-
Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười -
Đình Bắc gây sốt thảm đỏ WeChoice Awards với visual "phát sáng", fan xem 2,7 triệu lượt vẫn chưa hiểu vì sao lại cuốn đến thế -
Hiện trường vụ xe bồn cán tử vong người phụ nữ tại cầu Phú Xuân ở TPHCM, lỗi thuộc về ai? -
Người đàn ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối dù sống lành mạnh, 3 thói quen trong phòng ngủ là "thủ phạm" -
Người đàn ông từ Gia Lai ra Nghệ An bán mai "bị lừa" trắng trợn và cái kết ấm lòng cư dân mạng -
Camera AI đồng loạt ghi nhận 216 biển số vi phạm: Chủ xe chậm nộp phạt nguội có thể mất tiền oan theo Nghị định 168 -
Nghẹt thở giải cứu cô dâu, chú rể kẹt trong thang máy ngay sát giờ rước dâu -
Phía sau mức thưởng Tết kỷ lục 1,6 tỷ đồng: Khi sự tận tụy được đền đáp xứng đáng -
Hà Nội: Nhóm phụ nữ mang bạt nhún ra nhảy trong đền Hai Bà Trưng khiến dân tình sửng sốt -
Trường Giang xúc động nói yêu Nhã Phương ‘sâu sắc, lần đầu bộc bạch về cuộc sống hôn nhân hiện tại?
Thể thao
15/02/2017 20:39Vấn đề của Leicester: Khi Ranieri quá ưu ái công thần
N'Golo Kante ra đi liệu có phải nguyên nhân khiến Leicester sa sút? Thực chất chính những người ở lại nghiễm nhiên trở thành ngôi sao mới là vấn đề nghiêm trọng nhất của "bầy cáo".
![]() |
| Ranieri không còn giữ được sự bình tĩnh sau chuỗi phong độ tệ hại của Leicester. |
Mùa hè năm ngoái, một loạt ngôi sao của Leicester đề đạt nguyện vọng ra đi. Vardy và Mahrez nhận được đề nghị của Arsenal, Liverpool quan tâm đến Danny Drinkwater, Chelsea ngỏ ý với N'Golo Kante. Những "ngôi sao" khác như Kasper Schmeichel, Albrighton hay thậm chí là Ulloa cũng nhận được lời mời từ các đội bóng có tiềm lực khá.
Rốt cuộc, Leicester chỉ đánh mất mỗi N'Golo Kante vào tay Chelsea. Họ giữ lại được tất cả với quỹ lương phình to. Họ thuyết phục Vardy và Mahrez ở lại với viễn cảnh chắc suất đá chính thay vì mạo hiểm tìm kiếm thách thức ở nơi khác mà chắc gì đã có chỗ đứng chắc chắn. Tất nhiên, cả hai được tiếp thêm động lực bằng mức lương gấp ba lần mùa trước, đạt mốc 110.000 bảng mỗi tuần.
Thiếu cạnh tranh
Khi mùa giải 2016-17 bắt đầu, không ai đánh giá Leicester sẽ xuống hạng cũng như không tin họ đủ sức bảo vệ ngôi vô địch. Ngay đến Claudio Ranieri ngay đầu mùa giải cũng "khiêm tốn" tuyên bố rằng mục tiêu của Leicester mùa này chỉ là trụ hạng. Không hơn!
Nếu so mục tiêu đó với những đội bóng từng theo đuổi Vardy, Mahrez hay Drinkwater, sự tương phản là quá lớn. Điều đó nhen lên trong lòng các cầu thủ suy nghĩ rất tiêu cực rằng họ không bao giờ có thể lập lại thành tích thần kỳ một lần nữa. Điều đó thủ tiêu một phần tính cạnh tranh của các cầu thủ.
Một vấn đề khác là Leicester quá ưu ái những "công thần". Bộ khung từng làm nên chức vô địch Premier League mùa trước nghiễm nhiên được mặc định suất đá chính bất chấp phong độ. Khi không còn phải cạnh tranh để được ra sân, Vardy hay Mahrez đều tỏ ra thiếu tích cực trong cả tập luyện và thi đấu.
![]() |
| Những công thần như Vardy hay Wes Morgan đang là vấn đề của Leicester. |
Vardy mải mê với những "công việc" ngoài sân cỏ như ra mắt trung tâm đào tạo trẻ, cùng cô vợ Rebekah tuyên truyền cho cuốn tự truyện,... Việc được mặc định suất đá chính khiến cả Vardy lẫn Mahrez mất đi động lực cạnh tranh để hoàn thiện mình hơn nữa. Điều đó rất nguy hiểm với những cầu thủ.
Jose Mourinho khẳng định một loạt cầu thủ của Manchester United sa sút phong độ là bởi họ nghĩ mình "bất khả xâm phạm", trong đó có Wayne Rooney, Chris Smalling hay Anthony Martial. Vì vậy, "người đặc biệt" không ngần ngại tuyên bố dưới thời của ông, ai cũng phải chứng tỏ mình xứng đáng được ra sân bằng màn trình diễn thực tế trên sân cỏ chứ không phải hào quang trong quá khứ.
Đó là bài học đắt giá cho Claudio Ranieri, chiến lược gia nổi tiếng với cái tên "gã thợ hàn". Ranieri thường làm rất tốt trong giai đoạn đầu nhưng khó giữ đội bóng thành công thời gian dài. Âu cũng bởi cách dùng người quá "nhân từ" của Ranieri.
Nếu xuống hạng mùa này, Leicester sẽ tái hiện lại thành tích chẳng mấy vẻ vang của Manchester City năm 1938, khi vừa vô địch mùa trước đã xuống hạng ở mùa giải ngay sau. Đã đến lúc "gã thợ hàn" cần một cuộc cách mạng khi nước đã ngập đến tận cổ.
Theo Như Đạt (Bongda24h.vn/Thể Thao Việt Nam)
- Xe bán tải vượt ẩu đâm trực diện khiến 2 vợ chồng tử vong, ám ảnh câu nói thản nhiên của tài xế (18:10)
- Bắt quả tang 3 thanh niên làm điều đáng xấu hổ trong nhà nghỉ, 1 người nhảy từ tầng 2 để bỏ chạy (39 phút trước)
- Dọn nhà đón Tết, cô gái vứt nhầm túi vàng 400 triệu đồng vào thùng rác: Sốc với hành động người nhặt (53 phút trước)
- Buôn tiền lẻ dịp Tết chuyển sang chợ mạng: Giao dịch kín trong nhóm cư dân, phí đổi âm thầm leo thang (1 giờ trước)
- Lý do Lê Sỹ Tùng chọn căn nhà ở Đồng Nai để ra tay, đã tính toán đường thoát nếu bị cảnh sát bao vây (1 giờ trước)
- Bộ Tài chính đề xuất nới lỏng quy định về hóa đơn điện tử nhằm giải cứu hệ thống khỏi nguy cơ quá tải (2 giờ trước)
- Rạn nứt tại Al Nassr: Khi Ronaldo "nổi loạn" và kế hoạch đưa Mohamed Salah lên ngôi vương mới (2 giờ trước)
- Vừa khép lại tuổi công sở, nhiều cha mẹ đã bước thẳng vào “ca trực” trông cháu không lương (2 giờ trước)
- Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười (2 giờ trước)
- FBI đánh giá cao nỗ lực "quét sạch" tội phạm lừa đảo trực tuyến tại Campuchia (2 giờ trước)

