-
Tổ ấm hỗn loạn ngày vắng giúp việc: Góc khuất đằng sau cuộc hôn nhân với nữ giám đốc thành đạt -
Thêm một thương hiệu kim hoàn nổi tiếng bất ngờ đóng cửa, từng tài trợ cho loạt hoa hậu đình đám -
Thông tin gây chú ý từ Cục Thuế sau cuộc khám xét của Bộ Công an đối với Huấn Hoa Hồng ngày 6/8 -
Cha ruột nói gì khi biết con gái 11 tuổi phải quỳ gối cầu xin cha dượng sau nhiều lần bị bạo hành -
Thanh Hóa "hồi sinh" hàng nghìn trụ sở dôi dư sau sáp nhập: Quyết liệt chống lãng phí tài sản công -
Bộ trang sức kim cương gần 25 tỷ đồng của bà Trương Mỹ Lan bị thất lạc hóa đơn -
Thanh Hóa ban hành quy định mới về các khoản thu trường học năm 2026: Siết chặt quản lý, chống lạm thu -
Xã ở Lai Châu lên tiếng về đoàn từ thiện Huấn "Hoa Hồng": Chỉ tiếp nhận 24 bồn nước, không nhận tiền mặt -
Giang hồ mạng Tiến "Bịp" lĩnh 8 năm tù -
Áp thấp nhiệt đới hình thành trên Vịnh Bắc Bộ, gió giật cấp 8
Thể thao
23/07/2025 10:59"U23 Việt Nam vẫn còn rất nhiều vấn đề, tới Bán kết sẽ khó sửa nếu lại sai lầm!"
Tối qua, U23 Việt Nam có chiến thắng vất vả 2-1 trước U23 Campuchia. Bên cạnh những vấn đề của U23 Việt Nam, rõ ràng U23 Campuchia đã cho thấy chất lượng của họ. Bình luận về đối thủ, chuyên gia Phan Anh Tú nói trên sóng VTV:
"Khi Campuchia quyết định chơi tấn công thì họ phải tăng nhịp độ lên, chuyện thay người cũng giúp họ tăng được thể lực, từ đó tăng tốc độ trận đấu. Từ đầu chúng ta đã nói Campuchia là đội bóng biết chơi, có nhiều tuyển thủ quốc gia. Họ thi đấu uyển chuyển, có nhiều cầu thủ mang khả năng đột phá, tốc độ.
Bàn thắng của họ cũng rất có chất lượng, từ một pha phạt góc rất hay, có ý đồ, rơi đúng điểm người băng cắt vào, rất dũng mãnh. Đấy là một bàn thắng tôi cho rằng đẳng cấp. Nhiều cầu thủ Campuchia chơi rất tự tin, dù thua tuyển Việt Nam sớm nhưng vẫn tự tin, muốn gỡ hòa để từ đấy kiếm trọn vẹn 3 điểm. Đó là điều đáng khen của U23 Campuchia".
Khen Campuchia, ông Phan Anh Tú cũng chỉ ra những vấn đề của U23 Việt Nam:
"Trận đấu này có rất nhiều bất ngờ, rượt đuổi tỷ số, đấy mới là bóng đá. Và từ đó ta cũng thấy, chúng ta có thể kiểm soát bóng tốt hơn, gây áp lực tốt hơn nhưng đội bạn vẫn có thể gỡ hòa, khiến người xem phải hồi hộp.
Chúng ta giữ bóng nhiều nhưng đôi khi quá luẩn quẩn, lắt nhắt, đôi khi không có người chạy chỗ để chuyền. Hoặc chạy chỗ nhưng lại không biết chuyền. Hai điều ấy chúng ta đang thiếu sót. Ngay cả Văn Khang, Viktor Lê đôi khi cũng có những pha phối hợp rất thiếu hợp lý. Một cầu thủ kinh nghiệm như Văn Khang đôi khi cũng gặp vấn đề.
