-
Người giàu không quét nhà kiểu như bạn: Bí mật phong thuỷ giữ tài khí qua cây chổi
-
Khoảnh khắc cây cầu biến dạng khi dòng lũ đục ngầu cuồn cuộn đổ về ở Cao Bằng
-
Khớp gối biến dạng, tuyến thượng thận bị suy do uống thảo dược mua từ nước ngoài
-
Hà Nội tiếp tục mưa lớn, lũ sông lên nhanh
-
Thu hồi ngay 3 loại dầu gội đầu, dung dịch vệ sinh là hàng giả
-
Cục CSGT nêu khó khăn trong việc xử phạt qua camera AI
-
Hiệu trưởng xin lỗi vì suất ăn 25.000 đồng như 10.000 đồng
-
Hình ảnh mây đen "như muốn sập xuống" ở Hà Nội
-
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn
-
Thầy giáo bị đồng nghiệp bóp cổ giữa sân trường vì nhắc đỗ xe sai quy định
Thể thao
05/10/2023 04:20U23 Hàn Quốc vào Chung kết, tái hiện trận đấu 'trong mơ' với U23 Nhật Bản
Kết quả: U23 Hàn Quốc 2-1 U23 Uzbekistan
Ghi bàn:
U23 Hàn Quốc: Jeong Wooyeong 4’ & 38’
U23 Uzbekistan: Jaloliddinov Jasurbek 25’
Khác với trận Bán kết đầu tiên, khi U23 Hong Kong (Trung Quốc) thua U23 Nhật Bản 0-4 ở thế trận khá nghiêng về một phía, trận đấu giữa U23 Hàn Quốc vs U23 Uzbekistan diễn ra rất kịch tính.
U23 Hàn Quốc được đánh giá nhỉnh hơn. Và họ cũng có bàn thắng từ rất sớm. Phút thứ 4, số 7 Jeong Wooyeong ghi bàn cho U23 Hàn Quốc. Từ tình huống dàn xếp tấn công tốt, Jeong Wooyeong đệm bóng vào lưới trống sau pha căng ngang như đặt của đồng đội.

Nhưng chỉ sau đó 21 phút, U23 Uzbekistan đã gỡ hòa. Phút 25, số 10 Jaloliddinov Jasurbek đá phạt cực tốt, ghi bàn cho Uzbekistan. U23 Hàn Quốc là bên chơi tốt hơn, nhưng họ bị trừng phạt ở một tình huống cố định. Bóng đã chạm đầu số 8 Paik Seungho của Hàn Quốc và đổi hướng.

Thế trận diễn ra kịch tính, hấp dẫn. U23 Uzbekistan vô cùng cố gắng. Tiếc là đến phút 38, họ lần nữa bị dẫn trước. Số 7 Jeong Wooyeong lập cú đúp khi hàng thủ U23 Uzbekistan thiếu tập trung. Pha phối hợp tốt của U23 Hàn Quốc đưa bóng vào vùng cấm địa U23 Uzbekistan. Các cầu thủ U23 Uzbekistan che chắn bóng không tốt, để Jeong Wooyeong lọt xuống, có bóng ngay gần vạch gôn, dứt điểm dễ dàng ghi bàn.

Sau đấy, hai đội chơi ăn miếng trả miếng, giằng co rất quyết liệt. Ở phút 74, số 17 Buriev Abdurauf của Uzbekistan nhận thẻ vàng thứ hai và phải rời sân. Tuy vậy trong các phút cuối trận, U23 Hàn Quốc cũng không thể thật sự lấn lướt đối phương. Nhưng rõ ràng khi chơi hơn nữa, cơ hội bảo toàn chiến thắng của đội bóng áo đỏ là cao hơn hẳn. Và U23 Hàn Quốc cũng có vài cơ hội để ghi thêm bàn thắng nhưng lại bỏ lỡ.

Trận đấu sau đấy cũng kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về U23 Hàn Quốc. Với chiến thắng này, U23 Hàn Quốc sẽ đấu U23 Nhật Bản ở Chung kết môn bóng đá nam Asiad 2022. Trùng hợp là trận Chung kết bóng đá nam Asiad 2018 cũng diễn ra giữa 2 đội bóng này. Khi đó, U23 Hàn Quốc và U23 Nhật Bản hòa 0-0 sau 90 phút chính thức. Ở hiệp phụ, U23 Hàn Quốc đã chiến thắng 2-1.
Trận tranh HCĐ năm nay sẽ diễn ra giữa U23 Hong Kong với U23 Uzbekistan.
Theo Đoàn Dự (Phụ nữ mới)








- Vì sao 7 cầu thủ ngoại mạo hiểm nhập tịch Malaysia? (07/10/25 23:15)
- Vì phong bì phúng viếng, chàng trai bị bạn gái dọa chia tay sau đám tang bà nội (07/10/25 22:56)
- Bayern Munich "cướp" tuyển thủ Anh trước mũi Liverpool (07/10/25 22:31)
- Lũ đặc biệt lớn, Thái Nguyên đối mặt đỉnh lũ vượt kỷ lục 2024 (07/10/25 22:28)
- Kẻ đứng sau hàng loạt buổi livestream xuyên tạc, gây rối ở Gia Lai (07/10/25 22:10)
- Vén màn cơ cấu quyền lực của gia tộc họ Minh và "nữ ma đầu" Minh Trân Trân (07/10/25 22:00)
- Phim Việt giờ vàng thay toàn bộ diễn viên (07/10/25 21:50)
- Hiệu trưởng lên tiếng về những tin nhắn giáo viên của trường vận động phụ huynh đóng góp (07/10/25 21:42)
- 7 người chết và mất tích do bão Matmo, lũ kỷ lục trên sông Cầu (07/10/25 21:34)
- Ngôi nhà 2 tầng ở Hà Nội bốc cháy giữa cơn mưa lớn (07/10/25 21:26)




