-
Sinh viên TP HCM có thể được hỗ trợ học phí đến 7 triệu đồng mỗi tháng -
Cô gái Quảng Ninh cao 1m28 vượt 600km để nên duyên với chàng trai cao 1m43 -
iOS 27 có tính năng cảnh báo nguy cơ mạo danh, giúp chặn giao dịch đáng ngờ -
Công chức, người lao động được nghỉ 1 ngày vào 24/11, không phải làm bù -
Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo giành Á hậu 3 -
Chốt lịch nghỉ Tết Âm lịch 2027: Cán bộ, công chức được nghỉ 7 ngày -
Google thử nghiệm Gemini 4 Argon: Nỗ lực lật ngược thế cờ và xóa mác "Gehihi" -
Viện Kiểm Sát nói gì về việc 4 bảo vệ dù nhận vài trăm nghìn đồng nhưng vẫn bị đề nghị án 4 năm tù? -
Đình Bắc rực sáng, tuyển Việt Nam ngược dòng hạ Pakistan để tranh HCĐ -
Không khí lạnh tràn về, miền Bắc hứng mưa rất to rồi chuyển lạnh
Thể thao
11/05/2026 19:33U17 Nữ Việt Nam không thể giành vé dự World Cup

Dù đã thi đấu đầy nỗ lực và quả cảm, thầy trò HLV Okiyama Masahiko vẫn phải nhận thất bại 0-2 trước đối thủ mạnh Australia, lỡ hẹn với tấm vé tham dự vòng chung kết U17 World Cup nữ 2026.
Bước vào cuộc đối đầu mang tính chất rất quan trọng này, các cô gái trẻ Việt Nam nhập cuộc với tinh thần quyết tâm cao nhất. Tuy nhiên, sự chênh lệch về thể lực và tốc độ vượt trội từ phía Australia đã sớm tạo ra một sức ép nghẹt thở lên phần sân của đại diện Đông Nam Á. Thủ môn Cẩm My đã có một ngày làm việc vô cùng vất vả khi liên tục phải cứu thua trước những đợt hãm thành dồn dập từ phía đối phương ngay trong những phút đầu trận.
Sức ép quá lớn đã khiến hàng thủ Việt Nam không thể đứng vững. Phút 28, sau tình huống cản phá cú sút của Kaya Jugovic từ thủ môn Cẩm My, Frideriki Karaberis đã có mặt kịp thời để đá bồi mở tỷ số cho Australia. Chỉ 3 phút sau đó, cách biệt đã được nhân đôi cho đội bóng áo vàng khi Leyla Hussein tận dụng tối đa khoảng trống trong vòng cấm để dứt điểm chính xác.
Dù bị dẫn trước hai bàn từ sớm, U17 nữ Việt Nam vẫn không hề bỏ cuộc và thể hiện một tinh thần chiến đấu vô cùng đáng khen ngợi. Cơ hội rút ngắn tỷ số đã đến rất gần ở phút 42 khi Minh Ánh thoát xuống đối mặt với thủ môn đối phương, tiếc rằng cú dứt điểm của cô đã bị hậu vệ Australia lùi về phá ngay trên vạch vôi.
Sang hiệp hai, U17 nữ Việt Nam đẩy cao đội hình và thực hiện lối chơi pressing quyết liệt, tạo ra nhiều pha lên bóng đầy hứa hẹn. Minh Ánh tiếp tục là cái tên nổi bật trên hàng công với cú sút vọt xà ở phút 58, trong khi Phương Thảo cũng gây ra nhiều khó khăn cho đối thủ bằng những pha bứt tốc mạnh mẽ bên hành lang cánh phải. Thế nhưng, trước một hệ thống phòng ngự được tổ chức cực kỳ chặt chẽ của Australia, mọi nỗ lực tìm kiếm bàn thắng của Việt Nam đều bất thành.
Trận đấu kết thúc với tỷ số 0-2, đồng nghĩa với việc giấc mơ U17 World Cup của lứa cầu thủ trẻ này chính thức khép lại, bởi theo quy định chỉ có 4 đội vào bán kết mới có vé dự giải đấu.
Dẫu vậy, hành trình tại giải năm nay vẫn để lại những tín hiệu hết sức tích cực. Các cầu thủ đã cho thấy sự trưởng thành vượt bậc về tổ chức lối chơi cũng như khả năng cạnh tranh sòng phẳng trước những đối thủ hàng đầu châu lục.
- Đội trưởng Malaysia bất ngờ rời đội, không đá trận gặp Việt Nam (20:31)
- Đánh bại Nhật Bản, U23 Hàn Quốc lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại ASIAD 2026 (20:20)
- TPHCM: Bắt gọn kẻ cướp giật iPhone 15 Pro Max của nữ du khách gần chợ Bến Thành sau chưa đầy 10 giờ (1 giờ trước)
- Thua Hong Kong ở chung kết, Campuchia ngậm ngùi lỡ cơ hội vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 (1 giờ trước)
- Bé gái 14 tuổi bắt taxi từ Hà Tĩnh ra Phú Thọ gặp bạn trai qua mạng, tài xế chở thẳng đến công an (2 giờ trước)
- Khai trừ Đảng nguyên Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường ở Quảng Ngãi (2 giờ trước)
- Bắt giữ 3 nhân viên Phòng khám đa khoa Thái Hà vì "vẽ bệnh" thu tiền, trốn thuế hàng tỷ đồng (2 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu mùa, cảnh báo diễn biến thời tiết dị thường từ nay đến cuối năm 2026 (3 giờ trước)
- Khởi tố nhóm thanh thiếu niên mang hung khí "múa" trên phố rồi quay TikTok (3 giờ trước)
- Thủ tướng chỉ đạo giữ nguyên giá điện, không để tăng giá hàng hóa cuối năm (3 giờ trước)