Thể thao >> SEA Games 32

U22 Việt Nam may mắn thắng Lào: Màn trình diễn tệ chưa từng thấy

U22 Việt Nam đã đánh bại Lào trong thế trận lép vế và có thể nói có màn trình diễn tệ, cần may mắn mới giành được ba điểm.

Khép lại triều đại HLV Park Hang Seo, U22 Việt Nam có trận chính đầu tiên khi gặp Lào vào tối nay. Phần lớn nhận xét HLV Troussier may mắn vì Việt Nam chỉ đụng Lào, một bại tướng quen thuộc trong quá khứ và hầu hết đều có tỷ số cách biệt cho Việt Nam.

U22 Việt Nam khởi đầu hoàn hảo với pha đánh đầu thành bàn ngay phút thứ hai của Văn Tùng. Bàn thắng của Văn Tùng có thể nói mang dấu ấn một chút may mắn để tạo ra siêu phẩm, khi bóng đi cầu âu vượt qua tầm với thủ môn Lào.

Một điều bất ngờ lớn là U22 Việt Nam chơi thiếu thuyết phục trong phần lớn thời gian hiệp 1. U22 Việt Nam có nhiều lần mất bóng bên phần sân nhà và có nhiều khoảng trống để Lào khai thác. Điển hình pha chuyền về nguy hiểm ở phút 17, thủ môn Quan Văn Chuẩn kịp thời phá bóng trước sự áp sát của tiền đạo Lào. Ba phút sau, Vũ Tiến Long phải phạm lỗi sau tình huống mất bóng nguy hiểm ở phần sân nhà.

So về thế trận, U22 Việt Nam không có gì nhỉnh hơn Lào, ngoại trừ có đường chuyền qua lại ở gần nửa sân. Lào có 3 cơ hội nguy hiểm về phía khung thành U22 Việt Nam, trong đó có hai tình huống diễn ra trong vùng cấm. Pha bóng nguy hiểm nhất diễn ra ở phút 24, Angot có đường chuyền ra phía sau lưng hàng thủ Việt Nam và Văn Chuẩn phán đoán tốt cứu thua cho đội nhà.

Lối chơi của U22 Việt Nam mang đến nhiều vấn đề, có lẽ phần lớn người hâm mộ đều nhìn thấy khá rõ. U22 Việt Nam chơi đơn giản với các pha bóng phất dài từ nửa sân và đối thủ dễ dàng phá vỡ. Cả hiệp một có rất ít tình huống pha phối hợp đáng xem của U22 Việt Nam.

U22 Việt Nam may mắn thắng Lào: Màn trình diễn tệ chưa từng thấy
U22 Việt Nam đã đánh bại Lào trong thế trận lép vế và có thể nói có màn trình diễn tệ. Ảnh: VFF

Tình thế của U22 Việt Nam không có chuyển biến gì trong nửa đầu hiệp 2. Lào chơ tốt và chủ động gây sức ép lên U22 Việt Nam. HLV Troussier phải thay liên tục 4 cầu thủ, hai gương mặt đáng chú ý là Quốc Việt và Văn Khang thay cho Văn Đô, Thanh Nhàn ở phút 60.

Phút 73, Xaypanya thoát xuống dứt điểm chệch cột dọc. Một tình huống nín thở với người hâm mộ Việt Nam. Ngay sau đó, khung thành U22 Việt Nam bị rung chuyển, trước đó trọng tài bắt lỗi việt vị với cầu thủ Lào. Pha bóng nguy hiểm nhất là Lào có tình huống sát khung thành ở phút 88 nhưng dứt điểm quá hiền.

Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Lào trả giá bằng bàn thua thứ hai ở phút bù giờ thứ hai. Văn Khang chuyền thuận lợi cho Quốc Việt ghi bàn. Đây là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

Dù thầy trò HLV Troussier thắng 2-0 nhưng đá kém thuyết phục. Xem U22 Việt Nam thi đấu trước Lào, nhiều người phải đồng ý với quan điểm rằng: Chưa bao giờ thấy Việt Nam thi đấu tệ và lép vế trước trước Lào như trận mở màn ở SEA Games 32.

Theo Hoài Anh (Saostar.vn)




https://www.saostar.vn/sao-sport/u22-viet-nam-may-man-thang-lao-man-trinh-dien-te-chua-tung-thay-202304302050371857.html