-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
-
5 nữ chính cổ trang Hoa ngữ được yêu thích nhất: Ai cũng mạnh mẽ, giỏi giang và đầy khí chất
-
Xe đầu kéo container cháy ngùn ngụt trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết
-
Ngày càng nhiều người mắc ung thư đại trực tràng: 4 thực phẩm trong tủ lạnh để lâu chính là “kẻ tiếp tay”
-
Một lần đổi đội trên sân Pickleball, tôi vô tình nghe được bí mật khiến bản thân rụng rời, không dám coi thường vợ như trước
-
Nước lũ sông Cầu dâng cao, hơn 5.000 người ở Hà Nội bị cô lập
-
Ô tô lao vào quán nhậu: Trước khi tông chết người, tài xế còn làm một việc nguy hiểm
-
Vụ bé trai ném dép làm hỏng thang máy chung cư: Đã rõ số tiền cụ thể 3 gia đình phải bồi thường
-
7 năm chờ nâng hạng, chứng khoán Việt sang trang mới
-
Tổng Bí thư Tô Lâm đến Bình Nhưỡng, Triều Tiên
Thể thao
25/08/2017 18:06"U22 Việt Nam thua vì quá ngây thơ, Thái Lan giờ mới lộ nguyên hình"
HLV kỳ cựu Nguyễn Thành Vinh tin rằng U22 Việt Nam đã mắc khá nhiều sai lầm chiến lược dẫn tới thất bại 0-3 trước U22 Thái Lan tại chiến dịch SEA Games 2017 vừa qua.
![]() |
Sau 4 trận bất bại trong đó có 3 chiến thắng, U22 Việt Nam bất ngờ phải nhận trận thua 0-3 trước người Thái, qua đó, bị loại ngay từ vòng bảng. Giấc mơ HCV SEA Games đầu tiên một lần nữa tan vỡ.
Phân tích nguyên nhân thất bại của U22 Việt Nam, HLV Thành Vinh khẳng định: “U22 Việt Nam đã mắc nhiều sai lầm. Thứ nhất, lực lượng của U22 Việt Nam rất tốt nhưng quá hiền. Các cháu được đào tạo chuyên nghiệp ở CLB nhưng về mặt tiểu xảo thi đấu thì quá là con nhà lành. Hay nói thẳng ra là các cầu thủ U22 Việt Nam không khôn ngoan bằng đối thủ. Vì vậy, khi gặp các đội vừa mạnh, vừa tinh ranh như Indonesia hay Thái Lan, lối chơi của các cháu bị khắc chế. Các cháu vì thế không phát huy được năng lực vốn có.
Thứ hai, U22 Việt Nam đã bộc lộ thực lực từ quá sớm, dồn sức ăn nhiều trong các trận không quan trọng. Ngược lại, U22 Thái Lan không thể hiện nhiều, họ giữ sức cho trận cầu quyết định. Sau 3 trận thắng liên tiếp, ta mất quá nhiều sức và không vượt qua được Indonesia. Theo tôi, đó mới là trận cầu quyết định của ta. Vì nếu ta thắng Indonesia, ta sẽ không cần quan tâm tới trận gặp Thái Lan nữa”.
Thất bại trước U22 Thái Lan kéo dài gần 6 thập kỷ trắng tay của bóng đá Việt Nam trên đấu trường SEA Games. Riêng lứa Công Phượng, Xuân Trường đã hai lần ôm hận trước đối thủ. Trước đó, nhiều chuyên gia đánh giá lứa U22 Thái Lan này không mạnh bằng các lứa trước. Nhưng khi tiếng còi kết thúc vang lên, U22 Việt Nam vẫn là kẻ bại trận.
Ông Vinh phân tích: “Nói hai nền bóng đá chêch lệch là quá đúng vì giải Thai League của Thái Lan hơn hẳn V-League của mình. Điểm xuất phát của cầu thủ Thái Lan ban đầu đã cao hơn chúng ta. Thái Lan tổ chức giải vô địch quốc gia chuyên nghiệp, cầu thủ chuyên nghiệp, khán giả cũng chuyên nghiệp. Các cầu thủ U22 Thái Lan đã đá Thai League ở các đội danh tiếng. Còn cầu thủ của ta phần lớn tập trung ở HAGL, các cháu có tài năng nhưng thành tích tại CLB 2 năm vừa qua là không tốt.
