-
Bất lực vì mẹ ép cưu mang em trai 31 tuổi "không chịu trưởng thành" -
Vụ 2 cô giáo mầm non tát học sinh tại Thanh Hóa: Mẹ cháu bé bỏ qua vì “cùng làng”, đồng thời tiếp tục cho cháu theo học tại lớp do hai cô phụ trách -
Một tuần sau lễ truy điệu, tìm thêm 69 hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng -
Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng dừng dự án xi măng gần 1.500 tỷ đồng ở Thanh Hóa -
Em chồng rủ cả nhà nhập bàn, ăn xong để anh chị trả gần 6 triệu đồng: Cuộc gọi từ mẹ chồng khiến nàng dâu sững sờ -
Tạm đình chỉ hai cô giáo mầm non tát học sinh ở Thanh Hóa -
Vụ nam sinh lớp 12 đánh cô giáo ở Hà Nội: Nạn nhân thương tích 12%, nhà trường tiết lộ nguyên nhân -
iPhone Duo khan hàng, giá chợ đen chênh 20 triệu đồng -
Giá xăng dầu hôm nay 22/10: Trong nước chiều nay điều chỉnh -
Ông Putin đồng ý nối lại đàm phán ba bên Nga - Ukraine - Mỹ, hé lộ thời điểm dự kiến
Thể thao
09/10/2022 04:00Văn Lâm lại sạch lưới, Bình Định gây sức ép lên Hà Nội FC
Bàn thắng
Bình Định: Hendrio (63’), Lynch (84')
Thẻ đỏ
Nam Định: Văn Soạn (77’)

Với dàn cầu thủ chất lượng, Bình Định đẩy cao đội hình tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đội khách kiểm soát hoàn toàn thế trận. Trong khoảng 20 phút đầu tiên, bóng chủ yếu chỉ lăn bên phần sân của Nam Định. Trước cách chơi áp sát của Bình Định, Nam Định tỏ ra lúng túng, không dám cầm bóng phối hợp tấn công như những vòng đấu vừa qua. Thay vào đó, đội chủ nhà chủ yếu đá dài và đợi những tình huống bóng hai.
Không triển khai được thế trận tấn công nhưng Nam Định lại chơi tập trung, thể hiện sự chặt chẽ trong khâu phòng ngự. Họ khiến các ngôi sao bên phía Bình Định gặp khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành của thủ môn Xuân Việt. Thực tế, trong 45 phút đầu tiên, đội khách cũng không có cơ hội thực sự rõ rệt nào được tạo ra về phía khung thành của Nam Định.
Ở chiều ngược lại, sau những phút bị ép sân, đội quân của HLV Vũ Hồng Việt dần bắt nhịp và lấy lại thế trận. Trong khoảng nửa cuối hiệp 1, Nam Định chơi tự tin hơn và ít nhiều cũng gây ra những sức ép đáng kể về phía khung thành của Văn Lâm. Tuy nhiên, tỷ số 0-0 vẫn được giữ nguyên trước khi giờ nghỉ khép lại.
Ngay đầu hiệp 2, Bình Định có sự thay đổi để tăng cường hàng công. Đức Chinh được đưa vào sân thay thế cho Đức Chinh. Ngay lập tức, đội khách đã tạo ra 2 cơ hội ngon ăn có thể ghi bàn khai thông bế tắc. Tiền đạo Xuân Nam là chủ nhân của 2 tình huống nguy hiểm này bên phía đội khách. Đó đều là những pha bóng dứt điểm cận thành. Đáng tiếc là tình huống đánh đầu nối và cú sút bồi ở cự ly 5m của Xuân Nam đã không thắng được sự xuất sắc của thủ thành Xuân Việt.
Dù không thể có bàn thắng vượt lên nhưng Bình Định hưng phấn hơn sau pha bóng này. Và nỗ lực của đội khách cuối cùng cũng được cụ thể hoá thành bàn thắng. Phút 63, xuất phát từ đường chuyền dọc biên của Tấn Tài, Rafaelson có pha căng ngang mạnh vào trong chạm chân Đức Chinh làm đổi hướng đến vị trí của Hendrio. Tiền đạo người Brazil băng vào đệm lòng hiểm hóc làm tung lưới Xuân Việt, mở tỷ số 1-0 cho Bình Định.
Sau bàn thua, Nam Định đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Nhưng khi chưa xuyên thủng mành lưới của đội khách, Nam Định lại tự đẩy mình vào thế khó bởi chiếc thẻ đỏ vô duyên sau pha vào bóng thô bạo của tiền vệ trẻ mới vào sân thay người Văn Soạn ở phút 77.
Việc chỉ chơi với 10 người khiến Nam Định càng thêm khó khăn trước Bình Định. Và không ngạc nhiên khi đội khách tiếp tục có bàn nhân đôi cách biệt sau pha dứt điểm kỹ thuật của Lynch. Đây cũng là bàn thắng quyết định của trận đấu.
Với chiến thắng 2-0 trước Nam Định, Bình Định có 30 điểm, tạm vươn lên vị trí thứ 2 trên BXH. Trong khi đó, Nam Định vẫn giữ được vị trí thứ 9 dù thất bại.
Đội hình thi đấu
Nam Định: Xuân Việt, Alisson, Viết Tú, Minh Nghĩa, Đình Sơn, Mạnh Hùng, Đình Mạnh, Văn Hiếu (Hữu Định, 67’), Ngọc Sơn (Văn Soạn, 67’), Trung Hiếu, Mansaray
Bình Định: Văn Lâm, Thanh Hào (Hữu Quý, 81’), Tiến Duy, Viết Triều, Tấn Tài, Hồng Quân (Đức Chinh, 46’), Xuân Nam (Hoàng Anh, 81’), Văn Thuận, Hendrio, Rafaelson, Lynch
Theo Song Anh (Bongdaplus.vn)
- Nam sinh từng được bố 80 tuổi đưa đi thi lớp 10 thành thủ khoa học sinh giỏi Hà Nội (1 giờ trước)
- Bất lực vì mẹ ép cưu mang em trai 31 tuổi "không chịu trưởng thành" (1 giờ trước)
- Đám đông đập phá bất lực trước cửa kính Louis Vuitton giữa bạo loạn ở Paris (1 giờ trước)
- Cody Nam Võ ghi điểm tuyệt đối nhờ cử chỉ ấm áp dành cho fan nữ (1 giờ trước)
- Ngày tồi tệ của Internet toàn cầu (1 giờ trước)
- Giới siêu giàu thế giới đổ xô đưa vàng đến Singapore cất giữ (1 giờ trước)
- HLV Fabregas xin lỗi vì "bảo Como ngừng chạy khi dẫn MU 4 bàn" (1 giờ trước)
- Lãi suất thấp không thể chỉ dựa vào cam kết ngân hàng (2 giờ trước)
- Vụ 2 cô giáo mầm non tát học sinh tại Thanh Hóa: Mẹ cháu bé bỏ qua vì “cùng làng”, đồng thời tiếp tục cho cháu theo học tại lớp do hai cô phụ trách (2 giờ trước)
- Thu Hà Ceri tái xuất ấn tượng trong "Căn nhà không mái che": Thoát bóng vai Pu, khẳng định thực lực (2 giờ trước)