-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Thể thao
28/04/2023 20:34U22 Campuchia mơ HCV, không ngại gặp Việt Nam hay Thái Lan
"Tôi biết mình phải làm gì. Tôi chưa vội nghĩ đến kịch bản gặp Thái Lan hay Việt Nam ở bán kết, mà chỉ tập trung vượt qua vòng bảng. Toàn đội sẵn sàng cho giải đấu", HLV Ryu Hirose của U22 Campuchia nhấn mạnh trong buổi họp báo trước trận mở màn bảng A môn bóng đá nam SEA Games 32.
Tại vòng bảng, U22 Campuchia cùng bảng với Indonesia, Myanmar, Philippines và Timor Leste. Trong khi đó, bảng B bao gồm U22 Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Singapore và Lào.

Đây là bảng đấu được đánh giá dễ thở với đội chủ nhà, và HLV Ryu Hirose tin tưởng U22 Campuchia có thể chơi tốt nhất để hy vọng thực hiện được giấc mơ giành HCV SEA Games.
"Nếu có thể giành HCV, đó sẽ là thành tựu của bóng đá Campuchia và cá nhân tôi. Chúng tôi có quyền hy vọng, một khi giành được kết quả tốt từng trận, giấc mơ sẽ thành hiện thực", thuyền trưởng U22 Campuchia nói.
Trong khi đó, HLV Indra Sjafri của U22 Indonesia cho biết: "Chúng tôi sẵn sàng cho trận ra quân. Tôi ấn tượng với nước chủ nhà. Trước đây chúng tôi từng vô địch trên đất Campuchia. Tuy nhiên khi đó đội đá trên mặt cỏ nhân tạo, giờ mọi thứ đã thay đổi.
Tôi cần tập trung từng trận để qua vòng bảng. Tôi không dự đoán gặp ai ở bán kết. Tôi cũng không thể chọn đối thủ. Suốt 32 năm qua, chúng tôi không thể giành HCV SEA Games. Năm 2019, Indonesia đã ở rất gần HCV rồi, nhưng thua Việt Nam ở chung kết, đó là trận thua thứ hai của chúng tôi ở giải này.

SEA Games năm nay, chúng tôi không chung bảng với Việt Nam. Họ nằm ở bảng đấu hấp dẫn, nơi đội nào cũng có cơ hội vào bán kết. Tôi muốn chúc may mắn đến cho U22 Việt Nam, nếu chúng ta cùng vượt qua vòng bảng, khi đó sẽ có kịch bản hay".
Với U22 Philippines, HLV Rob Gier thừa nhận đội bóng của mình đang tái thiết lực lượng nên đối mặt với một kỳ SEA Games khó khăn. Dù vậy, toàn đội cố gắng có kết quả tốt nhất trong trận gặp Indonesia ngày ra quân.
HLV Michael Feichtenbeiner của U22 Myanmar phát biểu: "Chúng tôi đến đây với đội hình rất trẻ. Tôi tin vào năng lực của học trò và tôn trọng các đối thủ, tất cả đều có cùng mục tiêu đi tiếp".
Còn HLV Park Soon Tae U22 Timor Leste tự tin cho biết đội bóng của mình sẽ trở thành ẩn số ở SEA Games.
Theo Đại Nam (VietNamNet)








- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (1 giờ trước)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (1 giờ trước)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (1 giờ trước)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (1 giờ trước)
- Camera AI phát hiện hàng ngàn trường hợp vi phạm giao thông ở TP HCM (1 giờ trước)
- Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng (2 giờ trước)
- Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang (2 giờ trước)
- Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy? (2 giờ trước)




