-
Quá khứ bất hảo của gã đàn ông khống chế người phụ nữ đưa vào cánh đồng định dở trò ở Nghệ An -
Sai lầm nghiêm trọng khiến 3 người trong gia đình ở Hà Tĩnh tử vong khi sưởi ấm vào mùa đông -
Mỹ tuyên án 40 năm tù "kẻ quái vật" giấu gần 200 thi thể, phát tro cốt giả cho gia đình nạn nhân -
Tai nạn liên hoàn giữa 4 xe trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang, tài xế bị mắc kẹt trong cabin -
Công an tỉnh Thái Nguyên đính chính thông tin liên quan vụ đồng chí CSGT hy sinh vì bị xe tải tông -
Doanh thu 200 triệu và gần 3 tỷ đồng bị áp thuế như nhau: Bộ Tài chính lên tiếng -
Công an phát thông báo khẩn liên quan đến bé gái 14 tuổi ở Quảng Trị, gia đình đang rất hoang mang -
Cảnh sát xông vào biển lửa giải cứu 4 người mắc kẹt trong vụ cháy ở TPHCM -
WHO xác nhận ca tử vong do virus Nipah -
Hé lộ giá bán rẻ như bèo của bộ 3 mãnh hổ tầm trung của POCO, ngoại hình đẹp ngang iPhone 17
Thể thao
24/08/2017 06:47U22 Thái Lan được treo thưởng 1 triệu baht nếu thắng U22 Việt Nam
Nữ trưởng đoàn U22 Thái Lan Watanya Wongopasi thay mặt Liên đoàn bóng đá nước này (FAT) treo thưởng cho HLV Worrawoot cùng các học trò trước trận tranh vé vào bán kết SEA Games 29.
![]() |
Sau buổi tập chiều 23/8, nữ trưởng đoàn bóng đá Thái Lan thay mặt FAT tuyên bố thưởng 1 triệu baht (khoảng hơn 600 triệu đồng) nếu U22 Thái Lan đánh bại U22 Việt Nam ở trận đấu lúc 15h ngày mai (24/8, trên sân Selayang, Malaysia).
Trước đó, FAT chỉ treo thưởng cho đội tuyển quốc gia Thái Lan ở những trận đấu quan trọng. Ví dụ như ở Vòng loại World Cup, trước trận đấu gặp Australia và Nhật Bản, FAT tuyên bố thưởng 10 triệu baht (tương đương hơn 6 tỷ đồng) nếu đội bóng xứ chùa vàng giành chiến thắng.
Bất chấp việc nữ trưởng đoàn bóng đá Thái Lan luôn miệng khẳng định không chịu áp lực và U22 Thái Lan đủ sức thắng Việt Nam, nhưng thực tế cho thấy FAT đang tôn trọng đối thủ và muốn khích lệ HLV Worrawoot và các học trò trước trận đấu quan trọng.
![]() |
| Kết quả đối đầu của U22 Việt Nam và Thái Lan tại các kỳ SEA Games gần đây. |
15h30 chiều 23/8, U22 Thái Lan đã có buổi tập cuối cùng tại sân Kelab Aman để chuẩn bị cho trận gặp U22 Việt Nam, HLV Worawoot Srimaka khẳng định rằng mục tiêu của đội bóng xứ chùa vàng là giành chiến thắng trước U22 Việt Nam để có vé vào bán kết.
Sau 4 lượt đấu tại bảng B, Thái Lan có cùng 10 điểm với Việt Nam. Nhưng họ chỉ đứng thứ 2 trong bảng do kém hơn về chỉ số phụ. Muốn chắc chắn có vé vào bán kết, họ phải đánh bại thầy trò HLV Hữu Thắng ở lượt trận cuối vòng bảng diễn ra ngày 24/8.
“Việt Nam là đối thủ khó khăn cho chúng tôi. Họ thể hiện phong độ ấn tượng ở giải đấu năm nay. Nhưng Thái Lan có thể giành chiến thắng. Đội bóng có đủ khả năng để làm được điều đó. Điều quan trọng các cầu thủ phải tự tin để phát huy được hết tiềm năng của mình”, nữ trưởng đoàn Watanya Wongopasi cho biết.
![]() |
| HLV Worrawoot căn dặn các học trò trước buổi tập. |
![]() |
| Cầu thủ Thái Lan có tâm lý thoải mái. Một số trụ cột như đội trưởng Chendrop Samphaodi được nghỉ thi đấu ở trận gặp Campuchia để chuẩn bị thể lực cho trận đấu quyết định với U22 Việt Nam. |
Theo Tùng Lê (Tri Thức Trực Tuyến)
- Quá khứ bất hảo của gã đàn ông khống chế người phụ nữ đưa vào cánh đồng định dở trò ở Nghệ An (11:32)
- Sai lầm nghiêm trọng khiến 3 người trong gia đình ở Hà Tĩnh tử vong khi sưởi ấm vào mùa đông (11:29)
- ĐHQG TP.HCM hỗ trợ 1,3 triệu đồng cho mỗi sinh viên đón Tết xa nhà tại ký túc xá (11:23)
- Trường Giang gây xôn xao khi thẳng thắn khuyên Đình Bắc: "Bớt đi sự kiện, tập trung đá bóng đi em" (11:03)
- Mỹ tuyên án 40 năm tù "kẻ quái vật" giấu gần 200 thi thể, phát tro cốt giả cho gia đình nạn nhân (1 giờ trước)
- Hoa hậu Trái đất Mina Sue Choi bị "ném đá" dữ dội tại Địa ngục độc thân mùa 5 (1 giờ trước)
- Tai nạn liên hoàn giữa 4 xe trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang, tài xế bị mắc kẹt trong cabin (1 giờ trước)
- Công an tỉnh Thái Nguyên đính chính thông tin liên quan vụ đồng chí CSGT hy sinh vì bị xe tải tông (1 giờ trước)
- Quán cà phê của Đàm Vĩnh Hưng tại Thảo Điền gây sốt, "vỡ trận" ngày khai trương vì quá tải (1 giờ trước)
- Thủ thành Trần Trung Kiên và cuộc chiến tâm lý: Từ cú sốc sụt 8kg đến màn tái xuất đầy bản lĩnh sau U23 châu Á (1 giờ trước)



