-
HLV Kim Sang-sik tiết lộ điều bí mật trong trận chung kết SEA Games 33: "Có lúc tôi muốn độn thổ" -
Mạng xã hội "dậy sóng" vì anh lái đò đẹp nhất Việt Nam: Visual thách thức cam thường, chiếm trọn spotlight sự kiện -
Bé gái 14 tuổi mắc ung thư trực tràng - Bi kịch từ những bữa sáng vội vàng -
Ngọc Thuận “Trai Nhảy”: Cuộc lột xác ngoạn mục sau 18 năm vắng bóng và màn tái xuất gây sốc -
Bộ Nội vụ lấy ý kiến nhân dân về đề nghị phong tặng Anh hùng Lao động cho bà Nguyễn Thị Phương Thảo -
Truy tìm tài xế xe tải tông 2 mẹ con đi xe máy rồi bỏ chạy: Người mẹ bị chấn thương sọ não -
Cựu cán bộ ở Văn phòng Chính phủ nhận 4 tỷ đồng giúp doanh nghiệp tiếp khách -
Clip 2 thanh niên tháo chạy khỏi chiếc xe lạ, thoát bẫy lừa qua Campuchia trong gang tấc -
Ớn lạnh quá trình gã đàn ông sát hại vợ rồi 3 lần tìm cách làm điều dại dột, nguồn cơn vì 1 câu nói -
Bộ Công an đề xuất nâng cấp VNeID thành siêu nền tảng số quốc gia
Thể thao
25/11/2025 08:03U17 Việt Nam thắng 14-0, giành ngôi đầu bảng từ U17 Malaysia

Bước vào trận đấu, U17 Việt Nam không chỉ đặt mục tiêu giành 3 điểm mà còn quyết tâm vượt qua thành tích thắng 13-0 của U17 Malaysia trước chính đối thủ này, nhằm tạo lợi thế về hiệu số bàn thắng bại trên bảng xếp hạng.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các học trò của HLV Roland đã nhanh chóng cụ thể hóa mục tiêu. Chỉ sau 32 giây , Mạnh Quân đã tận dụng cơ hội đầu tiên để mở tỉ số, mang lại lợi thế tinh thần sớm cho đội chủ nhà. Từ thời điểm đó, trận đấu diễn ra hoàn toàn một chiều đúng theo kịch bản được dự đoán.
Trong hiệp 1, đội chủ nhà đã ghi thêm 5 bàn thắng, nâng tổng số bàn lên 6. Đáng chú ý, Mạnh Quân hoàn tất cú đúp của mình, cùng với các pha lập công của Văn Dương, Nguyễn Lực và Minh Thủy.
Bước sang hiệp 2, HLV Roland chủ động tạo điều kiện cho các trụ cột nghỉ ngơi, khi Sỹ Bách, Nguyễn Lực và Minh Thủy được rút ra, nhường chỗ cho Ngọc Sơn, Quý Vương và Đình Vĩ.
Tuy nhiên, sức ép từ U17 Việt Nam vẫn không hề giảm sút. Với nền tảng thể lực vượt trội cùng sự khéo léo và tốc độ, đội chủ nhà liên tục "bắn phá" khung thành đối phương. Sự suy giảm thể lực đã khiến U17 Quần đảo Bắc Mariana không thể đeo bám được các cầu thủ đầy quyết tâm của U17 Việt Nam.
Kết quả là U17 Việt Nam đã ghi thêm 7 bàn thắng nữa trong hiệp 2 , khép lại trận đấu với tỉ số chung cuộc 14-0.
Chiến thắng không tưởng này đã giúp U17 Việt Nam xuất sắc vượt qua U17 Malaysia để giành lấy ngôi đầu bảng C. Hiện tại, cả hai đội đều có cùng 6 điểm sau 2 lượt trận, nhưng U17 Việt Nam tạm xếp trên nhờ sở hữu hiệu số bàn thắng bại tốt hơn (+19 so với +14).
- Kịp thời giải cứu nhân viên y tế và 2 bệnh nhân mắc kẹt trong thang máy bệnh viện (26 phút trước)
- Vì sao đại diện Hoa Kỳ đăng quang tại Miss Cosmo 2025 được coi là "Chiến thắng rực rỡ" (32 phút trước)
- Vụ người phụ nữ “đã chết” suốt 5 năm bất ngờ quay về: Màn kịch tinh vi để chiếm đoạt gần 1,3 tỉ đồng bảo hiểm (33 phút trước)
- Giấu thi thể con gái bị cha ruột sát hại ở tủ đông suốt 20 năm, lời khai của người mẹ gây sững sờ (41 phút trước)
- Lãnh đạo LĐBĐ Thái Lan chán nản, xin lỗi người hâm mộ sau chuỗi thất bại gây sốc ở SEA Games (53 phút trước)
- BYD triệu hồi gần 89.000 xe hybrid do pin điện không đảm bảo an toàn (54 phút trước)
- Làm dâu Hải Phòng, cô gái Tây Ban Nha bất ngờ với hàng xóm quê chồng (56 phút trước)
- "Chân trời rực rỡ" rời rạp: Hà Anh Tuấn tặng toàn bộ doanh thu phim tài liệu cho hoạt động cộng đồng (58 phút trước)
- Đây là chiếc điện thoại rẻ hơn Galaxy S25 Ultra cả chục triệu vẫn có camera 200MP đáng mua nhất hiện nay (1 giờ trước)
- Hai dấu hiệu khi đi bộ cảnh báo nguy cơ suy thận (1 giờ trước)