-
Quyền Linh viếng mộ Lê Công Tuấn Anh -
Tìm thấy thi thể nữ sinh lớp 12 nghi nhảy cầu tự tử -
Bé gái bị cha dượng dùng búa bạo hành đã xuất viện, về quê ngoại ở Sơn La -
Video AI gây lo ngại -
Binz cực “suy” giữa đêm: Vì Châu Bùi hay Tóc Tiên - Touliver? -
Cảnh báo từ vụ Lương Bằng Quang -
Thông tin lan truyền nước biển Vũng Tàu có màu xanh lá cây: Cơ quan chức năng lên tiếng -
Sự thật về rau xà lách giá 300k/kg, vị mặn như muối đang được săn lùng nhất Việt Nam -
Tin nhắn Viết Vương gửi lúc 4h20p sáng -
Bạc lên “cơn sốt” mới, chuyên gia khuyến cáo tránh rủi ro
Thể thao
11/04/2025 20:42'U17 Việt Nam đạt tới ngưỡng, cần thời gian để đi World Cup'
Tiếc cho U17 Việt Nam
"Chiếc vé World Cup đã rất gần nhưng chúng ta để U17 UAE gỡ hòa 1-1 ở những phút cuối. Kết quả này thực sự đáng tiếc bởi U17 Việt Nam chơi với tinh thần tuyệt vời, nỗ lực tới tận cùng, đấu pháp chặt chẽ", BLV Quang Huy nói về thầy trò Crisiano Ronald
Và thêm đánh giá: "Sau khi bị đối thủ gỡ hòa, các cầu thủ thi đấu rất cố gắng nhưng lực bất tòng tâm vì sức xuống, trong khi U17 UAE có sự bừng tỉnh nhất định để bảo vệ được tỉ số hòa.
U17 Việt Nam khép lại giải đấu với 3 trận hòa. Chúng ta không thua trận nào nhưng không đạt được mục đích là đi tiếp và giành suất dự World Cup.
U17 Việt Nam cho thấy sự chuẩn bị tốt nhất cho mỗi trận đấu, từ việc tìm hiểu kỹ đối thủ tới đưa ra đấu pháp phù hợp. Những cái tốt được phát huy hay không tốt được rút kinh nghiệm. Chẳng hạn như miếng đánh bên cánh phải chúng ta mài rất sắc, gây ra nhiều khó khăn với đối thủ.
Dù không dự World Cup nhưng U17 Việt Nam thể hiện là rất tích cực và đáng tự hào. HLV Cristiano Roland có cách tiếp cận phù hợp với từng đối thủ qua mỗi trận đấu. Nhiều người xem U17 Việt Nam thi đấu đã rất ngạc nhiên vì sao cầu thủ trẻ mà có thể chơi kỷ luật được như vậy. HLV Cristiano Roland là người gắn bó với bóng đá trẻ, giàu kinh nghiệm và có tâm huyết", BLV Quang Huy đánh giá.
Phải nỗ lực nhiều hơn nữa
"U20 Việt Nam từng đi World Cup, còn U17 vẫn cần thêm thời gian để có thể tham dự sân chơi thế giới. Hy vọng là chúng ta không phải chờ đợi quá lâu để U17 Việt Nam tiếp bước các đàn anh tham dự World Cup.
Trong quá khứ, U16 Việt Nam từng ở rất gần tấm vé dự World Cup năm 2000, nhưng thua Nhật Bản trong trận quyết định.
Còn lần này thì thực sự đáng tiếc khi U17 Việt Nam nỗ lực vượt lên chính mình ở bảng đấu rất khó khăn, nhưng như vậy vẫn là chưa đủ, cần phải cố gắng hơn trong thời gian tới. Tiếc nuối nhiều nhưng thực ra U17 Việt Nam cũng chơi hết khả năng, đến cái ngưỡng chưa thể vượt qua ", BLV Quang Huy nhấn mạnh.
Ở một quan điểm tương tự, BLV Quang Tùng nói: "U17 Việt Nam có 3 trận hòa trước các đối thủ mạnh là rất đáng ghi nhận, các cầu thủ trẻ dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland thi đấu có đường nét và ý tưởng, nhưng chúng ta cũng không nên tâng bốc quá đà vì còn nhiều thứ phải phấn đấu. Đây mới chỉ là một giải đấu, một sự kiện, và U17 Việt Nam chưa đạt được mục tiêu của mình.
Bóng đá trẻ luôn có sai số và phải làm từng bước, kiên trì. Bên cạnh đó, một đội tuyển cũng cần có sự tập hợp cầu thủ từ nhiều lò đào tạo khác nhau trên cả nước để có sự phong phú và chiều sâu. Bất cứ HLV nào cũng có quyền đưa ra sự lựa chọn về mặt nhân sự, phương án chiến thuật, đấu pháp cho từng trận đấu. Ở lứa trẻ hay ĐTQG cũng luôn có sự tranh cãi về sử dụng cầu thủ này, cầu thủ kia, nhưng điều quan trọng là chúng ta phải có kết quả, đạt được mục tiêu".
Theo Đại Nam (VietNamNet)
- Người xây nhà trên đất người khác bất ngờ có đơn tố giác tội phạm (13:51)
- Quyền Linh viếng mộ Lê Công Tuấn Anh (13:42)
- "Lật mặt" với HLV người Nhật Bản, Thái Lan vẫn chưa xong chuyện đền bù (13:42)
- Thanh niên sinh năm 2007 bị đâm tử vong ở Ninh Bình (13:40)
- Tìm thấy thi thể nữ sinh lớp 12 nghi nhảy cầu tự tử (13:37)
- Ngân hàng Nhà nước đề nghị 3 ngành phối hợp quản lý thị trường ngoại hối (13:33)
- Bé gái bị cha dượng dùng búa bạo hành đã xuất viện, về quê ngoại ở Sơn La (2 giờ trước)
- Video AI gây lo ngại (2 giờ trước)
- Binz cực “suy” giữa đêm: Vì Châu Bùi hay Tóc Tiên - Touliver? (2 giờ trước)
- Cảnh báo từ vụ Lương Bằng Quang (2 giờ trước)