-
Đợt không khí lạnh mới tràn về, miền Bắc có nơi trời rét dưới 16 độ C -
2 năm nay, chị dâu cũ thường xuyên xuất hiện trước mặt anh trai tôi khiến anh phải tự nhủ: “May mà ly hôn sớm, không thì giờ khổ cả đời” -
Điểm chung của Tăng Thanh Hà và Hoa hậu Đỗ Hà -
Danh tính người phụ nữ đứng trên cầu lúc 1 giờ sáng -
Đang làm thủ tục đi Thụy Sĩ, nữ hành khách “chết đứng” vì lệnh tạm hoãn xuất cảnh -
Quách Ngọc Ngoan nợ 20 tỷ -
Gió mạnh cuốn người phụ nữ rơi xuống vực ở Đà Nẵng -
Cuộc sống hiện tại của người đẹp sở hữu biệt thự 50 tỷ, rộng 800m2 ở quận 9 sau biến cố vướng vòng lao lý -
Cô gái 23 tuổi phát hiện ung thư từ một dấu hiệu về đêm -
7 triệu người Việt mắc đái tháo đường, hàng triệu người trẻ có nguy cơ mù lòa
Thể thao
11/10/2023 14:15Tuyển Việt Nam thua Trung Quốc, đội U18 cũng mở màn thất bại ở giải Hàn Quốc
Những năm gần đây, bóng đá Morocco phát triển mạnh mẽ và để lại dấu ấn đậm nét tại đấu trường World Cup. Họ là đội bóng châu Phi đầu tiên giành quyền vào chơi ở vòng bán kết của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Do đó, không bất ngờ khi các tuyển trẻ của Morocco tiếp tục trình làng thế hệ cầu thủ được ươm mầm ở nhiều lò đào tạo danh tiếng. HLV trưởng Mohammed Ouahbi mang đến giải đấu năm nay một số cái tên như Maamar Ali (Anderlecht, Bỉ), Lekhedem Youssef (Real Madrid), Issaoui Tarek (Troyes, Pháp), Naim Byar (Bologna), Khalifi Yassine (Lille, Pháp), Houary Ali (Elche, Tây Ban Nha), Othmane (Montpellier, Pháp).

Với đội hình như vậy, không bất ngờ khi U18 Morocco là người chiếm lĩnh thế trận trên sân ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút thứ 10, U18 Morocco nhanh chóng có được bàn thắng mở tỉ số trận đấu nhờ sức ép mạnh mẽ lên phần sân của U18 Việt Nam. Bàn thắng khiến tinh thần của đại diện châu Phi hưng phấn hơn rất nhiều. Họ tận dụng tốc độ và kĩ thuật vượt trội của mình để ghi thêm 3 bàn thắng nữa trong 45 phút đầu tiên. Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 4-0 cho U18 Morocco.
Bước sang hiệp 2, HLV Hoàng Anh Tuấn tiến hành nhiều điều chỉnh về cả nhân sự lẫn chiến thuật. U18 Việt Nam thi đấu tốt hơn rất nhiều. Hàng thủ đội bóng áo đỏ được gia cố và ít bộc lộ khoảng trống hơn. Tuy nhiên, hàng công của U18 Việt Nam còn thiếu một chút sắc sảo nữa để có thể ghi được bàn thắng vào lưới đối thủ của mình. Sau đó, U18 Morocco có thêm một bàn thắng nữa và đây cũng là pha lập công duy nhất của hiệp đấu thứ 2.

Chung cuộc, U18 Việt Nam thua U18 Marocco với tỉ số 0-5. Thất bại này sẽ mang đến rất nhiều bài học cho các cầu thủ trẻ. Ở trận đấu tiếp theo, U18 Việt Nam sẽ gặp một đội bóng đến từ châu Âu là U18 Ukraine.
Hồng Duy (SHTT)
- FIFA tạo ra giải ASEAN Cup mới (19:25)
- Một học sinh ở Đà Nẵng bị nước cuốn tử vong, thủy điện đang xả lũ lưu lượng lớn (19:21)
- Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump (19:07)
- "Hố tử thần" bỗng xuất hiện trên cầu sau mưa lớn ở Đà Nẵng, xe máy lao thẳng xuống hố (41 phút trước)
- Tìm thấy thi thể nữ sinh lớp 12 dưới sông Sêrêpốk sau 2 ngày mất tích (54 phút trước)
- Chồng để quên vợ khi đổ xăng ở Sơn La, nhân viên đuổi theo 8 km để "trả lại": Quyết định sau 5 phút (1 giờ trước)
- Katy Perry và cựu Thủ tướng Canada công khai hẹn hò (1 giờ trước)
- Tuyên bố chung Việt Nam và Hoa Kỳ về Khuôn khổ Hiệp định thương mại đối ứng (1 giờ trước)
- Mỹ và Trung Quốc nhất trí thoả thuận khung về thuế quan (1 giờ trước)
- Nhiều cảnh sát phong tỏa, xuất hiện tại nhà 1 doanh nhân có tiếng ở Thanh Hóa (2 giờ trước)