Thể thao

Tuyển Việt Nam thua đau trận quyết định, thầy Park đang đi vào vết xe đổ của 'Zico Thái'

Đội tuyển Việt Nam lại có thêm một trận đấu "thua coi được", song trận thua trước Trung Quốc đã bộc lộ "điểm tới hạn" của HLV Park Hang-seo, và bi kịch đang còn phía trước.

Với người hâm mộ Việt Nam, trận thua này đầy đau đớn khi đội nhà đã có những phút thăng hoa, thậm chí đã có thể nghĩ về một màn lội ngược dòng đầy xuất thần sau hai bàn thắng "tuyệt phẩm" của Tấn Tài và Tiến Linh. Song sau tất cả, trận thua này với HLV Park Hang-seo là cực kỳ "khó nuốt", khi để thua đến 3 bàn trước đội bóng không tung nổi một cú sút trúng đích ở cả hai trận đấu trước, và cả ba bàn thua đều đến từ cùng một kịch bản, khi hàng thủ không chỉ "tắm hai lần trên một dòng sông".

Rõ ràng Thanh Bình là "tội đồ" lớn nhất của đội tuyển Việt Nam ở trận thua này khi phạm lỗi trực tiếp ở cả hai bàn thắng quyết định của đội tuyển Trung Quốc. Hai bàn thua ấy cực kỳ thảm thương khi giống hệt nhau, và đội tuyển Việt Nam chưa từng để thua những bàn dễ dàng đến như thế.

Là cầu thủ được tung vào thay người cuối cùng, Thanh Bình là thất bại thảm hại của HLV Park Hang-seo. Chắc hẳn ông thầy người Hàn Quốc muốn dùng trung vệ sở hữu chiều cao 1m90 để khắc chế những pha bóng bổng của đối phương, song cả hai bàn thua khiến đội tuyển Việt Nam gục ngã đều đến từ những pha treo bổng, và Thanh Bình lại chính là điểm yếu để hàng công Trung Quốc khoét vào.

Tuyển Việt Nam thua đau trận quyết định, thầy Park đang đi vào vết xe đổ của 'Zico Thái'

Cũng khó lòng mà trách Thanh Bình, bởi cầu thủ trẻ nhất đội tuyển Việt Nam này có rất ít cơ hội được thi đấu, và ngay lần đầu tiên "thử lửa" đã đụng phải "quái kiệt" người Trung Quốc đang chơi bóng tại La Liga. Phải chăng thầy Park đã đánh giá quá thấp đối thủ, đánh giá quá thấp Wu Lei - tiền đạo hàng đầu của đối phương?

Thực ra, câu trả lời không nằm ở Thanh Bình hay Wu Lei, mà nằm ở chính cầu thủ mà HLV Park Hang-seo đặt niềm cả trận - Hồng Duy.

Ở bàn thua đầu tiên, lỗi đầu tiên phải nằm ở việc hàng tiền vệ của đội tuyển Việt Nam dâng lên quá cao, khiến lỗ hổng phía sau quá lớn, để rồi Bùi Tiến Dũng không đủ thời gian băng lên ngăn cản đối phương đánh đầu từ giữa sân. Rồi đến lượt Quế Ngọc Hải cũng để Zhang Yuning thoải mái mớm bóng cho Wu Lei.

Song cái gì cũng có nguyên cớ của nó. Sở dĩ tình huống ấy Quế Ngọc Hải chủ động lùi lại, thay vì bật lên tranh chấp với Zhang Yuning, là bởi Hồng Duy mải mê dâng cao, để sổng Wu Lei guồng chân thoát xuống cánh phải, buộc Quế Ngọc Hải phải chọn phương án an toàn là lùi về để "bắt bài" đường chuyền của Zhang Yuning cho số 7 của đội tuyển Trung Quốc.

