-
Chuyên gia cảnh báo, không kịp điều chỉnh, Hà Nội còn ngập nghiêm trọng hơn
-
Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un
-
Hà Nội nắng liên tiếp 3-4 ngày, sắp xuất hiện 2 đợt không khí lạnh
-
Nam sinh Nghệ An đạt 29 điểm, đỗ NV1 nhưng vẫn trượt đại học vì lý do không ngờ
-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
Thể thao
08/08/2020 14:15Varane nhận trách nhiệm về trận thua của Real
"Thất bại này do lỗi của tôi, tôi phải thừa nhận điều đó. Tôi nhận trách nhiệm về trận thua này. Chúng tôi đã chuẩn bị tốt cho trận đấu, nhưng những sai lầm khiến đội phải trả giá. Tôi buồn thay cho đồng đội", Varane nói với tờ Marca sau trận lượt về vòng 1/8 Champions League hôm 7/8.

Varane để Gabriel Jesus cướp bóng trước vòng cấm, dẫn đến bàn mở tỷ số của Raheem Sterling. Karim Benzema sau đó gỡ hòa cho Real. Nhưng trong hiệp hai, trung vệ người Pháp mắc thêm một sai lầm khi đường chuyền về bằng đầu của anh cho thủ môn Thibaut Courtois bị Jesus bắt bài. Thua bàn thứ hai, Real không thể gượng dậy và đành chấp nhận thua 1-2 ở lượt về vòng 1/8.
"Tôi ra sân với tâm lý tốt. Có lẽ, chúng tôi đã quá mạo hiểm ở đầu trận và phải trả giá đắt. Tôi cảm ơn sự ủng hộ từ đồng đội, những sai lầm thế này không xuất hiện nhiều trong sự nghiệp của tôi. Có những khu vực trên sân, bạn sẽ trả giá đắt nếu mắc sai lầm. Chuyện xảy ra như vậy, tôi không có cách giải thích nào khác", Varane nói thêm.
Real không có Sergio Ramos ở trận này do thẻ phạt. Vì thế, Varane lãnh trách nhiệm dìu dắt đàn em Eder Militao khi đá cặp trung vệ. Tuy nhiên, nhà vô địch World Cup lại mắc hai sai lầm dẫn đến bàn thua.
"Không cần phải nói nhiều. Ai cũng biết là tôi buồn và tôi phải chấp nhận điều đó. Bạn cần phải có bản lĩnh để trở lại mạnh mẽ hơn sau những sai lầm và tôi đã nghĩ về việc đó rồi. Sẽ là một buổi tối khó khăn. Tôi là người thích ganh đua nên khi thua đội thất bại, tôi không thể nào vui được", trung vệ 27 tuổi nhấn mạnh.
Theo Duy Đoàn (Vnexpress.net)








- Chuyên gia cảnh báo, không kịp điều chỉnh, Hà Nội còn ngập nghiêm trọng hơn (17:49)
- Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un (17:25)
- Hà Nội nắng liên tiếp 3-4 ngày, sắp xuất hiện 2 đợt không khí lạnh (17:21)
- Nam sinh Nghệ An đạt 29 điểm, đỗ NV1 nhưng vẫn trượt đại học vì lý do không ngờ (17:15)
- "Đếm ngược" siêu động đất rãnh Nankai: Nhật Bản phát hiện sụt lún bất thường, xác suất thảm hoạ ập đến lên tới 90% (1 giờ trước)
- Bắt tạm giam nam thanh niên 28 tuổi ở Long Thành, công an khuyến cáo người dân cảnh giác (1 giờ trước)
- 6 loại nước uống rẻ tiền giúp thải độc gan, tốt cho người bệnh gan nhiễm mỡ (1 giờ trước)
- Sau 10 năm, người vợ xinh đẹp đến mức ai cũng phải ngoái nhìn, giờ lại khiến tôi run sợ (1 giờ trước)
- Sàn Nasdaq của Mỹ chúc mừng chứng khoán Việt Nam được nâng hạng (1 giờ trước)
- Trịnh Sảng ê chề: Bị xem như con rối mua vui, đến cha mẹ cũng từ mặt sau khi làm "vợ bé" đại gia? (1 giờ trước)




