-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Thể thao
24/01/2018 17:01Văn Thanh: ‘Rất phê khi thực hiện quả 11m quyết định’

“Rất phê!”, Văn Thanh chia sẻ khi được hỏi về cảm xúc khi thực hiện quả đá cuối cùng, trong trận bán kết ở sân Thường Châu (Trung Quốc).
Qatar hai lần vượt lên dẫn trước nhưng Việt Nam đều gỡ hoà thành công, khiến trận đấu phải bước vào loạt sút luân lưu cân não. Đoàn quân của HLV Park Hang-seo chịu áp lực tâm lý lớn khi Quang Hải đá hỏng ngay ở loạt đầu tiên. Tuy nhiên, thủ thành Tiến Dũng xuất sắc cản phá được hai quả đá của đối thủ ở loạt thứ hai và năm. Văn Thanh đảm nhiệm cú đá cuối cùng thành công, giúp Việt Nam giành chiến thắng 4-3.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ lịch sử, hậu vệ của HAGL đứng khoang tay, nở nụ cười nhẹ, chờ các đồng đội lao vào. Một hình ảnh ăn mừng vô cùng ấn tượng, đầy tự tin được người hâm mộ chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội.
Quang Hải là cầu thủ trải qua cảm xúc đặc biệt nhất trong trận bán kết. Anh lập cú đúp nhưng trong loạt luân lưu lại đá không thành công. “Cảm xúc của tôi lúc này thực sự khó tả. Nhưng tôi rất hạnh phúc”, tiền vệ của CLB Hà Nội Quang Hải chia sẻ.
Công Phượng có trận đấu không tốt, phải nhường chỗ cho Nguyễn Phong Hồng Duy ngay đầu hiệp hai. Tuy nhiên, cầu thủ người xứ Nghệ không buồn. Gương mặt anh ngập tràn niềm vui khi cùng các đồng đội viết tiếp câu chuyện cổ tích ở vòng chung kết U23 châu Á. “Không thể tin nổi chúng ta vào bán kết. Yeah”, Công Phượng nói to trong phòng thay đồ, với giọng khản đặc vì đã hò hét quá nhiều trước đó.
Cầu thủ U23 mừng chiến thắng trong phòng thay đồ |
Việt Nam là bất ngờ lớn nhất tại giải đấu năm nay. Từ chỗ bị đánh giá là yếu, lại thua Hàn Quốc trong trận ra quân, thầy trò HLV Park Hang-seo lần lượt đánh bại Australia (1-0), hoà Syria (0-0), thắng Iraq (3-3, 5-3 penalty) rồi quật ngã Qatar (2-2, 4-3 penalty).
Ở chung kết, Việt Nam gặp Uzbekistan, đội vượt qua Hàn Quốc 4-1 ở trận bán kết hai. Trận đấu diễn ra lúc 15h thứ Bảy 28/1.
Theo Lâm Thỏa (VnExpress.net)








- TPHCM: Trinh sát mật phục suốt 1 tuần bắt nhóm cướp giật đường phố (14:54)
- Nông dân lao đao vì 1 triệu con lợn bị tiêu hủy, ông lớn chăn nuôi lãi nghìn tỷ (14:50)
- Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực (14:47)
- 2 Ngày 1 Đêm quá nguy hiểm! (14:45)
- Chủ xe vùng ngập Thái Nguyên kêu cứu, gara Hà Nội sẵn sàng "ứng chiến" (14:30)
- Rắn độc dài hơn 1m bò lên từ bồn cầu, bé gái ở Hải Phòng hét thất thanh (14:30)
- Bão Hạ Long gây cảnh tượng kinh hoàng tại Nhật Bản (14:25)
- Đừng sạc pin iPhone theo cách này (14:21)
- Bóc phong bì mừng cưới của chị chồng, dâu mới tức nghẹn (14:19)
- VIDEO: Nhiều khu dân cư ở Bắc Ninh nước ngập mái nhà trong trận lũ lịch sử (14:17)




