-
El Nino rất mạnh, mùa đông miền Bắc được dự báo có nhiều khác biệt -
Tử vi thứ 4 ngày 16/9/2026 của 12 con giáp: Dần căng thẳng, Thìn gặt hái thành quả -
Mưa lớn kéo dài, nhiều nơi ở Thanh Hóa ngập cục bộ, hàng nghìn học sinh phải nghỉ học -
Bộ Công an thành lập Cục Công nghệ thông tin và Cơ yếu -
Mây đối lưu dồn về Hà Nội, cảnh báo mưa lớn đúng giờ tan tầm -
Từ 16/9, TPHCM điều chỉnh giao thông, cấm xe trên nhiều tuyến đường để thi công metro số 2 -
Vụ phát hiện thi thể bé sơ sinh trên sông Trà Lý, Hưng Yên phát thông báo khẩn truy tìm người liên quan -
Bộ GD&ĐT nhận trách nhiệm về tình trạng thiếu hụt gần 4 triệu bản sách giáo khoa -
Chung cư HH Linh Đàm "bốc hơi" cả tỷ đồng: Chủ nhà ngậm đắng rao bán không ai mua -
Vụ cây đổ đè chết người ở Thanh Hóa: Gia đình nạn nhân xin giảm nhẹ hình phạt cho người liên quan
Thể thao
13/01/2026 09:23U23 Jordan cảm ơn Việt Nam sau khi vào tứ kết giải châu Á
Ở lượt trận cuối cùng, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik đã đánh bại U23 Saudi Arabia với tỷ số 1-0, qua đó giữ vững ngôi đầu bảng A với 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận. Đây là lần thứ ba liên tiếp bóng đá Việt Nam góp mặt tại vòng tứ kết của đấu trường này.
Chiến thắng của Việt Nam không chỉ mang lại niềm vui cho người hâm mộ nước nhà mà còn giúp U23 Jordan đảm bảo vị trí tại vòng knock-out. Trong trận đấu diễn ra cùng giờ, Jordan đã nỗ lực hạ gục Kyrgyzstan với cách biệt tối thiểu 1-0 nhờ pha lập công của Ali Al Azaizeh. Kết quả này, cộng thêm Saudi Arabia trắng tay trước Việt Nam, đã giúp Jordan chiếm vị trí nhì bảng với 6 điểm để giành vé đi tiếp.
Không khí lễ hội đã bùng nổ ngay tại khách sạn Movenpick Jeddah City Star, nơi đóng quân chung của cả hai đội. Khi thầy trò HLV Kim Sang-sik trở về, họ đã bắt gặp cảnh tượng các cầu thủ Jordan đang hát ca và nhảy múa cùng người hâm mộ ngay tại cửa chính.
Trong niềm phấn khích tột độ, các thành viên đội bóng Tây Á đã chủ động chạy đến bắt tay, đập tay và gửi lời cảm ơn chân thành đến các cầu thủ Việt Nam vì kết quả trận đấu với Saudi Arabia. Trước sự nhiệt tình này, HLV Kim Sang-sik và các học trò chỉ biết bật cười vui vẻ và cùng nhau chụp ảnh kỷ niệm trước khi về phòng nghỉ ngơi.
Chia sẻ trong buổi họp báo, HLV Omar Najhi của Jordan thừa nhận chiến thắng của Việt Nam đã giúp ích cho đội bóng của ông rất nhiều. Tuy nhiên, ông cho biết trong suốt trận đấu, bản thân và các học trò chỉ tập trung tối đa vào mục tiêu giành chiến thắng trước Kyrgyzstan mà không quá để tâm đến diễn biến sân bên cạnh.
Phải đến 2 phút trước khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, vị chiến lược gia này mới biết tin Việt Nam đang dẫn trước Saudi Arabia. Thực tế, trên khán đài sân King Abdullah trước đó, nhiều cổ động viên Jordan đã sớm ăn mừng phấn khích và cố gắng hò hét để báo tin vui cho BHL nhưng không thành công do không khí quá căng thẳng.
Hành trình vào tứ kết của Jordan là một nỗ lực đáng khen ngợi khi họ để thua Việt Nam 0-2 ở trận ra quân. Sau đó, trận thắng kịch tính 3-2 trước chủ nhà Saudi Arabia đã hồi sinh cơ hội cho đội bóng này.
Tại vòng tứ kết sắp tới, U23 Jordan sẽ đối đầu với Nhật Bản (đội nhất bảng B), trong khi U23 Việt Nam đang chờ đợi đối thủ là đội thắng trong cặp đấu giữa Syria và UAE. Dù đều đã tiến sâu, cả Việt Nam và Jordan vẫn đang đặt mục tiêu phá dớp lịch sử để trở lại bán kết sau nhiều năm chờ đợi.
- Mánh khóe "ém đơn" chiếm đoạt gần 190 triệu đồng của nhóm shipper tại An Giang (08:08)
- Mỹ lần đầu công bố mức tiêu hao đạn dược khổng lồ trong xung đột với Iran (32 phút trước)
- Giá vàng hôm nay 16/9/2026: Vàng SJC chịu sức ép, thế giới tiếp tục đi xuống (39 phút trước)
- Dự báo thời tiết ngày 16/9: Hà Nội và nhiều tỉnh miền Bắc tiếp tục hứng mưa rất lớn, có nơi trên 250mm (1 giờ trước)
- El Nino rất mạnh, mùa đông miền Bắc được dự báo có nhiều khác biệt (1 giờ trước)
- iPhone đời cũ lên iOS 27: Có thêm nhiều tiện ích nhưng không phải máy nào cũng giống nhau (1 giờ trước)
- Hà Nội: Cháy nhà 4 tầng trong đêm khiến 5 người tử vong thương tâm (1 giờ trước)
- Rúng động phiên tòa xét xử người đàn ông cất giấu thi thể cha mẹ trong tủ đông suốt 3 thập kỷ (1 giờ trước)
- Ronaldo bất lực nhìn Al Nassr thảm bại 0-4 trong ngày ra quân Cúp C1 châu Á (2 giờ trước)
- Liverpool và Arsenal phô diễn sức mạnh, hiên ngang tiến vào vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh (2 giờ trước)