-
Bí mật trong chiếc taxi chở ba người đàn ông đi "tìm của lạ" lúc rạng sáng -
Áp thấp nhiệt đới tiến sát Biển Đông, khả năng mạnh lên thành bão số 16 -
5 mỹ nam cổ trang đẹp nhất Việt Nam gây bão mạng: ISAAC chỉ xếp hạng 2, hạng 1 "chiếm hết sự hoàn hảo"! -
Mỹ Linh "vô tình" khiến Diva Hồng Nhung nổi giận, đùng đùng bỏ về vì ca khúc này! -
Chờ con ngủ rồi xem điện thoại tới khuya, người mẹ 27 tuổi bỏ mạng giữa đêm: Bỏ ngay thói quen tự hại mình -
2 loại hải sản xếp đầu danh sách nhiễm vi nhựa nhưng người Việt vẫn vô tư ăn hằng ngày -
Thiên tai "cuốn bay" 100.000 tỷ đồng -
Ba ôtô bị thiêu rụi sau vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Vân Phong – Nha Trang -
4 con giáp may mắn tuần này 8 - 14/12, tình – tiền đều nở rộ -
Nữ du khách bị quấy rối khi trekking Tà Xùa "tung đòn" pháp lý, liệu có được bồi thường?
Thể thao
09/07/2022 03:52U19 Việt Nam tiến gần bán kết khi thắng U19 Myanmar
Bàn thắng
U19 Việt Nam: Quốc Việt (3’, 90'), Khuất Văn Khang (55’)
U19 Myanmar: Min Htwe (90’+3)
Bàn thắng thần tốc
So với chiến thắng 4-0 có phần chưa được thuyết phục về mặt lối chơi đến từ lực lượng dự bị trước U19 Brunei cách đây 2 ngày, HLV Đinh Thế Nam đã sử dụng đội hình mạnh nhất khi đấu với U19 Myanmar tại lượt áp chót. Những gương mặt chủ lực của U19 Việt Nam như Văn Khang, Quốc Việt, Văn Trường, Bảo Long,… xuất hiện trong danh sách ra sân. Và với đội hình chất lượng cao như vậy, U19 Việt Nam sớm tạo ra sự khác biệt so với đối thủ U19 Myanmar.
Ngay ở phút thứ 3, U19 Việt Nam đã có bàn mở tỷ số. Từ đường chuyền bên cánh trái của đồng đội, Quốc Việt di chuyển khôn ngoan trong vòng cấm để đánh đầu cắt mặt. Cầu thủ nổi bật đến từ “lò” Nutifood khéo léo đánh đầu đưa bóng hướng về góc xa, trong sự chôn chân của thủ môn Htet Soe và hàng thủ U19 Myanmar khi đó.
Có bàn khai thông thế trận thần tốc, U19 Việt Nam tự tin kiểm soát thế trận. Phút thứ 8, đoàn quân của HLV Đinh Thế Nam suýt nữa nâng tỷ số lên 2-0. Văn Trường nhận bóng phía sau lưng hàng thủ U19 Myanmar trong tình thế không việt vị. Anh dốc bóng vào vòng cấm địa nhưng đáng tiếc bị thủ môn Htet Soe lao ra cản phá. Phút 11, từ đường chuyền của Châu Phi bên cánh phải, Văn Trường tự tin xử lý bóng bằng vai điệu đà. Tiếc là pha dứt điểm sau cùng của cầu thủ bên phía U19 Việt Nam lại không thể đưa bóng vào cầu môn.
Giai đoạn sau đó của hiệp 1 vẫn chứng kiến một U19 Việt Nam áp đảo U19 Myanmar. Có thời điểm, 6 cầu thủ U19 Việt Nam vây hãm vòng cấm và liên tục gây sức ép với thủ môn và hậu vệ đứng gần khu vực 5m50 bên phía Myanmar. Tiếc là U19 Việt Nam không ghi thêm bàn thắng trước giờ nghỉ.
