Thể thao

Văn hóa cổ vũ bóng đá của người Hà Nội quá yếu

Trong khi cơn sốt bóng đá được đẩy lên rất cao ở Nghệ An với trận đấu SLNA - HAGL, thì tại Hà Nội, trận đấu giữa HN T&T - Hải Phòng diễn ra trong sự thờ ơ của người Hà Nội. Thậm chí, người hâm mộ (NHM) nơi đây còn không có cách ứng xử đúng mực.

Trong khi cơn sốt bóng đá được đẩy lên rất cao ở Nghệ An với trận đấu SLNA - HAGL, thì tại Hà Nội, trận đấu giữa HN T&T - Hải Phòng diễn ra trong sự thờ ơ của người Hà Nội. Thậm chí, người hâm mộ (NHM) nơi đây còn không có cách ứng xử đúng mực.
 
HN T&T là một đội bóng mạnh ở V.League, lối chơi của họ dưới bàn tay HLV Phan Thanh Hùng được cho là một trong những đội có lối chơi đẹp nhất V.League. Nhưng, nghịch lý là mỗi trận đấu của HN T&T lại rất vắng khán giả.
 
Lãnh đạo CLB, Hội CĐV tìm nhiều cách để kêu gọi người Hà Nội tới sân bóng để cổ vũ đội nhà, như mời nghệ sĩ Chí Trung. Với những nỗ lực của mình, nghệ sĩ Chí Trung đã dùng “hết cách” tạo ra thẻ đồng thương hiệu tích hợp việc mua vé vào sân xem bóng đá, mua vé xem kịch cũng như các sản phẩm liên quan đến SHB. Thậm chí khi HN T&T đá sân nhà, nghệ sĩ Chí Trung đã trực tiếp ra sân, trong vai trò hoạt náo viên.
 
Song những nỗ lực ấy không khiến người Hà Nội yêu mến bóng đá hơn. Vòng 9 V.League vừa rồi, HN T&T đá trên sân nhà tiếp Hải Phòng; thế nhưng chính những CĐV đội khách mới tạo ra bầu không khí náo nhiệt trên khán đài.
 
Có khoảng vài ngàn CĐV đến từ Hải Phòng, trong khi lực lượng CĐV HN T&T lèo tèo. Điều đáng buồn nhất là văn hóa cổ vũ của những CĐV Hà Nội rất kém. Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Chí Trung cũng phải chia sẻ một cách buồn bã: “Gửi cổ động viên Hà Nội lời chất vấn: Chiều qua, tại sân Hàng Đẫy trước trận đấu Hà Nội T&T - Hải Phòng, tất cả đứng lên làm lễ chào cờ. Trong khi ở cửa 13, hàng ngàn cổ động viên Hải Phòng cùng ưỡn ngực đồng thanh hát Quốc ca bằng chính giọng của mình thì ở cửa 10, nơi cũng có đến hàng ngàn cổ động viên Hà Nội lại không mấy ai cất giọng để hát. Cá nhân tôi vẫn hát nhưng cảm thấy mình thật đơn độc…! Sao lại thế, hỡi các bạn Hà Nội?”.
 
Câu hỏi này nhường lại cho những người còn yêu quý bóng đá thủ đô.
 
Theo Anh Khoa (Lao Động)