Truyền thông Thái Lan không tâng bốc tuyển U22, họ ra vẻ như không cần giải đấu này. Nhưng khả năng kết hợp, khả năng lấy bóng, tính đồng đều của U22 Thái vẫn rất tốt. So với lứa trước của Chanathip, lứa này của Thái Lan không có ngôi sao nhưng rất đồng đều, mà là đồng đều trình độ cao”.
Trong các đội tuyển tham dự SEA Games, U22 Thái Lan tập trung ít ngày nhất. Đội tuyển Thái Lan chỉ có vẻn vẹn vài ngày chuẩn bị cho giải đấu lớn nhất của lứa U23. Nhưng đó cũng chính là cách chuẩn bị của các đội tuyển châu Âu và Nam Mỹ trước thềm những giải đấu lớn.
Với kinh nghiệm cầm quân của mình, ông Vinh cho rằng: “U22 Thái Lan gợi ta nhớ tới các đội tuyển châu Âu. Họ cũng chỉ tập trung thời gian rất ngắn nhưng lúc vào đá, các tình huống phối hợp của người ta luôn rõ ràng, ít quả chuyền vu vơ còn phản công thì cực hay. Khả năng phá rào phòng ngự bằng các pha phối hợp 1-2 của Thái Lan là rất tốt dù họ chỉ có 7 ngày tập trung.
Ấy là bởi họ đã có một phương pháp xuyên suốt. Họ biết phải làm sao cho đội tuyển kết hợp với nhau. Các cầu thủ hiểu phương pháp, biết di chuyển đồng bộ, xây dựng lối chơi tập thể. Thế nên họ không cần tập dài. Ta nghĩ họ yếu nhưng họ không hề yếu. Không một đội bóng nào vô địch mà bộc lộ mình quá sớm. Bây giờ, ta đã nhìn rõ chân tướng của họ, U22 Thái Lan mới là đội có khả năng vô địch cao nhất giải năm nay”.
U22 Việt Nam sẽ về nước trong ngày hôm nay. Thất bại ở Malaysia 2017 cũng là lời chia tay của lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh - những người được kỳ vọng sẽ hiện thực hóa “giấc mơ vàng” SEA Games của bóng đá Việt Nam.
Cảm thấy buồn và tiếc nuối với những gì Phí Minh Long thể hiện nhưng cô Nguyễn Thị Nghĩa - mẹ của thủ thành Minh Long vẫn hy vọng mọi người sẽ tha thứ cho con trai mình. |
Theo Thanh Hà (Tri Thức Trực Tuyến)








- Google bất ngờ tung gói Gemini 1 năm, hướng dẫn đăng ký tại đây (09:39)
- Rắn độc sinh sôi sau mưa ở phía Nam, nhiều trẻ bị cắn nhập viện (09:37)
- Tân sinh viên nghi ngờ khả năng đọc hiểu của mình (09:37)
- Xe Toyota Camry bị thuỷ kích vỡ tan máy, gara báo giá 200 triệu vẫn chưa "xuôi" (09:33)
- Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn (09:32)
- 5 nữ chính cổ trang Hoa ngữ được yêu thích nhất: Ai cũng mạnh mẽ, giỏi giang và đầy khí chất (09:26)
- "Áo xanh" dọn dẹp trường lớp, giúp người dân gặt lúa sau bão lũ (09:19)
- Chứng khoán Mỹ lại lập kỷ lục, giá dầu tăng hơn 1% (09:19)
- CĐV Indonesia nổi giận với HLV Kluivert (09:17)
- Vbiz có cặp đôi mới nghi "phim giả tình thật": Ôm ấp nhau tình tứ, chỉ thiếu nước công khai? (09:16)




