Thể thao

Van Gaal lo M.U chưa đủ sức cạnh tranh ở Champions League

Dù đã có 14 tháng tại vị và tiêu tốn tới 300 triệu bảng của BLĐ M.U, HLV Louis van Gaal vẫn không chắc đội bóng đã đủ sức cạnh tranh chức vô địch Champions League hay chưa.

Dù đã có 14 tháng tại vị và tiêu tốn tới 300 triệu bảng của BLĐ M.U, HLV Louis van Gaal vẫn không chắc đội bóng đã đủ sức cạnh tranh chức vô địch Champions League hay chưa.

Van Gaal khá thận trọng trước chuyến làm khách tại Philips

 
Chiến lược gia người Hà Lan tỏ ra nghi hoặc về khả năng cạnh tranh của M.U ở giải đấu danh giá nhất châu Âu, nơi ông từng đăng quang cùng Ajax Amsterdam 2 thập kỉ trước.
 
M.U sẽ có trận đấu đầu tiên của vòng bảng Champions League trên sân Philips của PSV Eindhoven, và người hâm mộ đang chờ đợi một màn trình diễn tích cực. Tuy nhiên, HLV Van Gaal lại không tỏ ra tự tin như thường lệ: “Chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình. Hãy xem liệu chúng tôi đã đủ mạnh để cạnh tranh ở giải đấu này hay chưa. Nhưng cần nhớ rằng Champions League ở một đẳng cấp cao hơn giải Ngoại hạng”.
 
Sự thận trọng của Van Gaal là hoàn toàn có cơ sở, khi mà ông mới chỉ có được vỏn vẹn 2 trận thắng trong số 10 lần tới làm khách tại Philips thời còn dẫn dắt Ajax và AZ Alkmaar. Đáng lo hơn, tập thể Barcelona toàn sao năm 1997 do “Tulip thép” dẫn dắt thậm chí còn xếp chót bảng trong lần gần nhất ông đụng Eindhoven ở cúp châu Âu.
 
“Với tôi, đó là nơi đi dễ khó về”, chiến lược gia 63 tuổi thừa nhận. “Tôi chưa từng giành chiến thắng ở đó khi còn dẫn dắt Barcelona, với Ajax thì có nhưng không nhiều. Mặc dù vậy, những CĐV ở đây rất tốt, họ thường muốn chụp ảnh tôi”.
 

Ngoài Van Gaal, Depay sẽ là một nhân vật đáng chú ý ở sân Philips

 
M.U đã hành quân tới Hà Lan vào hôm qua mà không có thủ quân Wayne Rooney, người vẫn đang vật lộn với chấn thương gân khoeo. Tiền đạo James Wilson đã được Van Gaal mang theo như một phương án dự phòng.
 
Mọi sự chú ý ở Philips sẽ hướng về Memphis Depay, ngôi sao số một của PSV mùa trước với thành tích “Vua phá lưới” giải VĐQG Hà Lan. Bản thân anh cho rằng mình cần phải cải thiện nhiều nếu muốn thành công ở Anh: “Tôi đã học rất nhiều thời còn khoác áo PSV, nhưng giải Ngoại hạng vẫn ở đẳng cấp khác”.
 
“Đó là một trải nghiệm mới với tôi, buộc tôi phải tiến bộ. Tôi sẽ nghĩ về việc bị thay ra (ở trận thắng Liverpool) theo hướng tích cực để cải thiện lối chơi trong những trận tiếp theo”.
 
Trở lại với cơ hội được thi đấu ở Philips sau chỉ 3 tháng ra đi, Depay cảm động: “Lần đầu chơi bóng tại đây, tôi còn rất nhỏ, vì thế tôi khá bùi ngùi trong buổi tối tập luyện cùng M.U ở nơi đã nuôi nấng mình trưởng thành. Nhưng ngày mai sẽ khác. Tôi hy vọng chúng tôi sẽ làm tốt”.
 
“Nhiều người đã hỏi tôi rằng liệu có ăn mừng nếu ghi bàn vào lưới PSV hay không. Với tôi, đây là một trận đấu, vì thế nếu ghi được bàn tôi sẽ ăn mừng như bình thường. Dù được PSV yêu mến, nhưng giờ tôi là thành viên của M.U”, tiền đạo 21 tuổi tuyên bố.
 
>> 01h45 ngày 16/09, PSV Eindhoven – Man United: Martial, Depay hay... không ai cả?
>> MU lên đường đá trận đầu ở Champions League mùa này
 
Theo Việt Dũng (Bongdaplus.vn)