-
Tin bão mới nhất: Siêu bão Ba Vì đổi hướng, cập nhật hướng đi và các khu vực chịu tác động trực tiếp -
iPhone 17 Pro Max dọn kho giảm sốc đón iPhone 18 Pro Max khiến người dùng đứng ngồi không yên -
Sự thật đáng sợ đằng sau thói quen nhịn tiểu để "ngủ cố": Hiểm họa khôn lường cho thận và hệ tiết niệu -
Người đàn ông kể khoảnh khắc đưa vợ và 4 con chạy khỏi căn nhà trước khi lũ cuốn sập -
Vụ lừa đảo hơn 1.600 tỷ: Bên trong 2 căn nhà chứa số vàng hơn 600 tỷ? Choáng với số tài sản khác tìm thấy? -
Giá vàng hôm nay 9/7: Vàng SJC nhẫn 9999 vẫn giảm không ngừng, nghịch lý người bán nhiều hơn mua -
Tử vi thứ 5 ngày 9/7/2026 của 12 con giáp: Sửu đủ đầy, Thìn tỏa sáng -
Hai mẹ con đuối nước thương tâm khi tắm suối giải nhiệt tại Hà Tĩnh -
Bi kịch từ cơn ghen tuông mù quáng của gã chồng sát hại vợ, phi tang xác xuống sông Sài Gòn -
Khơi thông nguồn lực đóng băng, tạo đà bứt phá bền vững cho Thủ đô Hà Nội
Thể thao
08/05/2026 09:42Valverde phủ nhận ẩu đả với đồng đội, nói chấn thương sọ não do đập đầu vào bàn

Những ngày qua, dư luận Tây Ban Nha chấn động trước thông tin về một cuộc xung đột nảy lửa tại đại bản doanh của Real Madrid. Theo các nguồn tin tại chỗ, căng thẳng giữa Federico Valverde và Aurélien Tchouameni đã nhen nhóm từ buổi tập ngày 6/5 trước khi bùng phát mạnh mẽ vào ngày hôm sau.
Đỉnh điểm của sự việc diễn ra sau một trận đấu tập nội bộ có nhiều pha va chạm quyết liệt, dẫn đến một cuộc tranh cãi dữ dội giữa hai ngôi sao. Trong tình huống xô xát, Valverde không may bị ngã và va đầu vào bàn, buộc phải nhập viện kiểm tra khẩn cấp.
Trước những luồng tin trái chiều, đội trưởng của Real Madrid đã thẳng thắn phủ nhận việc đôi bên có hành vi bạo lực. Trên trang cá nhân, Valverde khẳng định: "Đồng đội của tôi không hề đánh tôi và tôi cũng không hề đánh cậu ấy, mặc dù tôi hiểu rằng đối với nhiều người, việc tin rằng chúng tôi đánh nhau sẽ dễ dàng hơn".
Ngôi sao 27 tuổi giải thích rằng vụ việc thực chất chỉ là hệ quả của áp lực nghẹt thở và sự bào mòn thể lực trong giai đoạn nước rút của mùa giải. Anh cho biết: "Đó là kết quả của một pha bóng trong lúc tập luyện, nơi sự mệt mỏi do thi đấu và sự thất vọng khiến mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn thực tế".
Valverde cho biết "vô tình đập đầu vào bàn" trong lúc tranh cãi dẫn tới chấn thương ở đầu. Anh mô tả đây là "một vết cắt nhỏ trên trán" khiến bản thân phải tới bệnh viện để xử lý. Tuy vậy, Real Madrid sau đó thông báo anh được chẩn đoán chấn thương sọ não, dự kiến phải ngồi ngoài từ 10 đến 14 ngày.
Bên cạnh việc giải thích sự cố, Valverde cũng không giấu nổi sự thất vọng khi những chuyện nội bộ của phòng thay đồ bị phát tán ra ngoài một cách xuyên tạc. Anh ẩn ý về sự can thiệp của bên thứ ba khi nhận định: "Có ai đó đứng sau tất cả chuyện này và vội vàng kể lại câu chuyện theo hướng có lợi cho họ".
Khép lại những chia sẻ đầy tâm trạng, tiền vệ Uruguay đã gửi lời xin lỗi chân thành đến người hâm mộ và đội bóng hoàng gia. Với Valverde, Real Madrid luôn được ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống, và anh cam kết sẽ hoàn toàn chấp hành mọi kỷ luật từ phía câu lạc bộ: "Tôi sẵn sàng hợp tác với câu lạc bộ và các đồng đội trong bất kỳ quyết định nào mà họ cho là cần thiết".
- Bất thường từ phổ điểm Toán ở Lào Cai, Hà Tĩnh: Điểm 10 tăng đột biến, dữ liệu gây nhiều băn khoăn (09:21)
- Tin bão mới nhất: Siêu bão Ba Vì đổi hướng, cập nhật hướng đi và các khu vực chịu tác động trực tiếp (09:21)
- "Bom nổ chậm" trên xe hơi: VAMA phát lệnh cảnh báo khẩn về lỗi túi khí nghiêm trọng đang lưu hành tại Việt Nam (09:17)
- Phim "Hoàng hậu cuối cùng" gây tranh luận vì tạo hình và trang phục của cặp diễn viên chính (09:17)
- Bí ẩn đằng sau quyết định đổi chuyên cơ phút chót của Tổng thống Mỹ tại NATO (09:16)
- Hầu tòa vì nhận tiền của gần 700 phòng khám: Cựu phó phòng Sở Y tế Hà Nội khai "nể lắm mới cầm" (09:09)
- Huyền Baby khoe dáng nóng bỏng với áo đấu Argentina khi sang Mỹ cổ vũ Messi (31 phút trước)
- Đổi đời nhờ World Cup: Khi những câu chuyện ngoài sân cỏ tạo ra triệu lượt xem (40 phút trước)
- Justin Bieber gia nhập siêu đội hình biểu diễn giữa hiệp tại Chung kết World Cup 2026 (59 phút trước)
- Nhận định Pháp - Maroc: Chiến thắng tối thiểu là đủ (1 giờ trước)