-
Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Thái Nguyên thăm hỏi người dân, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ
-
25 người chen chúc trên tầng 2 nhà duy nhất giữa lũ ngập ở Lạng Sơn
-
Khoảnh khắc cổng chào cao nguyên đá Đồng Văn sụp đổ trong chớp mắt
-
Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán
-
Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng
-
Thống nhất giới thiệu nhân sự Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa mới
-
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu sẵn sàng hộ đê tại các tuyến sông Cầu, sông Cà Lồ
-
Tràn đê bối ở Bắc Ninh, nước lũ cuồn cuộn, sơ tán nghìn người dân trong đêm
-
3 loại rau nhuận tràng, làm sạch ruột và thải độc cho cơ thể
-
Dừng mô tô sát vỉa hè, người đàn ông bị xe tải tông tử vong
Thể thao
23/08/2017 01:28U22 Thái Lan chiếm đầu bảng, gây sức ép cho Việt Nam
Đội đương kim vô địch giành chiến thắng 2-0 trong trận đấu sớm với Philippines chiều 22/8, ở môn bóng đá nam SEA Games 2017.
Bàn thắng: Promsawat 28', Sittichok 45'+2
Chiến thắng hôm nay mang lại nhiều ý nghĩa cho Thái Lan, khi giúp họ có 10 điểm để leo lên đầu đầu bảng và có quyền thư thả chứng kiến Việt Nam (9 điểm) đại chiến với Indonesia (7 điểm) ở trận đấu muộn, lúc 19h45 hôm nay.
![]() |
HLV Worrawoot vẫn giấu nghề cho Thái Lan. Ảnh: SS |
Thái Lan chiếm lĩnh thế trận khi bước vào trận đấu với đối thủ thua kém nhiều về mọi mặt. Và như những trận đấu đã qua, họ không thể hiện quá nhiều sức mạnh. Đội quân của HLV Worrawoot Srimaka thậm chí suýt phải nhận bàn thua ở phút 25. Trung vệ Shinnaphat phá bóng hụt, tạo điều kiện cho tiền đạo Javier Augustine đối mặt thủ môn Nont Muangngam. Cú dứt điểm của cầu thủ Philippines khá tinh tế, nhưng bóng lăn trúng cột dọc.
Sau khi hút chết, Thái Lan chơi chặt chẽ hơn. Sự chênh lệch giữa hai đội từ đó bộc lộ rõ ràng. Phút 28 đội bóng áo xanh dàn xếp tấn công rất bài bản. Có bóng trống trải ở trung lộ, Chaowat mở biên trái để Sasalak tạt vào như đặt cho Montree Promsawat xâm nhập vòng cấm đánh đầu ở cự ly gần.
![]() |
Montree đánh đầu cận thành mở tỷ số. Ảnh: SS. |
Philippines nỗ lực cầm cự nhưng không thể chống đỡ khi Thái Lan đã chơi nắn nót hơn. Đến những phút bù giờ hiệp một, Philippines lại để thua từ một tình huống Thái Lan lật bóng bên cánh trái. Lần này Kevin Deeromram đưa vào tầm thấp để Sittichok vô-lê một chạm nhanh như điện, khiến thủ môn Joyel chỉ còn biết chôn chân đứng nhìn.
Hai bàn làm vốn giúp Thái Lan bước vào hiệp hai khá nhàn nhã. Họ không cố gắng tìm kiếm thêm bàn thắng mà cố gắng tránh va chạm không cần thiết. Dẫu vậy, HLV Worrawoot vẫn phải chứng kiến tiền đạo Nattawut Sombatyotha tập tễnh rời sân vì chấn thương ở phút 66, dù không va chạm với ai. Nattawut khá quan trọng với đội bóng xứ chùa Vàng, với hai pha lập công kể từ đầu giải.
![]() |
Sittichok có bàn vô-lê đẹp mắt. Ảnh: SS |
Nhà đương kim vô địch càng chơi chậm hơn khi trận đấu trôi về cuối. Họ nhường hẳn quyền tấn công, nhưng Philippines không đe dọa nổi khung thành của Muangngam. Cơ hội nguy hiểm nhất của họ là cú đá chéo góc từ Jeremiah đưa bóng đi chệch khung thành khá xa.
Thái Lan chỉ chuyền bóng quanh quẩn sân nhà trong sáu phút bù giờ cuối cùng, chờ trọng tài nổi còi mãn cuộc. Sau bốn trận đấu, Thái Lan vẫn đang là “ẩn số” tại bảng B nhờ tài giấu bài của HLV Worrawoot.
Theo Xuân Bình (VnExpress.net)








- Trực thăng thả hàng cứu trợ người dân vùng lũ Lạng Sơn (13:54)
- Ồn ào tình tay bốn chấn động của Vinicius (13:48)
- Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Thái Nguyên thăm hỏi người dân, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ (13:44)
- Bài đăng của Rhymastic khiến hơn 100 nghìn người dậy sóng (13:44)
- 25 người chen chúc trên tầng 2 nhà duy nhất giữa lũ ngập ở Lạng Sơn (13:39)
- HLV tuyển Malaysia lên tiếng về án phạt của FIFA (13:39)
- Giá vàng tăng choáng, lần đầu vượt mốc 4.000 USD (13:38)
- Bắt "Trưởng ban điều hành" của tổ chức phản động ở Đắk Lắk (13:36)
- H'Hen Niê bị mỉa mai sốc: "Thời buổi này ai nằm ngửa để đẻ nữa?" (13:36)
- Bé trai 11 tuổi bán vé số bị người phụ nữ dụ 'cho xe đạp điện' rồi giật 140 tờ (13:33)