Còn câu chuyện ghi bàn bằng đầu nhiều, đôi khi cũng thể hiện có khi do chân kém, phải dùng các tình huống đánh đầu để ghi bàn. Chứ chân tốt thì chúng ta đã ghi được rất nhiều bàn rồi. Chúng ta có rất nhiều cơ hội dứt điểm bằng chân ngon. Nhưng dứt điểm đôi khi chưa gọn gàng, rồi bị thủ môn của họ cản phá được.

Cặp Viktor Lê – Quốc Việt phối hợp đôi khi rất hay. Nhưng Viktor Lê xông xáo song lại vụng, nhận bóng bước một, xử lý bóng cũng chưa tốt. Trong khi đó Đình Bắc vào thì khéo nhưng lại không xông xáo. Giá như 2 cậu ấy kết hợp được với nhau thì sẽ vô cùng lợi hại.
U23 Việt Nam thiếu những đường chuyền hay. Chúng ta thiếu nhãn quan chiến thuật. Rất nhiều tình huống chạy chỗ hay nhưng hầu như thiếu người chuyền đến. Các pha chuyền vượt tuyến khi chúng ta dâng cao rất thiếu. Có quá nhiều đường chuyền ngắn luẩn quẩn.
Nhưng thôi, U23 thì như vậy cũng có thể hiểu được. Qua mỗi trận đấu thì đội sẽ rút ra được nhiều điều. Sau này sẽ không thể sửa sai được nữa đâu nên đội cần gấp rút cải thiện. Cũng may là chúng ta gặp Philippines thì cũng dễ thở. Họ có hay nhưng như Campuchia là cùng, cũng không phải là cái gì ghê gớm lắm. Họ tiến bộ đấy nhưng không phải ta không vượt qua được.
Nhưng còn đấy Thái Lan – Indonesia, chúng ta có thể gặp tại Chung kết thì rất đáng ngại. Họ chơi hay, Thái Lan rất kĩ thuật, chất lượng và hiện đại. Đấy là điều chúng ta cũng cần học tập.
Tôi cảm nhận sự gắn kết giữa các cầu thủ chưa được thoải mái. Có thể là vì xoay tua nhiều, các mối lắp ghép nhiều. Khuất Văn Khang là cầu thủ kinh nghiệm nhất nhưng cảm giác trong ánh mắt là cậu ấy thiếu thoải mái, còn bứt bối, khó chịu. Khi một đội bóng chơi thoải mái thì họ đá hay, rất nghệ sĩ.
Nhưng nhìn qua U23 Việt Nam, có gì đấy ở trong đội hình, việc phối hợp chưa được thoải mái. Các pha dứt điểm vẫn cảm giác bị tâm lý. Nên tôi cho rằng sự phối hợp ở tuyến trên cần cải thiện nhiều, họ tự chưa hài lòng, phối hợp còn gì đấy trúc trắc. Tình huống Văn Khang không phối hợp với Viktor Lê, cảm giác như cậu ấy không tin tưởng đồng đội nếu căng ngang… Đấy là điều cũng phải suy nghĩ".

Về câu chuyện bỏ lỡ nhiều cơ hội, cũng như ghi tới 3/5 bàn bằng đầu của U23 Việt Nam, BLV Tuấn Anh chia sẻ góc nhìn:
"Khá thú vị khi cả 3 bàn thắng ở trận đấu Việt Nam vs Campuchia đều là các tình huống đánh đầu. U23 Việt Nam có 5 bàn thắng sau 2 trận thì 3 bàn cũng nhờ đánh đầu. Xem ra tới thời điểm này, chúng ta có thể kỳ vọng tại các trận tiếp theo, các pha bóng cố định sẽ được khai thác tốt, trở thành một vũ khí quan trọng.
Ở trận gặp U23 Campuchia này, chúng ta đã tạo ra được nhiều cơ hội hơn so với trận gặp U23 Lào. Nhưng bằng cách nào đó, Quốc Việt và các đồng đội vẫn phung phí. Chắc chắn là sau ngày hôm nay, Ban huấn luyện sẽ mổ xẻ băng ghi hình, sẽ cần phải có những sự nhắc nhở, thúc giục các cầu thủ cần phối hợp sắc sảo hơn, tận dụng cơ hội triệt để hơn. Bởi ở vòng trong, các cơ hội sẽ tới ít hơn. Đôi khi một bàn thắng là đủ quyết định trận đấu nên chúng ta cần trân trọng những cơ hội có được.
