Dù thi đấu áp lấn lướt và tạo ra vô số cơ hội dứt điểm ngon ăn, U23 Việt Nam vẫn đành chấp nhận kết quả hòa 1-1 trước U23 Kuwait trong trận mở màn bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026 diễn ra tối 15/9.

Dưới cơn mưa nặng hạt tại sân CS Asset Minato Soccer, đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh chủ động đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc. Ngay phút thứ 8, Lê Phát đã làm chao đảo khung thành đối phương với hai pha dứt điểm liên tiếp trúng cột dọc và xà ngang.

Sức ép liên tục được duy trì trong suốt hiệp một khi U23 Việt Nam nắm 62% thời lượng kiểm soát bóng và tung ra tới 12 cú sút. Dẫu vậy, các chân sút như Thanh Nhàn hay Minh Phúc đều bỏ lỡ những cơ hội đối mặt mười mươi. Ở chiều ngược lại, thủ môn Cao Văn Bình cũng có một hiệp đấu tập trung khi xuất sắc cản phá cú dứt điểm nguy hiểm của Al Qaisi sau sai lầm chuyền hỏng của tuyến giữa đội nhà.

15-1789474152-u23-viet-nam-chia-diem-dang-tiec-truoc-u23-kuwait-o-tran-ra-quan-asiad-2026
Các tiền đạo U23 Việt Nam liên tục sút trúng xà ngang, cột dọc.

Sang hiệp hai, kịch bản không có nhiều thay đổi khi U23 Việt Nam tiếp tục vây hãm khung thành đối phương. Phút 53, Lê Phát lại có cơ hội mười mươi ở vị trí cận thành nhưng vẫn không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, U23 Việt Nam nhận gáo nước lạnh ở phút 78. Từ tình huống treo bóng bên cánh trái của U23 Kuwait, Omar Almatar bật cao đánh đầu hiểm hóc đánh bại Cao Văn Bình, mở tỷ số trận đấu.

Tuy nhiên, niềm vui của đội bóng Tây Á chỉ kéo dài đúng 2 phút. Phút 80, cầu thủ vào sân thay người Nguyễn Ngọc Mỹ tỏa sáng với cú đánh đầu dũng mãnh gỡ hòa 1-1 cho U23 Việt Nam.

Những phút còn lại, dù nỗ lực gia tăng sức ép nhưng U23 Việt Nam không thể tìm thêm bàn thắng. Chung cuộc, hai đội hòa nhau với tỷ số 1-1. Kết quả này mang lại chút tiếc nuối cho thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh khi họ là đội chơi vượt trội và sở hữu nhiều cơ hội nguy hiểm hơn.

TN (SHTT)