Sau SEA Games 33, làng bóng chuyền Thái Lan bất ngờ dậy sóng khi ngôi sao Kissada Yamine Nilsawai công khai bày tỏ sự không hài lòng về chế độ lương thưởng dành cho vận động viên, kéo theo phản hồi trực diện từ lãnh đạo Hiệp hội Bóng chuyền Thái Lan.

Theo tờ Thairath, ngày 23/12, Chủ tịch Hiệp hội Bóng chuyền Thái Lan Somporn Chaibangyang đã chính thức lên tiếng trước những tranh cãi liên quan đến việc chi trả trợ cấp cho các tuyển thủ bóng chuyền nam. Ông Somporn khẳng định việc khấu trừ một phần phụ cấp là quy trình đã tồn tại từ lâu và không phải là hành vi “ăn chặn” như một số ý kiến nghi ngờ.

“Đây là thông lệ bình thường và nằm ngoài thẩm quyền của hiệp hội. Nhiệm vụ của chúng tôi chỉ là đảm bảo vận động viên nhận đủ khoản tiền được chi trả. Hiệp hội chưa bao giờ tự ý giữ lại bất kỳ khoản phí nào”, ông Somporn nhấn mạnh.

24-1766561625-vdv-thai-lan-than-thu-nhap-khong-du-song-lanh-dao-khang-dinh-khong-an-chan.webp
Chủ tịch Hiệp hội Bóng chuyền Thái Lan đã lên tiếng về việc khấu trừ tiền trợ cấp của các VĐV. (Nguồn: Thairath)

Phản hồi này được đưa ra sau khi Kissada Yamine Nilsawai, tuyển thủ vừa góp công giúp đội tuyển bóng chuyền nam Thái Lan giành HCV tại SEA Games 33, có những phát biểu gây chú ý trong một buổi phỏng vấn. Theo Kissada, mức trợ cấp dành cho vận động viên hiện nay đã không còn phù hợp với chi phí sinh hoạt ngày càng leo thang và gần như không thay đổi trong suốt nhiều năm.

Anh cho biết, khoản trợ cấp hàng ngày được công bố là 900 baht, nhưng sau khi trừ các chi phí liên quan, số tiền thực nhận chỉ còn khoảng 600 baht mỗi ngày. “Tình trạng này đã kéo dài hàng chục năm”, Kissada chia sẻ, đồng thời cho rằng mức hỗ trợ như vậy khiến vận động viên gặp nhiều khó khăn trong việc trang trải cuộc sống.

Bên cạnh đó, Kissada cũng đề cập đến định hướng tương lai của bản thân. Anh bày tỏ mong muốn tập trung thi đấu tại các giải chuyên nghiệp và cho biết sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng nếu được triệu tập trở lại đội tuyển quốc gia, trong bối cảnh trợ cấp không theo kịp mức sống hiện nay.

Để minh họa cho sự chênh lệch giữa thu nhập và chi phí sinh hoạt, tuyển thủ này đưa ra ví dụ cụ thể. Trước đây, mỗi tháng anh kiếm được khoảng 18.000 baht từ việc thi đấu, trong khi một bát mì đặc biệt chỉ có giá 35 baht. Hiện tại, giá một suất ăn tương tự đã tăng lên khoảng 70 baht, nhưng mức trợ cấp gần như không thay đổi, tạo ra áp lực lớn cho những vận động viên đã gắn bó với đội tuyển suốt 15-16 năm.

Trước đó, Kissada từng khiến dư luận bất ngờ khi tuyên bố chia tay đội tuyển quốc gia ngay sau tấm HCV SEA Games 33. Nguyên nhân xuất phát từ việc anh không hài lòng với mức tiền thưởng cho mỗi vận động viên, khi con số thực nhận bị giảm gần một nửa so với thông báo ban đầu.

Những phát biểu thẳng thắn của Kissada đã mở ra cuộc tranh luận lớn về chế độ đãi ngộ dành cho vận động viên Thái Lan, trong khi lãnh đạo Hiệp hội Bóng chuyền nước này vẫn khẳng định mọi quy trình chi trả đều minh bạch và tuân theo thông lệ sẵn có.

Minh Ngọc (SHTT)