Dù từng được ví là "khắc tinh" của nhiều ông lớn Tây Á, nhưng lịch sử chỉ ra rằng các đại diện đến từ Trung Á luôn là những "hòn đá tảng" ngáng đường U23 Việt Nam. Cuộc chạm trán Kyrgyzstan hôm nay không chỉ là một trận đấu, mà là thời cơ để chúng ta thay đổi cán cân lịch sử.

Bóng đá trẻ Việt Nam những năm qua đã tạo nên những cơn địa chấn thú vị. Chúng ta có thể tự tin chơi sòng phẳng, thậm chí gieo sầu cho các nền bóng đá mạnh khu vực Tây Á như Jordan, Kuwait hay Qatar. Thế nhưng, mỗi khi lá thăm đưa Việt Nam đụng độ các đại diện Trung Á như Iran, Uzbekistan, Turkmenistan hay Afghanistan, kịch bản thường thấy lại là những trận cầu đầy khó khăn và tiếc nuối.

Thống kê tại hai đấu trường lớn là ASIAD và U23 châu Á cho thấy, số lần thất bại của Việt Nam trước các đội bóng vùng Trung Á áp đảo hoàn toàn số lần chiến thắng.

Việt Nam thua Uzbekistan ở U23 châu Á năm 2024

Lịch sử đối đầu ghi nhận những "vết thương" khó quên. Tại ASIAD 2010, lứa cầu thủ tài năng với những cái tên như Trọng Hoàng, Anh Đức đã phải nhận thất bại nặng nề 2-6 trước Turkmenistan, sau đó tiếp tục thua Iran 0-1 (dù vẫn đi tiếp với vị trí thứ 3). Gần đây nhất tại ASIAD 2022, U23 Việt Nam cũng không thể làm nên bất ngờ khi để thua trắng Iran 0-4 và ngậm ngùi rời giải ngay từ vòng bảng.

Tại sân chơi U23 châu Á, "nỗi ám ảnh" lớn nhất mang tên Uzbekistan – lá cờ đầu của bóng đá Trung Á với sức mạnh vượt trội. Người hâm mộ chắc chắn chưa quên trận chung kết "thường Châu tuyết trắng" năm 2018, nơi thầy trò HLV Park Hang-seo gục ngã 1-2 đầy nghiệt ngã ở hiệp phụ. Đến VCK năm 2024, chúng ta tiếp tục nhận thất bại 0-3 trước đối thủ này. Thực tế phũ phàng là Việt Nam đã thua 100% số trận khi đối đầu Uzbekistan ở giải châu lục, chưa kể các kết quả hòa và thua trong những lần giao hữu trên đất Trung Quốc.

Tổng kết lại bức tranh đối đầu, Việt Nam đã nhận tới 5 thất bại trước các đại diện Trung Á (2 trận thua Uzbekistan, 2 trận thua Iran và 1 trận thua Turkmenistan).

Trong quá khứ, bóng đá Việt Nam chỉ có vỏn vẹn 3 lần được hưởng niềm vui chiến thắng trước khu vực này (thắng Afghanistan 2-0, thắng Iran 4-1 và thắng chính Kyrgyzstan 1-0). Tuy nhiên, điều đáng lưu ý là tất cả các chiến thắng này đều diễn ra ở khuôn khổ vòng bảng Olympic hoặc Á vận hội (ASIAD).

Tại đấu trường U23 châu Á, các đội tuyển Việt Nam chưa từng thắng bất kỳ đối thủ nào đến từ Trung Á. Đây thực sự là một "cái dớp" tâm lý đè nặng lên các đôi chân cầu thủ.

Tuy nhiên, đối thủ hôm nay của chúng ta là Kyrgyzstan – đội bóng được đánh giá là một trong những nền bóng đá yếu nhất tại khu vực này, không quá vượt trội như Uzbekistan hay Iran. Đây chính là cơ hội không thể tốt hơn để HLV Kim Sang Sik cùng các học trò tung đòn quyết định, chấm dứt chuỗi thành tích buồn bã trong quá khứ và mở ra một chương mới tích cực hơn khi đối đầu với bóng đá Trung Á.

QT (SHTT)