-
Thủ tướng Phạm Minh Chính ăn sáng làm việc với Thủ tướng Campuchia và Thủ tướng Lào -
Đề xuất phạm nhân được hiến mô, bộ phận cơ thể, lưu trữ trứng, tinh trùng -
Nữ thực tập sinh người Việt nghi sát hại đồng hương tại Nhật: Hé lộ chi tiết bất ngờ về nguyên nhân gây án -
Đề xuất cấm yêu cầu người dân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 -
Góc khuất "công nghệ" thẩm mỹ: Giật mình với quy trình lọc máu, thuốc tiêm giảm cân -
4 mẫu áo blazer đi đâu cũng gặp trong mùa đông này -
Mùa Đông năm nay khả năng có đợt rét đậm, rét hại kèm sương muối, băng giá -
Nữ tiếp viên hàng không 29 tuổi qua đời vì HIV, nguồn lây nhiễm là một chi tiết quan trọng bị bỏ sót -
Bé trai bại não có thể tự bước đi sau ca phẫu thuật chưa từng có ở Việt Nam -
Quốc hội bàn cách xử lý những vấn đề phát sinh trong sắp xếp tổ chức bộ máy
Thể thao
10/06/2016 16:09Uruguay thua trận thứ hai liên tiếp ở Copa America
| Rondon ăn mừng bàn thắng vào lưới Uruguay. |
Bàn thắng duy nhất của trận đấu được tiền đạo đang chơi cho West Brom là Salomon Rondon thực hiện ở phút 36. Trước đó phải kể tới cú sút bóng từ gần giữa sân của Alejandro Guerra đi trúng xà ngang bật ra, tạo điều kiện cho Rondon lao vào đá bồi.
Thất bại này khiến Uruguay gần như bị loại khỏi Copa America 2016. Đội bóng này phải mong vào điều thần kỳ giúp Jamaica đánh bại Mexico ở trận đấu còn lại ở bảng C mới có thể duy trì hy vọng tới lượt đấu cuối.
Trong khi đó Venezuela đã cầm chắc vé đi vào tứ kết. Chỉ cần Mexico không thua Jamaica là họ sẽ chính thức có mặt tại vòng tám đội cuối cùng. Đây là thành tích tuyệt vời của Venezuela khi rơi vào bảng đấu với hai đội được đánh giá mạnh như Mexico và Uruguay.
Ngay trước khi trận đấu diễn ra, Uruguay đã phải nhận tin không vui khi tiền đạo Luis Suarez vẫn ngồi ngoài vì chấn thương gân kheo. Đây là trận đấu quyết định của Uruguay và thầy trò HLV Tabarez cần một chiến thắng sau thất bại 1-3 ngày ra quân trước Mexico.
Vắng Suarez, Uruguay vẫn còn có những ngôi sao khác như cặp trung vệ Godin và Jimenez, những người cùng Atletico vào chung kết Champions League, hay chân sút Edison Cavani. Họ tạo ra được những cơ hội ngon ăn nhưng đều bỏ lỡ, trong đó người phung phí nhiều nhất chính là Cavani.
Trong khi đó Venezuela lại bất ngờ có bàn thắng từ tình huống tưởng như vô hại. Quan sát thấy thủ môn Muslera lên cao, Guerra đã có pha dứt điểm từ gần 50 mét về thẳng khung thành. Nỗ lực quay về của Muslera chỉ giúp anh đẩy bóng trúng xà ngang chứ không thể ngăn Rondon đá bồi.
Venezuela thậm chí có thể nhân đôi cách biệt vào đầu hiệp hai sau một pha phản công nhanh. Nhưng lần này Muslera đã chiến thắng Penaranda trong tình huống một chọi một.
Theo Bảo Lam (VnExpress.net)
- H'Hen Niê phản hồi tin "biến dạng ngoại hình" sau sinh (50 phút trước)
- Thủ tướng Phạm Minh Chính ăn sáng làm việc với Thủ tướng Campuchia và Thủ tướng Lào (55 phút trước)
- Nữ thực tập sinh người Việt nghi sát hại đồng hương tại Nhật: Hé lộ chi tiết bất ngờ về nguyên nhân gây án (59 phút trước)
- Đề xuất phạm nhân được hiến mô, bộ phận cơ thể, lưu trữ trứng, tinh trùng (1 giờ trước)
- Đề xuất cấm yêu cầu người dân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 (1 giờ trước)
- Tạm giữ hình sự đối tượng đánh tài xế taxi tới tấp giữa đường phố Nha Trang (1 giờ trước)
- HLV Hansi Flick nhận tin dữ sau trận thua Real Madrid (1 giờ trước)
- Dùng chảo sắt, nồi cơm điện để đổi điện thoại (1 giờ trước)
- Bộ trưởng Tài chính Mỹ hé lộ thông tin về khung thỏa thuận với Trung Quốc (1 giờ trước)
- Góc khuất "công nghệ" thẩm mỹ: Giật mình với quy trình lọc máu, thuốc tiêm giảm cân (1 giờ trước)