Thể thao

U-23 Thái Lan thảm bại trước Nhật Bản

Tối 16-1, U-23 Thái Lan đã thảm bại 0-4 trước Nhật Bản ở lượt trận thứ 2 bảng B vòng chung kết (VCK) Giải U-23 châu Á 2016 tổ chức tại Qatar.

Tối 16-1, U-23 Thái Lan đã thảm bại 0-4 trước Nhật Bản ở lượt trận thứ 2 bảng B vòng chung kết (VCK) Giải U-23 châu Á 2016 tổ chức tại Qatar.
Trong 45 phút đầu tiên, U-23 Nhật Bản đã chơi áp đảo Thái Lan khi nắm giữ đến 59% thời lượng kiểm soát bóng và tung ra 4 cú dứt điểm chính xác. Trong khi đó, tất cả những gì U-23 Thái Lan làm được ở hiệp đấu này chỉ là cú đánh đầu chệch cột dọc của Adison Promrak ở phút thứ 4.
 

Musashi Suzuki (9)- tác giả bàn thắng mở tỉ số cho U-23 Nhật Bản. Ảnh: Goal.com

 
Phút 27, sau hàng loạt nỗ lực uy hiếp khung thành Thái Lan, U-23 Nhật Bản cũng tìm được bàn thắng mở tỉ số nhờ công của tiền đạo Musashi Suzuki. Trong tình huống này, Suzuki thoát xuống nhận đường chuyền của đồng đội trước khi hãm bóng gọn gàng rồi thực hiện cú dứt điểm nửa nảy đẳng cấp, hạ gục thủ thành Thái Lan Somporn Yos.
 
Musashi Suzuki là cầu thủ người Nhật gốc Jamaica, hiện đang thi đấu theo dạng hợp đồng cho mượn ở Mito HollyHock - CLB mà Công Phượng sẽ khoác áo ở J-League 2 mùa bóng 2016.
 

Video clip trận U-23 Nhật Bản thắng Thái Lan 4-0. Nguồn: Youtube

 
Sau bàn thua, U-23 Thái Lan cố gắng cầm bóng và thực nhiều pha phối hợp để tìm kiếm cơ hội gỡ hòa. Nhưng trước U-23 Nhật Bản vượt trội về trình độ, các học trò HLV Kiatisak hoàn toàn bị chia cắt và không thể vận dụng lối chơi quen thuộc.
 
Trong thế trận như vậy, không có gì ngạc nhiên khi U-23 Nhật Bản dễ dàng ghi thêm 3 bàn thắng trong hiệp 2 để ấn định chiến thắng chung cuộc 4-0. Các bàn thắng của U-23 Nhật Bản được ghi do công của Shinya Yajima (phút 49), Yuya Kubo (phút 75), Ilgiz Tantashev (phút 84, phạt 11m).
 
Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong hiệp 2 của U-23 Thái Lan diễn ra ở phút 54 khi các học trò HLV Kiatisak được hưởng quả đá phạt đền nhưng tiền vệ Thitiphan Puangjan lại sút hỏng. Đây là khoảnh khắc quan trọng của trận đấu bởi khi đó U-23 Thái Lan đang bị dẫn 0-2 và nếu Thitiphan Puangjan dứt điểm thành công có lẽ kết quả trận đấu đã khác.
 
Với trận thua đậm này, cánh cửa đi tiếp của U-23 Thái Lan đã trở nên rất hẹp. Ở lượt trận cuối, Thái Lan buộc phải thắng đậm Triều Tiên mới có cơ hội đi tiếp. Ngược lại, chiến thắng trước Thái Lan giúp U-23 Nhật Bản đặt một chân vào tứ kết sau hai trận toàn thắng.
 
Theo Hoài Dư (Tuổi Trẻ)