-
Xót xa khoảnh khắc một người bị nước lũ cuốn trôi ở Huế, nhiều người tìm cách ứng cứu nhưng không kịp trở tay -
Đúng ngày giá vàng "tuột dốc", người phụ nữ Hà Nội đem 120 chỉ vàng đi bán, tiết lộ giá mua vào mà choáng! -
Không khí lạnh tăng cường xuống miền Bắc -
Vụ xây nhầm nhà trên đất người khác ở Hải Phòng: Thần đèn bắt đầu cắt móng, dự kiến ngày hoàn tất? -
Vụ nhà 2 người dùng hết 63m3 nước: Cư dân dọa kiện ra tòa vì đồng hồ nước "nhảy múa" bất thường! -
Tử vi hàng ngày 30/10/2025 của 12 con giáp: Thứ 5 Sửu rạng rỡ -
Jack - J97: "Tôi gửi lời xin lỗi chân thành" -
Khởi tố, bắt tạm giam thêm một "mắt xích" trong hệ sinh thái Hoàng Hường -
Công an thông tin chính thức vụ xe bồn chở khí hóa lỏng phát nổ dữ dội tại Hưng Yên sau khi va chạm barie giới hạn chiều cao -
Hệ sinh thái trăm tỷ của Huấn Hoa Hồng đột ngột "im lìm": Loạt doanh nghiệp biến mất, sự thật phía sau là gì?
Thể thao
08/05/2022 04:02U23 Thái Lan thua U23 Malaysia trong trận ra quân SEA Games 31

Bước vào trận đấu thứ hai của bảng B môn bóng đá nam tại SEA Games 31, U23 Thái Lan được đánh giá cao hơn U23 Malaysia, nhưng đội bóng xứ Chùa Vàng nhập cuộc khá lúng túng.
Sau vài phút ổn định nhịp độ trận đấu, các học trò của HLV Mano Polking chơi khởi sắc hơn, dần kiểm soát được thế trận và tạo ra những cơ hội đầu tiên.
Bên kia chiến tuyến, U23 Malaysia nỗ lực chơi chắc chắn trước khung thành, hạn chế các tình huống lên bóng của U23 Thái Lan và chờ đợi cơ hội phản công, chủ yếu nhờ các pha lên bóng nhanh ở cánh.
Lối chơi lấn lướt của U23 Thái Lan giúp họ có nhiều cơ hội hơn trong khoảng 30 phút đầu trận. Ngay phút thứ 10, thủ thành U23 Malaysia đã phải trổ tài cứu thua sau pha dứt điểm của Ekanit. U23 Malaysia sau đó đáp trả bằng một tình huống dứt điểm vọt xà của cầu thủ mang áo số 10.
Phút 33, U23 Thái Lan biến lợi thế về thế trận thành lợi thế về tỷ số. Gustafson khống chế đường chuyền của đồng đội, xoay sở khéo léo giữa vòng vây đối phương rồi dứt điểm tung lưới U23 Malaysia bằng chân trái.
Dẫn trước đối phương với thế trận rất thuận lợi, U23 Thái Lan chơi hưng phấn và có thêm cơ hội, nhưng chưa kịp ghi bàn thứ hai thì họ đã bất ngờ rơi vào tình thế bất lợi. Jonathan Khemdee kéo ngã một cầu thủ U23 Malaysia khi anh này có cơ hội đối mặt với thủ môn Kawin, do đó trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp truất quyền thi đấu của hậu vệ Thái Lan.
Sang hiệp 2, U23 Malaysia chơi hơn người và sớm áp đảo đối phương. Sau 2 tình huống nguy hiểm liên tiếp ở phút 51 và 55, U23 Malaysia gỡ hòa bằng pha đệm bóng cận thành của Asri.
Sau bàn gỡ, U23 Malaysia tiếp tục dồn ép U23 Thái Lan, nhưng sự vô duyên và thiếu ăn ý giữa các cầu thủ hàng công khiến họ không thể có thêm bàn thắng cho tới tận những phút bù giờ cuối cùng. Ở phút 90+4, sau cú dứt điểm mạnh nhưng không thắng được thủ môn Kawin, bóng tới chân Bin Azhar. Anh này sút rất nhanh, bóng đập vào chân Anusak của Thái Lan tự đưa bóng vào lưới nhà, ấn định chiến thắng 2-1 cho U23 Malaysia.
Kết quả này giúp U23 Malaysia đứng đầu bảng B, U23 Singapore và U23 Lào giữ hai vị trí tiếp theo với cùng 1 điểm sau trận hòa 2-2 chiều 07/05. U23 Thái Lan chưa có điểm nào, và U23 Campuchia chưa thi đấu.
Đan Anh (Nguoiduatin.vn)
- Thừa Thiên Huế sáng 30/10: Lũ rút mạnh hơn 1 mét sau hai lần đạt đỉnh (08:45)
- Diễn viên Trương Minh Cường phải phẫu thuật vì đứt hoàn toàn gân gót chân khi chơi pickleball (08:34)
- Lũ vượt mốc lịch sử 1964, Đà Nẵng trải qua một đêm mất ngủ (08:23)
- Siêu bão Melissa càn quét, một quốc gia tuyên bố tình trạng thảm họa (08:19)
- Xử lý nhóm thanh niên “đầu trần” đi xe máy dàn hàng ngang trên cầu Vĩnh Tuy (08:12)
- Kỷ lục thẻ đỏ của Chelsea khiến HLV Maresca "nóng mắt" (08:10)
- Thần đồng Arsenal lại phá kỷ lục (08:03)
- Kỷ lục đấu giá vụ Vạn Thịnh Phát: Thu về hơn 600 tỷ đồng, vượt giá khởi điểm gần 227 tỷ (1 giờ trước)
- Đây là iPhone Pro Max viền thép phẳng vẫn cực đáng mua, quanh 10 triệu ngon như iPhone 17 (1 giờ trước)
- Lý do khiến bạn mệt mỏi, mất ngủ, giảm năng lượng dù ăn uống lành mạnh (1 giờ trước)