-
Khoảnh khắc thót tim cứu hai ông cháu 18 tiếng cầm cự trên mái nhà giữa lũ dữ
-
Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm"
-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
Thể thao
28/01/2016 21:29VĐV suýt ngất vì giá lạnh
Các đội tuyển quốc gia, các đội bóng tập huấn ở miền Bắc đang phải chống chọi với đợt lạnh khủng khiếp mà theo cách nói của HLV CLB Hải Phòng Trương Việt Hoàng là “buốt đến lộng cả óc”.
![]() |
VĐV đua thuyền co ro trong giá rét - Ảnh: Quỳnh Mai |
Trương Việt Hoàng nói lâu lắm rồi mới thấy giá rét khủng khiếp đến thế: “Cả tôi và cầu thủ vẫn nghiến răng tập luyện vì sắp đến mùa giải, nhưng cả 10 đầu ngón chân, ngón tay tê cứng, dù đã đi tất, đeo găng. Buổi tập chiều 27.1 phải bỏ dở vì mưa, đứng ngoài trời vài chục phút là mặt tím tái vì lạnh”. CLB Becamex Bình Dương (BD) đã di chuyển ra Thanh Hóa vào chiều 27.1, chuẩn bị cho trận tranh Siêu cúp (30.1) và các cầu thủ cũng cho hay: “Khiếp, rét gì mà rét dữ”. Tổng giám đốc Công ty cổ phần bóng đá B.BD Lê Hồng Cường than thở: “Anh em ai cũng cúm hết rồi thì đá thế nào được đây”.
“Gần cả tuần nay, nhiệt độ Hà Nội xuống rất thấp, chỉ khoảng 6 - 80C, trời còn đổ mưa nên bước ra khỏi phòng chân tay tôi cứ run lập cập, răng va vào nhau côm cốp. Bình thường mùa đông cũng chỉ mặc 2 áo là đủ ấm sau khi khởi động nhưng đợt này có hôm tôi chèn 5 áo, bên ngoài áo phao to sụ. Lúc chạy cứ bồng bềnh bồng bềnh. Mũ đội sùm sụp như cụ già”, sau buổi tập sáng 27.1 tại Nhổn, ĐKVĐ SEA Games môn điền kinh Nguyễn Thị Huyền vừa xoa tay vừa xuýt xoa vì rét.
Sân tập điền kinh gió thổi lồng lộng, quất vào mặt những luồng rét như kim châm. Huyền kể cách đây 2 ngày cô suýt bị ngất xỉu vì lạnh quá, tập xong mồ hôi ra như tắm lại gặp cơn gió lạnh, ngấm mồ hôi vào người khiến cơ thể như phải cảm. “Tôi là con nhà nông, lại người Nam Định mà còn sợ rét đến rúm ró cả người”, Huyền le lưỡi.
|
Đội tuyển đua thuyền rowing tập huấn ở TT.Minh Đức (Hải Phòng) có thể xem là khổ nhất. Các VĐV phải tập trên sông mà trời giá lạnh này thì không nói cũng biết khủng khiếp cỡ nào. Chuyên gia người Úc Joe Donnelly lo lắng: “Tôi rất thương các học trò của mình vì họ không có bất kỳ phương tiện nào hỗ trợ sức khỏe khi mùa đông đến. Mấy hôm nay nhiệt độ chỉ còn 60C nhưng không có biện pháp nào giúp VĐV giữ ấm cơ thể. Không điều hòa hai chiều, không lò sưởi. Các VĐV chỉ biết đắp chăn lúc đi ngủ. Bản thân tôi cũng còn phải mặc áo khoác để ngủ. Thật khổ”.
Theo Lan Phương (Thanh Niên Online)








- Khoảnh khắc thót tim cứu hai ông cháu 18 tiếng cầm cự trên mái nhà giữa lũ dữ (13 phút trước)
- Clip 2 em nhỏ khiến kẻ trộm xe máy thất kinh bỏ chạy (23 phút trước)
- Hàng ngàn ô tô nối đuôi dài cả km, "chôn chân" giữa mưa lớn ở TPHCM (27 phút trước)
- Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm" (31 phút trước)
- Táo đỏ sắp hết hạn, điều gì đang diễn ra trên gian hàng của Hằng Du Mục? (1 giờ trước)
- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (1 giờ trước)
- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (1 giờ trước)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (1 giờ trước)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (2 giờ trước)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (2 giờ trước)




