-
Hà Nội: Bổ sung 20 tỷ đồng cho xã Trung Giã, Đa Phúc khắc phục hậu quả bão lũ
-
Điều tàu chở hàng nặng 300 tấn án ngữ trên cầu sông Thương để đối phó nước lũ
-
Hoa hậu Yến Nhi lao thẳng vào máy quay
-
Bé gái 6 tuổi và lời khai tố cáo kẻ xâm hại tình dục ở Hà Nội
-
Miền Bắc lại sắp mưa lớn, Hà Nội và các tỉnh lân cận khi nào hết ngập lụt?
-
Thái Nguyên: Truy tìm 3 "tách trà" thất lạc sau trận lũ lịch sử
-
Xuất hiện thêm ảnh rò rỉ về Hyundai Santa Fe bản mới
-
Nghẹn lòng những lời cuối với mẹ của nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn tại Thái Nguyên: "Ở đó rét lắm!"
-
Khách Nhật thử món "ăn tươi nuốt sống" ở Việt Nam, từ lo lắng đến nức nở khen
-
Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm làm Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng
Thể thao
26/02/2025 23:17VĐV bịa chuyện ung thư giai đoạn cuối để nhận quyên góp tiền tỷ, khi bị lật tẩy vẫn 'mặt dày' không trả tiền
Rob Mercer, một VĐV poker 39 tuổi đến từ California, từng khiến nhiều người cảm động khi chia sẻ câu chuyện của mình trên trang quyên góp GoFundMe vào năm 2023.
Tại đây, Rob cho biết bản thân đang bị ung thư giai đoạn cuối và cần tiền để thực hiện ước mơ tham dự giải vô địch thế giới.
“Tháng 8 năm ngoái, tôi được chẩn đoán bị mắc ung thư và thời gian không còn nhiều, có lẽ chỉ còn từ 6 đến 18 tháng tùy vào tình trạng phát triển của bệnh”, Rob viết trên GoFundMe. “Lòng tự trọng khiến tôi không muốn cầu xin sự giúp đỡ của ai cả nhưng tham gia giải thế giới là ước mơ của tôi”.

Không chỉ trên GoFundMe, người này còn chia sẻ câu chuyện của mình trên các nền tảng khác, nhiều lần kể khổ bản thân chỉ còn vài tháng để sống vì mắc ung thư đại tràng giai đoạn cuối.
Sau đó, Rob đã nhận được khoản tiền quyên góp có thể lên tới 50 nghìn USD (hơn 1,2 tỷ đồng). Ngoài ra, anh này còn được mạnh thường quân tài trợ cho chi phí ăn ở trong suốt quá trình giải vô địch poker thế giới diễn ra.
Hàng trăm người nghĩ rằng lòng tốt của mình đã giúp Rob thực hiện được nguyện vọng cuối đời. Tuy nhiên, sự thật sau đó được sáng tỏ khiến tất cả chỉ biết lắc đầu.
Tháng 7/2023, Rob tham gia giải poker thế giới và sớm bị loại. Tại dây, nhiều người đã có cơ hội gặp VĐV này, nhanh chóng bày tỏ nghi ngờ. Rõ ràng anh này không giống bệnh nhân ung thư “chỉ còn vài tháng để sống”.

Nick Vertucci, một VĐV đã tham gia quyên góp, cho biết Rob tỏ ra “vô ơn”. Chưa dừng lại, một số người còn phát hiện Rob đang chơi trong casino. Khi được hỏi có dùng tiền được quyên góp để chơi cờ bạc, Rob được mô tả “tỏ ra đề phòng”.
Những người quyên góp yêu cầu Rob cung cấp giấy tờ chứng minh tình trạng bệnh nhưng VĐV này tìm cách lảng tránh.
Sau cùng đến tháng 9/2023, Rob đã phải thừa nhận đã nói dối.
“Tôi đã nói dối về việc bị ung thư trực tràng. Tôi không bị căn bệnh đó””, Mercer chia sẻ trên tờ Review-Journal. “Tôi đã sai. Tôi không nên nói với mọi người như thế. Tôi chỉ nói bừa khi mọi người hỏi tôi bị ung thư gì”.
Bên cạnh đó, Rob cũng thừa nhận đã cố giấu việc nói dối vì “bị phát hiện sẽ rất tệ”.
Dù vậy, Rob không có ý định hoàn tiền cho những người đã quyên góp vì “tin rằng bản thân bị ung thư vú”. Anh này khẳng định xấu hổ không dám thừa nhận bị ung thư vú với mọi người. Đến nay, Rob vẫn không thể đưa ra bằng chứng cho thấy mình bị ung thư vú.

Câu chuyện sau đó được nhiều trang tin lớn đang tải. GoFundMe lập tức xóa tài khoản của Rob.
“Chúng tôi không thông cảm cho những hành động như thế và lập tức có hành động chống lại những kẻ lợi dụng lòng tốt của cộng đồng”, đại diện của trang cho biết. “Chúng tôi đã khóa người này vì vi phạm quy định. Các khoản ủng hộ sẽ được hoàn trả. Rob Mercer sẽ bị cấm sử dụng nền tảng”.
Trên MXH, nhiều nhà hảo tâm tỏ ra thất vọng và cho biết cảm thấy bị lợi dụng.
Cody Daniels là một VĐV poker phải đối mặt với bệnh hiểm nghèo. Anh cũng đã ủng hộ khi thấy bài đăng của Rob. Anh không khỏi ngán ngẩm trước hành động lừa dối từ người đồng nghiệp.
“Tôi đã dành nửa cuộc đời của mình trong bệnh viện. Những gì anh ta làm thật điên rồ. Đó là sự xuất hổ và một trong những điều buồn nhất tôi từng thấy”, Daniels tâm sự.
Không có thông tin về việc liệu Rob phải đối mặt với pháp lý sau việc làm của mình hay không. Tuy nhiên, anh này đã bị cấm tham gia các giải đấu poker. Và chắc chắn Rob sẽ đối mặt với “tòa án xã hội”.
“Mọi người coi tôi như một con quái vật, như kẻ thù của tất cả. Điều đó thật điên rồ nhưng tôi hiểu lý do và chấp nhận điều đó”, Rob thừa nhận.
Nguồn: CNN, New York Post
Theo AB (Nguoiduatin.vn)








- Viện dưỡng lão Trung Quốc gây sốc khi để nhân viên làm điều này trước mặt cụ ông (1 giờ trước)
- Hơn 50.000 quán cà phê, cửa hàng ăn uống đã đóng cửa (1 giờ trước)
- Mưa lũ lớn sau bão số 11 gây thiệt hại nặng nề cho 70 ngàn ngôi nhà (1 giờ trước)
- Tổng thống Donald Trump đề xuất "đuổi" 1 nước ra khỏi NATO (2 giờ trước)
- Xôn xao suất cơm bán trú 27.000 đồng "lèo tèo": Hiệu trưởng lên tiếng, mất ngủ cả đêm (2 giờ trước)
- Trung ương cho ý kiến giới thiệu nhân sự Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Nội vụ (2 giờ trước)
- Động thái mới nhất về ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) (2 giờ trước)
- Tóm "nữ diễn viên phim giờ vàng" sau khi chồng đại gia bị bắt: Sáng đưa con đi viện, tối lên bar cùng trai lạ (2 giờ trước)
- Tin không khí lạnh mới nhất: Miền Bắc sắp mưa to trở lại (2 giờ trước)
- Dàn xe đặc chủng lội nước của công an đến giải cứu người dân Hà Nội bị ngập lụt (3 giờ trước)




