-
Người phụ nữ khỏe mạnh sau gần nửa thế kỷ mắc ung thư tuyến giáp
-
Tranh cãi nam du khách nước ngoài mặc váy đồng bào Mông, quay video giải trí
-
Nhận cuộc điện thoại trong đêm, đại lý vé số ở Tây Ninh lập tức tới nhà một nữ công nhân
-
Cấm xe tải đi vào làn tốc độ cao nhất trên cao tốc: Đơn vị quản lý đường nói gì?
-
Tại sao bạn mãi không gặp may? Có thể do phong thủy ngôi nhà đang "tụ âm khí"
-
Hà Nội nắng nóng kỷ lục, nhiều nơi bị cắt điện ngày 5/8
-
Người khôn sống ở đời: 3 chuyện càng “quá cố chấp” càng thiệt thân
-
Phát hiện vật liệu nổ nghi là bom khi đào móng nhà ở Hà Nội
-
Người đẹp showbiz là ái nữ thừa kế gia tộc nội thất nổi danh Sài Gòn, có lịch sử lên tới 40 năm: Vừa đẹp lại vừa giỏi chính là đây
-
Bà Paetongtarn nộp đơn bào chữa lên tòa án Thái Lan, phủ nhận tin đồn từ chức
Thể thao
09/04/2025 08:13U17 Việt Nam rộng cửa dự World Cup
Nếu thắng U17 UAE vào ngày 10-4, U17 Việt Nam sẽ có vé dự World Cup U17 diễn ra vào tháng 11 năm nay tại Qatar.
Tìm đúng thầy
Sau thất bại của U16 Việt Nam ở giải Đông Nam Á 2024, VFF đã bổ nhiệm ông Cristiano Roland làm HLV trưởng U16 Việt Nam với sứ mệnh đưa Việt Nam vượt qua vòng loại giải U17 châu Á trên sân nhà trước Kyrgyzstan, Myanmar và Yemen.
Dưới bàn tay nhà cầm quân người Brazil, tuyển U16 Việt Nam thi đấu rất ấn tượng tại Giải giao hữu Peace Cup diễn ra ở Trung Quốc tháng 8-2024. U16 Việt Nam thắng đậm 3-0 trước U16 Uzbekistan và 1-0 trước U16 Nhật Bản.

Từ một tập thể rệu rã tinh thần sau thất bại ở giải Đông Nam Á, ông Cristiano Roland đã cải thiện đáng kể kỹ năng, tư duy chơi bóng, khả năng dứt điểm, định hình phong cách thi đấu và sự tự tin cho cầu thủ trẻ Việt Nam. Sau đó, các học trò của ông chính thức vượt qua vòng bảng để có mặt tại VCK U17 châu Á 2025 diễn ra tại Ả Rập Saudi.
Trước khi khởi tranh VCK U17 châu Á 2025, ít ai tin đội U17 Việt Nam có thể cầm hòa được 2 đối thủ sừng sỏ là ĐKVĐ Nhật Bản và Úc. Và nếu tiếp tục thi đấu với tinh thần quả cảm như vậy, các học trò HLV Cristiano Roland hoàn toàn có thể vượt qua U17 UAE ở lượt đấu cuối của bảng B vào thứ năm tuần này.
Tập thể quả cảm
Lá thăm may rủi đã đưa U17 Việt Nam lọt vào bảng tử thần cùng với Nhật, Úc, UAE. Thực tế này khiến giới chuyên môn và dư luận hoài nghi về khả năng khó đi xa của các cầu thủ trẻ Việt Nam. Hai trận đấu vừa qua, ông thầy Brazil cho học trò tiếp cận đối thủ theo tâm thế "biết mình biết ta". Úc và Nhật luôn rất tự tin, chủ động áp đặt thế trận ngay từ đầu trước U17 Việt Nam. Nhờ ưu thế về thể hình, thể lực Úc và Nhật đã dễ dàng dẫn trước U17 Việt Nam. Nhưng điều họ không ngờ tới là ý chí kiên cường, nỗ lực thi đấu tận hiến của các họ trò HLV Cristiano Roland khiến "hai ông lớn" bất ngờ bị cầm chân.
Ở trận đấu với Úc, sau bàn thắng san bằng tỉ số 1-1 của Duy Khang với cú sút chéo chân đẳng cấp, nếu có thêm may mắn, chúng ta đã có thể thắng Úc, khi những giây cuối Nguyễn Lực đã sút bóng chạm cột dọc. Còn trận đấu với Nhật Bản, U17 Việt Nam cho thấy sự tiến bộ trong khâu tổ chức, nhất là hệ thống phòng ngự đánh chặn và khả năng bọc lót kín kẽ.
Sự xuất thần của thủ môn Hoa Xuân Tín khi có ít nhất 3 pha cứu thua, đã truyền cảm hứng cho các đồng đội mạnh dạn tranh chấp với U17 Nhật. Ở vào thời khắc mà ai cũng nghĩ chúng ta buông xuôi, trong một pha phát động tấn công của thủ môn Hoa Xuân Tín cùng sự tự tin của Gia Bảo, cầm bóng xộc vào vòng cấm, khiến Nhật Bản phải phạm lỗi. Gia Bảo đã thực hiện hoàn hảo quả phạt 11 m, giữ lại 1 điểm quý giá cho U17 Việt Nam.
Từ chỗ bị đánh giá lót đường, U17 Việt Nam đang có quyền tự quyết trước đối thủ đến từ Tây Á ở lượt trận cuối vòng bảng. Chúng ta đẩy kịch tính của bảng đấu này lên cao khi buộc Nhật và Úc phải chơi trận đấu không khoan nhượng nhằm tìm vé vào tứ kết.
Trong bóng đá, chuyện gì cũng có thể xảy ra, nhất là ở bóng đá trẻ. Không xem thường đối thủ, nhưng nếu biết phát huy nội lực và tin vào năng lực bản thân, U17 Việt Nam hoàn toàn có thể làm được những điều thần kỳ.
HLV Cristiano Roland đã biết cách truyền lửa cho các học trò, áp dụng lối chơi phù hợp, khả năng đọc trận đấu, thay người hợp lý đã giúp U17 Việt Nam gặt hái thành công.
Theo Huỳnh Sang (nld.com.vn)








- Luka Modric: "Tôi đến Milan để vô địch" (16 phút trước)
- Người phụ nữ khỏe mạnh sau gần nửa thế kỷ mắc ung thư tuyến giáp (39 phút trước)
- Chelsea bất ngờ xóa 9 cầu thủ trị giá hơn 200 triệu bảng khỏi CLB (42 phút trước)
- Tóc Tiên diễn bốc lửa khiến netizen xem toát mồ hôi, chỉ sợ chiếc váy ngắn cũn “phản chủ” (43 phút trước)
- Những hình ảnh ấn tượng từ buổi Tổng hợp luyện A80 lần hai (44 phút trước)
- Tranh cãi nam du khách nước ngoài mặc váy đồng bào Mông, quay video giải trí (51 phút trước)
- Mất điện 6 lần/đêm, gia đình kéo nhau ra khách sạn ngủ tốn cả triệu đồng (55 phút trước)
- Hình ảnh đầu tiên của Mercedes-Benz GLC bản thuần điện (59 phút trước)
- Nhận cuộc điện thoại trong đêm, đại lý vé số ở Tây Ninh lập tức tới nhà một nữ công nhân (1 giờ trước)
- Lái ô tô cán qua người đàn ông, nữ tài xế có hành động khó hiểu, video hiện trường gây phẫn nộ (1 giờ trước)



