-
Điều kỳ lạ trở thành thân quen trên mâm cơm miền Tây: Lâu lâu không có là chịu không nổi
-
Hai ứng viên phó giáo sư trẻ nhất Việt Nam 2025 là ai?
-
Giọng đọc huyền thoại VTV: "Tôi nghĩ mình thua rồi, mà đúng là thua thật"
-
Bên trong biệt thự xuống cấp, người dân nín thở chờ phép sửa
-
Vingroup trình báo, khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân
-
Bộ Công Thương đánh giá việc đưa khoản lỗ hơn 44.000 tỷ của EVN vào giá điện
-
Chàng trai 19 tuổi máu đục như sữa, suy đa tạng nguy kịch vì 2 kiểu LƯỜI người trẻ rất thích
-
40 tuổi phát hiện chồng có bồ, tôi không khóc, chỉ một năm sau cả họ nhà chồng phải nể phục
-
Nữ bác sĩ nha khoa nói gì sau khi đánh bệnh nhân phải nhập viện?
-
Vụ Thiếu tá công an bị tấn công tử vong: Vợ mang thai 8 tháng, con thơ ngơ ngác chờ cha
Thể thao
29/02/2020 08:53Vắng Vardy, Leicester thua đội bét bảng Norwich
Bàn thắng
Norwich: Lewis (70')
Chạm trán CLB đang xếp bét bảng Norwich là cơ hội không thể tốt hơn để Leicester giành 3 điểm, qua đó nuôi hy vọng đua tranh ngôi nhì bảng với Man City. Tuy nhiên trong một ngày vô duyên, các ngôi sao tấn công bên phía "Những chú cáo" liên tục phung phí cơ hội ăn bàn mười mươi.
Phút 24 khi Dennis Praet dứt điểm trúng cột dọc của Norwich ở cự ly rất gần. 3 phút sau, James Maddison đưa bóng khó chịu từ cánh phải nhưng Iheanacho không thể chạm bóng.
Bước sang hiệp 2, thế trận trên sân không có nhiều thay đổi khi Leicester vẫn chủ động hơn trong các pha tấn công còn Norwich đá phòng ngự - phản công.
Phú 49, Kelechi Iheanacho đưa bóng vào lưới Norwich nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài quyết định không công nhận bàn thắng vì tiền đạo người Nigeria để bóng chạm tay.
Mải mê tấn công, Leicester tỏ ra lơ là trong nhiệm vụ phòng ngự và trả giá đắt. Sau nhiều lần trổ tài cứu thua cho khung thành đội nhà, Kaspter Schmeichel rốt cục phải vào lưới nhặt bóng ở phút 70. Jamal Lewis là tác giả cú dứt điểm mẫu mực mang về bàn ấn định chiến thắng 1-0 cho Norwich.
Với kết quả này, Norwich dù vẫn đứng bét bảng nhưng tạm thu hẹp khoảng cách với đội đứng thứ 17 là Aston Villa xuống còn 4 điểm. Trong khi đó, Leicester vẫn vững vàng vị trí thứ 3 khi có 50 điểm, nhiều hơn Chelsea 6 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận.
Đội hình thi đấu
Norwich: Krul, Hanley, Godfrey, Lewis, Aarons, Tettey, McLean, Duda (Stiepermann 87'), Buendia, Cantwell (Rupp 68'), Pukki (Drmic 81').
Leicester: Schmeichel, Evans, Pereira, Soyuncu, Chilwell, Praet (Tielemans 73'), Maddison, Barnes, Choudhury (Ndidi 67'), Iheanacho, Perez (Albrighton 78').








- Jackson bỏ tiền để rời Chelsea (09:17)
- Tôi khổ tâm khi làm mẹ kế của con chồng: Mắng không được, mặc kệ cũng không xong! (09:15)
- Giá vàng giảm sâu sau "tin nóng" thanh tra (09:15)
- Vì sao Nuno Espirito Santo bị Nottingham Forest sa thải (09:14)
- Điều kỳ lạ trở thành thân quen trên mâm cơm miền Tây: Lâu lâu không có là chịu không nổi (09:12)
- Chi tiết đắt giá nhất Mưa Đỏ: Tờ tiền của anh Tạ trước khi hy sinh khiến khán giả vỡ òa (09:10)
- Android gặp loạt lỗ hổng nghiêm trọng, hơn 1 tỷ thiết bị không thể khắc phục (09:07)
- Thái Lan siết chặt an ninh trước phiên tòa tuyên án cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra (09:06)
- Những mẫu xe ngược dòng thị trường, âm thầm tăng giá bán trong tháng 9 (09:05)
- Triệu Văn Tuyên được 2 nữ thần sắc đẹp yêu say đắm cũng chẳng màng, bỏ về quê nuôi vịt chăn ngan (25 phút trước)