Chiến thắng cần thiết
Hiệp 2 diễn ra với kịch bản khá giống với 45 phút đầu tiên của màn so tài giữa U23 Việt Nam và U23 Myanmar. Ngay trong giai đoạn đầu hiệp, đoàn quân của HLV Đinh Thế Nam đã có bàn thắng trước đối thủ. Phút 55, Văn Trường ngả người móc bóng về hướng cầu môn cho Quốc Việt đánh đầu mớm bóng để Khuất Văn Khang tung cú sút chân trái cận thành. Quỹ đạo trái bóng đi nhanh, hiểm và có lực khiến hàng thủ U19 Myanmar một lần nữa bất lực trong nhiệm vụ cản phá.
Khoảng thời gian sau đó tiếp tục chứng kiến sự lấn lướt của U19 Việt Nam so với U19 Myanmar. Ngay cả khi đội bạn tăng cường nhân sự nhằm tìm kiếm bàn gỡ, các học trò của HLV Đinh Thế Nam vẫn kiểm soát quá tốt thế trận. Phút 90, U19 Việt Nam nâng tỷ số lên 3-0. Khuất Văn Khang chuyền bóng vào vòng cấm cho Quốc Việt đánh đầu cận thành tung lưới U19 Myanmar. Đến phút bù giờ thứ 3, U19 Myanmar mới có được bàn danh dự. Zaw Win Thein chọc khe cho La Min Htwe thoát xuống vòng cấm trước khi chích mũi giày đưa bóng vượt qua thủ môn Văn Bình.
Dẫu sao, chiến thắng thuyết phục 3-1 trước U19 Myanmar giúp cho U19 Việt Nam tiếp tục duy trì một trong hai vị trí dẫn đầu bảng A. Điều đó giúp đoàn quân của HLV Đinh Thế Nam có thêm sự tự tin đến tiến gần tới vòng bán kết. Dẫu vậy, U19 Việt Nam vẫn cần phải có một kết quả tốt, ở lượt đấu cuối cùng vòng bảng vào ngày 10/7 khi gặp U19 Thái Lan.
Đội hình thi đấu
U19 Việt Nam: Văn Bình, Châu Phi, Văn Sơn, Hoàng Cản, Bảo Long, Văn Khang (Nhân Nghĩa 90’+1), Minh Trọng (Đức Việt 46’), Văn Tú (Lạc Dương 90’+1), Văn Trường (Giản Tân 82’), Quốc Việt, Đình Bắc (Anh Tú 82’)
U19 Myanmar: Htet Soe, Min Htwe, Min Hein, Sann Aung, Lin Tun, Kar Kyaw, Win Thein (Ar Kar Kyaw 73’), Chit Aye, Moe Swe, Tun Thein, Oakkar Naing (Swan Htet 73’)
Kết quả thi đấu ngày 8/7:
Myanmar 1–3 Việt Nam
Thái Lan 2–0 Brunei

Theo Trí Công (Bongdaplus.vn)
- Rộ tin Địch Lệ Nhiệt Ba từ lâu không xuất hiện trước công chúng, có thế thân dự sự kiện thay (1 giờ trước)
- Một quán bò nhúng dấm nổi tiếng ở Hà Nội bị tố có dòi trong thịt bò, lời giải thích của quản lý quán gây bất ngờ (1 giờ trước)
- U22 Malaysia ngược dòng thắng đậm U22 Lào, chiếm ngôi đầu của U22 Việt Nam (1 giờ trước)
- Đứng tim khoảnh khắc tàu hỏa phanh khẩn cấp cứu ô tô mắc kẹt trên đường ray, tài xế rất nhanh trí xử lý (1 giờ trước)
- Chính thức cấm pickleball vĩnh viễn tại một thành phố, lý do ít ai nghĩ đến (2 giờ trước)
- Cả gia đình 3 người cùng mắc ung thư tuyến tụy vì một loại thịt ăn vào bữa sáng (2 giờ trước)
- Sau 48 giờ phẫu thuật hút mỡ và nâng ngực, một nữ Việt kiều 60 tuổi tử vong: Hé lộ nguyên nhân (2 giờ trước)
- Lời khai cán bộ chiếm đoạt 500 triệu đồng tiền hỗ trợ lũ lụt của dân, dùng tiền làm việc bất ngờ (2 giờ trước)
- Bí mật trong chiếc taxi chở ba người đàn ông đi "tìm của lạ" lúc rạng sáng (3 giờ trước)
- Camera khoảnh khắc 3 thanh niên uống nước ven đường bị xe khách tông, 2 người không qua khỏi (3 giờ trước)