Cùng đại diện cho khu vực Đông Nam Á bước ra biển lớn, nhưng sau lượt trận mở màn tại Vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2026, trong khi U23 Việt Nam đang thăng hoa với chiến thắng thực dụng thì U23 Thái Lan lại ngậm ngùi nếm trái đắng vì sự thiếu ổn định.

Dưới bàn tay nhào nặn của HLV Kim Sang-sik, U23 Việt Nam đã có màn chào sân không thể hoàn hảo hơn trước đối thủ U23 Jordan. Không chọn lối chơi hoa mỹ, đội bóng áo đỏ khiến giới chuyên môn bất ngờ bằng khả năng chuyển đổi trạng thái cực kỳ linh hoạt. Dù không chiếm ưu thế về tỉ lệ kiểm soát bóng, nhưng các học trò của ông Kim lại thể hiện một hiệu suất đáng nể: đứng đầu giải đấu về khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.

Sự kiên cố của hàng phòng ngự là điểm tựa lớn nhất giúp Việt Nam bảo toàn lợi thế. Bằng cách duy trì cự ly đội hình hợp lý và bịt kín mọi kẽ hở ở trung lộ, U23 Việt Nam đã ép đối phương phải chơi theo cách mà họ không mong muốn. Số liệu thống kê ấn tượng với hơn 60% tình huống tranh chấp tay đôi thành công cùng tỉ lệ giải nguy cực cao đã chứng minh bản lĩnh của các chiến binh sao vàng. Trang chủ AFC đã dành lời khen ngợi đầy sức nặng: "Việt Nam không đá hoa mỹ nhưng biết cách tận dụng thời cơ rất đúng lúc".

U23 Thái Lan (trái) có khởi đầu không suôn sẻ như U23 Việt Nam tại Giải U23 châu Á 2026. Ảnh: THE AFC

Trái ngược với niềm vui của láng giềng, U23 Thái Lan đã phải trải qua một kịch bản nghiệt ngã trước U23 Úc. Khởi đầu đầy tự tin với bàn mở tỉ số sớm và tỉ lệ kiểm soát bóng lên tới 55%, thế nhưng sự non nớt đã khiến đội bóng xứ chùa vàng sụp đổ. Bước ngoặt đến từ chiếc thẻ đỏ tai hại, đẩy Thái Lan vào thế thiếu người và phải hứng chịu trận thua ngược 1-2.

Sai lầm của đoàn quân HLV Thawatchai nằm ở việc giảm cường độ áp sát và lùi đội hình quá sâu sau khi dẫn bàn. Điểm yếu cố hữu về thể hình và khả năng chống bóng bổng đã lộ rõ khi đối đầu với một U23 Úc dồi dào thể lực. Sự vận hành chưa nhuần nhuyễn trong sơ đồ phòng ngự khối thấp đã khiến những nỗ lực tấn công trước đó của "Voi chiến" trở nên vô nghĩa.

Nhìn lại lượt trận đầu tiên, sự khác biệt giữa hai đại diện Đông Nam Á nằm chính ở triết lý tiếp cận giải đấu. Nếu U23 Việt Nam chọn con đường "chậm mà chắc", ưu tiên tối đa cho điểm số bằng sự an toàn chiến thuật, thì U23 Thái Lan vẫn kiên trì với lối chơi kiểm soát nhưng lại thiếu đi sự lì lợm cần thiết ở những khoảnh khắc sinh tử.

Thất bại ở ngày ra quân đang đặt U23 Thái Lan vào một tình thế vô cùng ngặt nghèo. Trước mắt họ là hai "ngọn núi" U23 Iraq (ngày 11/1) và U23 Trung Quốc (ngày 14/1). Ở một đấu trường khắc nghiệt như U23 châu Á, nơi ranh giới giữa thành công và thất bại chỉ tính bằng tích tắc, bản lĩnh thi đấu và sự phù hợp về chiến thuật sẽ là yếu tố then chốt quyết định ai mới là đội bóng đủ tầm khẳng định vị thế của khu vực trên bản đồ bóng đá lục địa.

QT (SHTT)