bản quyền tác phẩm báo chí (32 phút trước)
- Nam ca sĩ phủ nhận tin đồn quan hệ với diễn viên phim 18+ Nhật Bản (1 giờ trước)
- Hy hữu: Thanh niên 18 tuổi lái xe máy xuyên Việt đi gặp "bạn gái online", bị lạc và nhịn đói 2 ngày ở Quảng Trị (1 giờ trước)
- Ngại tắm? Đừng lo! Đây là máy tắm toàn thân đến từ Nhật Bản, chỉ cần nằm im là sạch bóng (1 giờ trước)
- Tạm giữ hình sự tài xế đánh người trên đường Phạm Hùng (2 giờ trước)
- Lý do nửa đêm công an đến khách sạn tìm nam sinh viên (2 giờ trước)
- Nước lũ dâng tới ngực, người dân Lâm Đồng hoảng loạn cầu cứu (3 giờ trước)
- Đề xuất Chủ tịch Hà Nội được quyết đầu tư dự án thuộc thẩm quyền Quốc hội (4 giờ trước)
- Lộ ảnh Tăng Duy Tân ôm eo Bích Phương tình tứ, netizen thích thú: "Anh chị giấu kỹ quá, chẳng ai biết gì cả" (4 giờ trước)
- Vụ "hố tử thần" nuốt chửng nhiều ô tô ở Đà Nẵng: Các hộ dân lo sốt vó khi nhà cũng xuất hiện vết nứt (5 giờ trước)