Zhang Yuning chuyền bóng cho Wu Lei thật, song đường chuyền ấy lại quá đẹp, quá thuận lợi khiến Quế Ngọc Hải phải bó tay, còn Hồng Duy thì vẫn cứ miệt mài chạy về, chỉ để chứng kiến lưới của Tấn Trường rung lên.

Trước bàn thắng thứ hai của đội tuyển Trung Quốc, phút 73, Wang Shenchao đã có pha tạt bóng vào cho Wu Lei. Thanh Bình đỡ hụt pha bóng bổng ấy, đề Wu Lei đánh đầu chệch cột dọc, song nên nhớ ở tình huống ấy có đến 4 hậu vệ Việt Nam giăng ngang trong khi chỉ có mỗi mình Wu Lei thoát xuống. Tình huống ấy, Hồng Duy đứng ngay cạnh người đàn em Thanh Bình, nhưng không hề có động thái can thiệp với Wu Lei, mà chỉ lững thững đứng nhìn dù xung quanh chẳng hề có bóng áo đỏ nào.

Hai phút sau, bàn thắng của Trung Quốc đến ở tình huống y hệt. Lần này Hồng Duy lại đứng im giơ tay mà không hề có động thái hỗ trợ Thanh Bình.

Nói gì thì nói, Thanh Bình cũng chỉ là nạn nhân, khi xung quanh anh là các đàn anh chơi cực kỳ thiếu lửa, với phong độ tệ hại. Theo chấm điểm của trang SofaScore, Thanh Bình nhận điểm số khá thấp - 6,2, song Quế Ngọc Hải chỉ được chấm có 6,1, Hồng Duy là 6,0 và Duy Mạnh thậm chí còn chỉ được chấm có 5,9.

Tuyển Việt Nam thua đau trận quyết định, thầy Park đang đi vào vết xe đổ của 'Zico Thái' - 1

Sở dĩ Thanh Bình được tung vào sân, là bởi hàng thủ của đội tuyển Việt Nam đã chẳng còn ai nữa, với chấn thương của Văn Hậu, Trọng Hoàng, Đình Trọng. Hàng thủ tan tác của đội tuyển Việt Nam hiện tại có công không nhỏ của HLV Park Hang-seo khi nhà cầm quân người Hàn Quốc đã quá nổi tiếng với sự bảo thủ. Chính sự bảo thủ về mặt nhân sự của ông đã khiến không ít học trò phải dính chấn thương nặng sau khi phải ra sân trong lúc chấn thương còn chưa hồi phục đầy đủ.

Trận thua trước đội tuyển Trung Quốc là đòn đánh cực kỳ nặng nề với đội tuyển Việt Nam. Không chỉ về mặt tinh thần, mà về chuyên môn, thầy trò HLV Park Hang-seo đang đi vào ngõ cụt khi các đối thủ trước mắt quá mạnh. Ở vòng loại cuối World Cup 2018 khu vực châu Á gần 5 năm về trước, Kiatisuk từng bị sa thải sau kết quả cực kỳ thảm hại. Để thua Trung Quốc, thành tích của HLV Park Hang-seo đang đứng trước nguy cơ sẽ còn tệ hại hơn nhiều, với con số 0 tròn trĩnh.

Trong buổi họp báo sau trận đấu, thầy Park đã nhận lỗi về mình khi thay Thanh Bình vào quá vội. Đấy là tin tốt, cũng như tin xấu với Thanh Bình bởi với lời nhận lỗi ấy, có lẽ lần thứ hai được ra sân của hậu vệ này sẽ còn rất xa. Và điều lo lắng nhất bây giờ, có lẽ là Đình Trọng sẽ phải buộc "tái xuất"?

Theo Ngô Trà (Pháp Luật & Bạn Đọc)




https://phapluat.suckhoedoisong.vn/tuyen-viet-nam-thua-dau-tran-quyet-dinh-thay-park-dang-di-vao-vet-xe-do-cua-zico-thai-16221081006592754.htm