Khi chúng ta bị gỡ hòa trước U23 Campuchia, tôi cũng có lo lắng. Vì chỉ cần một bàn thua nữa thôi, áp lực tâm lý sẽ khiến U23 Việt Nam gặp nhiều khó khăn. Khi đó, khả năng chúng ta mất vị trí đầu bảng, mất cơ hội vào Bán kết là có. May là sau đó, Đình Bắc đã tỏa sáng và ghi bàn, như một gáo nước lạnh đổ vào tinh thần thi đấu máu lửa của Campuchia.
Ít khi nào chúng ta tham gia một giải đấu mà bỏ lỡ nhiều cơ hội thế này, chúng ta sẽ phải gấp rút cải thiện khả năng dứt điểm. Tôi cho rằng đấy sẽ là chìa khóa quyết định chúng ta liệu có thể bảo vệ ngôi vô địch lần nữa hay không".

Kết lại câu chuyện, BLV Khắc Cường bình luận về trận Bán kết tới, khi U23 Việt Nam đối đầu U23 Philippines lúc 16h00 ngày 25/7:
"Cho tới thời điểm này, Philippines đã vào Bán kết và như vậy là không hề tầm thường. Hàng phòng ngự của họ rất chắc chắn, vẫn không có đội bóng nào ghi bàn được vào lưới của họ. Trận họ thua Indonesia là phản lưới nhà. Họ chơi chắc chắn, rất châu Âu trên nền tảng thể lực, chiều cao đồng đều các tuyến. Họ cũng có số 7 chơi rất hay.
Tuy nhiên thì Philippines vẫn chưa phải cùng đẳng cấp với U23 Việt Nam cả về tập thể lẫn các cá nhân. Họ cũng chơi khá lành, những gì có thể tạo ra bất ngờ của họ đã bộc lộ khi thắng Malaysia (2-0) rồi. Nhưng dù sao vào Bán kết chúng ta cũng cần thận trọng hơn, tránh các đường chuyền hỏng. Lứa U23 ở châu Âu hay Nam Mỹ thì họ rất hoàn thiện về kĩ thuật rồi. Nhưng ở Đông Nam Á, đôi khi chúng ta vẫn thấy các pha bóng rất ngô nghê".
- Tổ ấm hỗn loạn ngày vắng giúp việc: Góc khuất đằng sau cuộc hôn nhân với nữ giám đốc thành đạt (16:37)
- Thêm một thương hiệu kim hoàn nổi tiếng bất ngờ đóng cửa, từng tài trợ cho loạt hoa hậu đình đám (16:29)
- Giây phút học sinh Thái Lan hoảng loạn tìm chỗ ẩn náu khi tiếng súng vang lên trong trường (16:19)
- Khởi tố 17 người trong đường dây bán 10 tỷ đồng ma túy "cỏ" cho công nhân, học sinh (16:11)
- Diễn viên James Haven, anh trai Angelina Jolie, công khai đồng tính sau khi hủy bỏ hôn nhân (16:08)
- Argentina lên tiếng ủng hộ Infantino giữa lúc Chủ tịch FIFA chịu sức ép lớn (16:05)
- Trung Quốc mạnh tay với “anh hùng bàn phím”: Bôi nhọ, xúc phạm trên mạng có thể trả giá đắt (59 phút trước)
- Dispatch tung tình tiết mới về "thảm họa" sự kiện kỷ niệm 10 năm của BLACKPINK: Không chỉ do YG mà lịch trình của 4 thành viên cũng bất hợp tác (1 giờ trước)
- Thông tin gây chú ý từ Cục Thuế sau cuộc khám xét của Bộ Công an đối với Huấn Hoa Hồng ngày 6/8 (1 giờ trước)
- Tử vi tuần mới 10/8-16/8: 3 con giáp đón vận may, tài lộc và sự nghiệp cùng khởi sắc (1 giờ trước)