-
Hà Nội: Tranh cãi tiền khi đi massage, thanh niên ném gạch khiến chủ tiệm thương tật 99%, sống thực vật -
Diễn biến mới vụ tai nạn trang trại lợn ở Thanh Hóa: Thêm 2 công nhân tử vong -
Điểm danh 10 nam thần điển trai và quyền lực bậc nhất màn ảnh Hoa ngữ hiện nay -
Chủ khách sạn mở cửa miễn phí, sẵn sàng đón người dân vùng sạt lở: Bà con cứ tự nhiên như ở nhà -
Cuộc sống giàu có, viên mãn ở tuổi 55 của "quốc bảo nhan sắc" Lee Young Ae bên người chồng hơn 20 tuổi -
Lai Châu: Đồi núi sạt trượt nham nhở, tan hoang sau trận lũ quét lịch sử gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng -
Toyota Innova Cross 2027 lộ nội thất mới: Màn hình "vượt chuẩn", Xpander Cross "toát mồ hôi" -
Realme mở bán vua pin giá rẻ mới, dung lượng 8000 mAh ăn đứt Galaxy S26 Ultra độ bền chuẩn quân sự -
Siêu dự án tâm linh 15.000 tỷ đồng ở Hồ Núi Cốc bị chấm dứt sau gần 10 năm, điều gì đã xảy ra? -
Tử vi 12 con giáp - Chủ nhật ngày 19/7/2026: Mùi vui vẻ, Mão mất ngủ
Thể thao
24/06/2023 04:37U17 Asian Cup 2023: U17 Việt Nam rời giải với 1 điểm, chót bảng
Mới chỉ có 1 điểm sau 2 lượt trận, U17 Việt Nam buộc phải giành chiến thắng trước U17 Uzbekistan để chắc suất đi tiếp. Khi đó, 2 đội bằng điểm nhưng VIệt Nam hơn về đối đầu để đi tiếp.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U17 Việt Nam chủ động tấn công, nhanh chóng áp sát về phía khung thành đội thủ nhưng không có tình huống nguy hiểm nào được tạo ra. Ở những phút còn lại, Uzbekistan có thế trận nhỉnh hơn và liên tiếp tạo ra các áp lực lên khung thành thủ môn Bảo Ngọc.

Phút 25, Mirzayev có tình huống đi bóng đến sát đường biên ngang gần vòng cấm địa và trả bóng về cho Shodiboev dứt điểm mở tỉ số trận đấu trong tư thế thoải mái không ai kèm. Nhận bàn thua, U17 Việt Nam dần đẩy cao đội hình và có thế trận tốt hơn nhưng vẫn không thể xuyên thủng hàng thủ thi đấu tập trung của Uzbekistan.
Tình huống đáng chú ý duy nhất của U17 Việt Nam là cú dứt điểm Lê Huỳnh Triệu ở phút 44. Khi cầu thủ trẻ này đi bóng và vượt qua sự theo kèm của các cầu thủ áo xanh để dứt điểm nhưng bóng đi thiếu lực và không tạo ra quá nhiều nguy hiếm.
Trở lại sau giờ nghỉ, U17 Việt Nam vẫn tỏ ra khá bế tắc để tiếp cận khung thành Uzbekistan và đối thủ có những tình huống phản công sau đó. Từ phút 67 trở đi, U17 Việt Nam mới tạo các tình huống tấn công nguy hiểm trong đó nhiều tình huống tấn công đáng chú ý thuộc về Huỳnh Triệu. Chung cuộc, U17 Việt Nam thất bại 0-1 trước U17 Uzbekistan.

Trong khi đó, U17 Nhật Bản đã đánh bại U17 Ấn Độ với tỉ số 8-4. Với 2 kết quả này, U17 Việt Nam đứng cuối bảng xếp hạng với vỏn vẹn 1 điểm khi thua chỉ số phụ trước Ấn Độ (bằng hiệu số, thua về bàn thắng). Đứng đầu bảng là U17 Nhật Bản, U17 Uzbekistan có cùng 7 điểm nhưng thua về chỉ số phụ nên giữ vị trí thứ nhì. Qua đó, U17 Nhật Bản và Uzbekistan là 2 đội bóng cuối cùng giành quyền bước vào vòng đấu tứ kết.
Theo Quốc An (Nld.com.vn)
- Hà Nội: Tranh cãi tiền khi đi massage, thanh niên ném gạch khiến chủ tiệm thương tật 99%, sống thực vật (53 phút trước)
- Nóng: Vụ tranh chấp thừa kế của cố diễn viên Đức Tiến đảo chiều, hé lộ kết luận giám định chữ ký (1 giờ trước)
- Diễn biến mới vụ tai nạn trang trại lợn ở Thanh Hóa: Thêm 2 công nhân tử vong (1 giờ trước)
- Nữ quyền thời đại mới: Giải mã sức hút của 4 hình mẫu phụ nữ là “bệ phóng vàng” cho sự nghiệp phái mạnh (1 giờ trước)
- Điểm danh 10 nam thần điển trai và quyền lực bậc nhất màn ảnh Hoa ngữ hiện nay (2 giờ trước)
- Thị trưởng New York cân nhắc bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khi đặt chân đến Mỹ (2 giờ trước)
- Chủ khách sạn mở cửa miễn phí, sẵn sàng đón người dân vùng sạt lở: Bà con cứ tự nhiên như ở nhà (2 giờ trước)
- Cuộc sống giàu có, viên mãn ở tuổi 55 của "quốc bảo nhan sắc" Lee Young Ae bên người chồng hơn 20 tuổi (2 giờ trước)
- Xô đổ kỷ lục 56 năm của "Vua bóng đá" Pele: Michael Olise đi vào lịch sử World Cup theo cách độc nhất vô nhị (2 giờ trước)
- Một cô giáo sinh năm 1993 ở Lạng Sơn bị bắt giữ, lý do là gì? (3 giờ trước)