U17 Indonesia thua Nhật Bản 1-3 ở lượt cuối vòng bảng và mất vé dự World Cup, trong khi U17 Trung Quốc thắng Qatar.
13-1778638829-u17-indonesia-bi-loai-khoi-giai-chau-a-u17-trung-quoc-bat-ngo-gianh-ve-world-cup
U17 Trung Quốc thắng U17 Qatar để giành vé World Cup (Ảnh: AFC)

Bước vào lượt trận cuối với tâm thế buộc phải thắng, U17 Trung Quốc đã thể hiện một bộ mặt hoàn toàn chủ động trước U17 Qatar. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Zhao Songyuan cùng các đồng đội liên tục dồn ép đối thủ và tung ra tới 4 cú dứt điểm chỉ trong ít phút ngắn ngủi.

Lối đá pressing nhanh và mạnh mẽ của các cầu thủ trẻ xứ tỷ dân đã khiến Qatar hoàn toàn bị ngợp. Hệ quả tất yếu đến ở phút 14, khi He Sifan đón đường chuyền dài của đồng đội rồi tung cú dứt điểm đẹp mắt vào góc cao, mở tỷ số trận đấu.  

Dù U17 Qatar đã nỗ lực đẩy cao đội hình trong hiệp hai hòng tìm kiếm bàn gỡ, nhưng sự nôn nóng đã khiến họ phải trả giá. Phút 71, Zhang Bolin tận dụng ưu thế thể hình để bật cao đánh đầu hiểm hóc, ấn định chiến thắng 2-0 cho U17 Trung Quốc. Kết quả này giúp họ chiếm vị trí nhì bảng và chính thức giành vé dự U17 World Cup 2026.

Ở trận đấu còn lại, U17 Indonesia đã phải trải qua một trận đấu hết sức khó khăn trước đối thủ mạnh là Nhật Bản. Dù thủ môn Hoppenbrouwers hoạt động hết công suất để cản phá hàng loạt cú sút nguy hiểm, nhưng mảnh lưới của Indonesia vẫn bị rung lên ở phút 28 sau pha đá nối của Ryoma Tsuneyoshi. Sang hiệp hai, Nhật Bản tiếp tục duy trì thế trận một chiều và có bàn nhân đôi cách biệt nhờ công của Wada.  

Hy vọng nhen nhóm cho đội bóng xứ vạn đảo ở phút 70 khi Peres Tjoe thực hiện cú đá phạt trúng đích rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Tuy nhiên, chỉ đúng 1 phút sau, Okamoto đã tận dụng đường căng ngang của Shiraogawa để ghi bàn ấn định thắng lợi 3-1 cho Nhật Bản.  

Thất bại này khiến U17 Indonesia lỡ vé World Cup. Dù cùng có được 3 điểm như Qatar và Trung Quốc, nhưng U17 Indonesia chỉ xếp cuối bảng B do thua kém về các chỉ số phụ.  

PV (SHTT)