-
3 cái chết nghi thế lực ngầm nhúng tay ở Cbiz: Vụ ngã lầu của "mỹ nam cổ trang" Vu Mông Lung chưa phải kinh hoàng nhất!
-
Bác sĩ Tuyết Chinh đánh khách niềng răng: Nạn nhân nói gì sau khi xuất viện?
-
Thu hồi giấy phép và giải tỏa toàn bộ bãi xe tại gầm cầu Vĩnh Tuy
-
Ngân hàng Nhà nước chính thức lên tiếng về vụ CIC bị hacker tấn công
-
Nhân chứng vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người bức xúc lên tiếng
-
Cháy nhà cụ ông tử vong: Hàng xóm xót xa vì không cứu được nạn nhân
-
Triệt phá đường dây vận chuyển vàng miếng từ Trung Quốc vào Việt Nam
-
Công an TPHCM cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo mới sau vụ lộ dữ liệu cá nhân
-
Bắt đối tượng đánh tử vong người vừa giúp đỡ mình
-
Động thái mới nhất của tài xế vụ người phụ nữ bị "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe
Thể thao
11/11/2023 08:15U22 Thái Lan bị 'nợ' gần 3 tỷ đồng tiền thưởng SEA Games 32
Trước SEA Games 32, Quỹ phát triển thể thao Thái Lan đã treo thưởng cho các VĐV giành thành tích cao. Cụ thể, mỗi tấm HCV sẽ nhận 300.000 baht, tương đương 200 triệu đồng, HCB là 200.000 baht (tương đương 140 triệu đồng), HCB nhận 150.000 baht (100 triệu). Các HLV sẽ nhận được 10%, Liên đoàn thể thao sẽ hưởng 30% theo số tiền mà VĐV nhận được.
Với U22 Thái Lan, việc giành HCB SEA Games 32 giúp họ được thưởng tổng cộng hơn 4 triệu baht, tương đương 2,8 tỷ đồng. Nhưng ngay sau trận chung kết vào tháng 5/2023, U22 Thái Lan đã nhận quyết định bị “giam” tiền thưởng do họ ẩu đả với Indonesia, làm mất hình ảnh thể thao nước nhà. Chỉ có các môn thể thao khác nhận giải.
Ông Kongsak Yodmanee, thống đốc Hiệp hội thể thao Thái Lan (SAT) khẳng định: “Chúng tôi không cấp tiền cho U22 Thái Lan vì họ đã gây ra tranh cãi trong trận chung kết với Indonesia”.
Vì vậy mà ở lễ mừng công đoàn thể thao nước nhà, Quỹ phát triển thể thao Thái Lan chỉ trao thưởng cho các VĐV giành thành tích ở SEA Games 32 mà không trao cho đội bóng đá nam. Quỹ này khẳng định sau khi có các quyết định kỷ luật với U22 Thái Lan, họ mới giải ngân.

Nhưng đã 6 tháng trôi qua, AFC và LĐBĐ Thái Lan đã công bố quyết định kỷ luật từ lâu, thậm chí nhiều thành viên đã thi hành xong án phạt nhưng tiền thưởng thì vẫn bị "ngâm".
Theo truyền thông Thái Lan, đáng ra phần thưởng phải được trao cho các cầu thủ từ nhiều tháng trước. Khi tờ Main Stand News mang vấn đề này hỏi ông Kongsak Yodmanee, thống đốc SAT, câu trả lời là “do sự thay đổi bộ máy chính phủ nên tiền thưởng chưa được giải ngân”.
"Chưa có cuộc họp nào để chốt vấn đề này. Nhưng số tiền dự kiến sẽ sớm được trao cho các cầu thủ U22 Thái Lan", ông nhấn mạnh thêm.
LĐBĐ Thái Lan khẳng định tiền sẽ sớm được giải ngân, và những cầu thủ tham gia ẩu đả sẽ bị trừ 30%. Nhưng thời điểm chính xác cho đến nay vẫn là dấu hỏi.
Theo Đặng Lai (Tiền Phong)








- “Amip ăn não” lan rộng tại một bang ở Ấn Độ, tỷ lệ tử vong lên đến 97% (19:22)
- Cục trưởng CSGT: Phân làn trên cao tốc được ủng hộ, trị bệnh "rùa bò" của ô tô tải (40 phút trước)
- Tử hình Lê Minh Nhựt, sinh năm 1992 (52 phút trước)
- Một học sinh lớp 7 bị đâm nguy kịch trong sân trường (1 giờ trước)
- Đợi cả năm mới được xem phim Trung Quốc hay kịch trần: Nam chính là đỉnh cao của sự tuyệt vời, phá kỷ lục 2025 nhanh như chớp (1 giờ trước)
- 3 cái chết nghi thế lực ngầm nhúng tay ở Cbiz: Vụ ngã lầu của "mỹ nam cổ trang" Vu Mông Lung chưa phải kinh hoàng nhất! (1 giờ trước)
- Bỏ nhà đi vì bị ông nội mắng, 26 năm sau, con trai ôm cha khóc tức tưởi (1 giờ trước)
- Bác sĩ Tuyết Chinh đánh khách niềng răng: Nạn nhân nói gì sau khi xuất viện? (2 giờ trước)
- Thu hồi giấy phép và giải tỏa toàn bộ bãi xe tại gầm cầu Vĩnh Tuy (2 giờ trước)
- Ngân hàng Nhà nước chính thức lên tiếng về vụ CIC bị hacker tấn công (2 giờ trước)




