-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
-
Chuyên gia cảnh báo, không kịp điều chỉnh, Hà Nội còn ngập nghiêm trọng hơn
-
Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un
-
Hà Nội nắng liên tiếp 3-4 ngày, sắp xuất hiện 2 đợt không khí lạnh
-
Nam sinh Nghệ An đạt 29 điểm, đỗ NV1 nhưng vẫn trượt đại học vì lý do không ngờ
-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
Thể thao
06/11/2020 01:22Tỷ lệ sa thải Solskjaer tăng đột biến, dẫn đầu Ngoại hạng Anh
Chiếc ghế HLV trưởng của Solskjaer tại sân Old Trafford chưa bao giờ thực sự yên ổn từ ngày chiến lược gia người Na Uy tiếp quản thay Jose Mourinho. Tuy nhiên, trải qua rất nhiều sóng gió, Solskjaer vẫn nhận được sự tin tưởng tới từ BLĐ đội bóng, bởi ở những thời khắc quan trọng nhất, "sát thủ có gương mặt trẻ thơ" lại cùng các học trò thể hiện phong độ ấn tượng.
Mùa giải này cũng không phải là ngoại lệ. Sau thất bại tan nát trước Tottenham (1-6), làn sóng chỉ trích Solskjaer tiếp tục nổi lên. Tuy nhiên, Man United sau đó nhanh chóng trở lại với những chiến thắng thuyết phục trước PSG hay RB Leipzig tại vòng bảng Champions League cũng như chiến thắng tưng bừng tại Ngoại hạng Anh trước Newcastle, đồng thời cầm hòa Chelsea.
Chiếc ghế của Solskjaer tạm an toàn, nhưng sóng gió ngay lập tức nổi lên khi Man United nhận 2 thất bại liên tiếp trước Arsenal và mới nhất là Istanbul BB. Trên mạng xã hội, hashtag #Oleout (Hãy sa thải Ole) xuất hiện với tần suất chóng mặt. Rất nhiều fan đã lên tiếng chỉ trích Solskjaer và kêu gọi BLĐ đội bóng sa thải chiến lược gia người Na Uy càng sớm càng tốt.
Việc để thua 2 trận liên tiếp cũng khiến tỷ lệ đặt cược cho khả năng bị sa thải của Solskjaer tăng đột biến. Nếu như sau trận thua Arsenal, tỷ lệ được một số nhà cái uy tín đưa ra chỉ là 3/1 (đặt 1 ăn 3), thì ở thời điểm hiện tại đã nâng lên thành 8/13 (đặt 13 chỉ ăn 8). Việc tăng tỷ lệ này biến chiến lược gia người Na Uy vươn lên dẫn đầu danh sách những HLV có nguy cơ bị sa thải cao nhất.
Đứng thứ 2 trong danh sách này là Slaven Bilic, thuyền trưởng của West Brom. Tân binh Ngoại hạng Anh dù được tăng cường lực lượng khá rầm rộ nhưng chưa có chiến thắng nào và đang đứng thứ 18 trên BXH. Tỷ lệ đặt cược cho khả năng bị sa thải của Bilic là 1/3 (đặt 3 ăn 1).
Scott Parker, người mới giúp Fulham tìm kiếm được chiến thắng đầu tiên ở mùa giải này đứng thứ 3 trong danh sách. Chiến lược gia người Anh có tỷ lệ đặt cược cho khả năng xuống hạng là 7/1 (đặt 1 ăn 7). Đứng sau Scott Parker là HLV Sean Dyche của Burnley với tỷ lệ đặt cược là 10/1 (đặt 1 ăn 10). Cái tên cuối cùng trong Top 5 thuyền trưởng có nguy cơ bị sa thải cao nhất là Chris Wilder của Sheffield United với tỷ lệ 1/12 (đặt 1 ăn 12).
Theo Quang Minh (bongdaplus)








- Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường (18:22)
- 5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi (18:00)
- Chuyên gia cảnh báo, không kịp điều chỉnh, Hà Nội còn ngập nghiêm trọng hơn (45 phút trước)
- Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un (1 giờ trước)
- Hà Nội nắng liên tiếp 3-4 ngày, sắp xuất hiện 2 đợt không khí lạnh (1 giờ trước)
- Nam sinh Nghệ An đạt 29 điểm, đỗ NV1 nhưng vẫn trượt đại học vì lý do không ngờ (1 giờ trước)
- "Đếm ngược" siêu động đất rãnh Nankai: Nhật Bản phát hiện sụt lún bất thường, xác suất thảm hoạ ập đến lên tới 90% (2 giờ trước)
- Bắt tạm giam nam thanh niên 28 tuổi ở Long Thành, công an khuyến cáo người dân cảnh giác (2 giờ trước)
- 6 loại nước uống rẻ tiền giúp thải độc gan, tốt cho người bệnh gan nhiễm mỡ (2 giờ trước)
- Sau 10 năm, người vợ xinh đẹp đến mức ai cũng phải ngoái nhìn, giờ lại khiến tôi run sợ (2 giờ trước)




