-
4 sai lầm khi dùng bình giữ nhiệt có thể biến vật dụng quen thuộc thành mối lo cho sức khỏe -
Lén gửi 10 triệu cho bố ruột chữa bệnh, tôi sững người trước phản ứng và quyết định từ mẹ chồng lẫn thái độ của chồng -
Triệu Vy sau 5 năm bị phong sát: Từ đỉnh cao danh vọng đến cuộc sống chật vật vì nợ nần -
Bi kịch từ mâu thuẫn gia đình dai dẳng: Con dâu dùng hai con dao đoạt mạng mẹ chồng lúc rạng sáng -
Tô Ngọc Viên Minh: Điểm tựa tri thức và cuộc sống kín tiếng phía sau sân cỏ của Công Phượng -
5 xe tông liên hoàn trên cao tốc vì không giữ khoảng cách an toàn -
6 loại đồ uống không nên dùng khi cơ thể bị mất nước, thiếu nước -
Xe khách 20 chỗ chở hơn gấp đôi số người quy định, tài xế và hợp tác xã bị phạt 174 triệu đồng -
Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ ngộ độc sau mưa lũ, yêu cầu kiểm soát chặt thực phẩm -
Mẹ chồng từng ngán ngẩm vì con dâu lười, đến khi đổ bệnh mới bật khóc vì một câu nói
Thể thao
20/08/2016 17:51VĐV dựng chuyện bị cướp: Nỗi hổ thẹn của Mỹ
![]() |
Trong một thông báo đưa ra hôm qua, Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc gia Mỹ Scott Blackmun gửi lời xin lỗi “tới chính quyền nước chủ nhà ở Rio và người dân Brazil”, cho rằng hành vi dựng chuyện của các VĐV bơi lội nước này “là không thể chấp nhận được” và sẽ quyết định hình thức xử phạt sau đó.
Mọi việc bắt nguồn từ hôm 14/8 khi kình ngư Ryan Lochte tiết lộ với báo giới rằng anh cùng 3 đồng đội là Jack Conger, Gunnar Bentz và Jimmy Feigen của tuyển bơi lội Mỹ bị một số đối tượng có vũ trang giả dạng cảnh sát chặn xe khi họ đang di chuyển trên taxi tại Rio de Janeiro. Những đối tượng này đã dí súng vào đầu họ và cướp đi toàn bộ tư trang, tiền bạc, chỉ để lại điện thoại và giấy tờ. Vụ việc gây hoang mang, lo sợ cho các đoàn thể thao tham dự Thế vận hội và buộc chính quyền Brazil phải lên tiếng xin lỗi do sai sót trong vấn đề đảm bảo an ninh.
Tuy nhiên, do lời khai của 4 VĐV có nhiều điểm mâu thuẫn và không đồng nhất, nên cảnh sát Brazil nghi ngờ tính xác thực của câu chuyện và cho tiến hành điều tra lại vụ việc. Lúc đó, Ryan Lochte đã lên máy bay về Mỹ khi vừa kết thúc hành trình tại Olympic. Còn Gunnar Bentz và Jack Conger bị lực lượng chức năng giữ lại và tịch thu hộ chiếu khi đang trên máy bay để chuẩn bị bay về nước hôm 18/8.
Sau khi điều tra và lấy lại lời khai, mọi chuyện mới vỡ lẽ ra là các VĐV bơi lội Mỹ có trí tưởng tượng rất cao. Thông báo của cảnh sát Brazil nêu rõ, các VĐV bơi lội Mỹ đã uống rượu say và dừng lại ở một trạm xăng ở Barra da Tijuca, khu ngoại ô Rio để sử dụng nhà vệ sinh khi đang đi taxi về làng Olympic. Một trong số các VĐV có hành vi phá hoại đồ đạc trong toilet này.
Các nhân viên cây xăng đã can thiệp, yêu cầu họ bồi thường thiệt hại và xảy ra xô xát giữa 2 bên. Thậm chí bảo vệ trạm xăng phải rút súng chĩa vào các VĐV khi họ có hành vi “bất thường”. Cuối cùng, cả nhóm đã trả tiền bồi thường và rời đi trước khi cảnh sát tới. Và để giấu nhẹm chuyện gây rối này, các VĐV Mỹ đã dựng chuyện bị cướp.
Theo ông Blackmun, hai VĐV Gunnar Bentz và Jack Conger hiện đã được trả lại hộ chiếu và đã rời Rio. Ông cũng bày tỏ hy vọng rằng, kình ngư Ryan Lochte sẽ không bị rắc rối khi đã khai báo thành khẩn với cảnh sát.
Theo Huyền Mai (Tiền Phong)
- Xác minh clip cụ bà bị đánh đập ở Nghệ An (21:05)
- Thông tin mới vụ cành cây rơi khiến chồng tử vong, vợ bị thương (1 giờ trước)
- Kết quả Đồng Nai 0-3 CAHN: Đội bóng của Công Phượng thủng lưới 3 bàn trong 6 phút (1 giờ trước)
- Thần đồng bơi lội 13 tuổi lập kỷ lục ASIAD mới ở nội dung 200 m bơi bướm (1 giờ trước)
- Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy khoe ảnh đi học tại Đại học danh giá Oxford (2 giờ trước)
- Ukraine tung hàng trăm UAV tập kích quy mô lớn vào thủ đô Moskva trong ngày Nga bầu cử (3 giờ trước)
- Lời khai rùng minh của nghi phạm sát hại bạn gái người Thái Lan, cho thi thể vào vali rồi giấu trong tủ đông công ty (4 giờ trước)
- Nam Trung Bộ và Nam Bộ đối mặt đợt mưa lớn diện rộng, có nơi vượt ngưỡng 400 mm (4 giờ trước)
- Những tình tiết bất thường trong vụ phát hiện xương người trong xe bán tải ở Vĩnh Long (4 giờ trước)
- Bộ trưởng GD-ĐT nhận trách nhiệm vụ thiếu sách giáo khoa, cam kết không tái diễn (4 giờ trước)
