-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Thể thao
19/05/2017 15:41Vé xem U20 thế giới ế ẩm
Các nhà tổ chức địa phương cho biết FIFA U20 World Cup 2017 chỉ còn 1 ngày nữa là khai mạc nhưng họ mới bán được hơn 30% tổng số vé dù mức giá không quá đắt.
Số liệu bán vé từ nhà chức trách cho thấy 86,7% số vé có sẵn, tương đương với 37.000 người ở trận khai mạc giữa U20 Hàn Quốc - U20 Guinea hôm 20/5 ở sân Jeonju đã được bán hết. Các nhà tổ chức cho biết họ sẽ tiếp tục bán vé ở xung quanh SVĐ trong ngày thi đấu. Họ tin rằng, người hâm mộ sẽ đến kín sân.
Ban tổ chức (BTC) địa phương cũng tiết lộ 16.800 vé trận đấu thứ hai của U20 Hàn Quốc với U20 Argentina hôm 23/5 tại sân Jeonju đã được bán ra. Và ở lượt đấu cuối hôm 26/5 với U20 Anh, 32.000 vé cũng đã đến tay người hâm mộ xứ kim chi.
![]() |
Maradona và Aimar tích cực tuyên truyền cho giải U20 nhưng việc bán vé chưa như mong đợi. Ảnh: FIFA. |
Tuy nhiên, doanh thu bán vé nhìn chung rất chậm bởi người dân Hàn Quốc dường như ít quan tâm đến các trận đấu giữa các quốc gia khác. Các dữ liệu cho thấy chỉ có 290.000 vé (tương đương 26,4%) trong tổng số 1,1 triệu vé được phân bổ cho 6 thành phố đã được bán.
Suwon - nơi diễn ra trận chung kết bán được 70.000 vé, tiếp theo lần lượt là Jeonju (62.7000 vé), Daejeon (41.200), Cheonan (37.900), Incheon (31.200) và Jeju (25.000).
Ủy ban tổ chức địa phương cho biết giá vé dao động từ 7.000 won đến 50.000 won (tức từ 140.000 đồng đến gần 1 triệu đồng). Người hâm mộ có thể mua vé trực tiếp tại các sân vận động hoặc qua website bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Hàn. Một phương thức khác là gọi qua tổng đài để đặt vé.
Thuận tiện là thế nhưng người dân xứ kim chi chưa thật sự mặn mà với giải đấu được mệnh danh là World Cup trẻ này. Đây là điều khá đáng tiếc bởi BTC rất tích cực tiếp thị. Họ đã mời huyền thoại Diego Maradona sang tham dự một loạt các hoạt động quảng bá bên lề lễ bốc thăm giữa tháng 3 vừa qua.
Ở hai giải gần đây nhất, số lượng người đến sân xem khá ảm đạm. Năm 2013, 302.7111 người đến xem 52 trận đấu (trung bình có 5.821 người/trận). Còn ở năm 2015 tại New Zealand, trung bình có 7.544 người/trận xem các trận đấu.
Theo Nguyễn Đăng (Tri Thức Trực Tuyến)








- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (1 giờ trước)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (1 giờ trước)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (1 giờ trước)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (1 giờ trước)
- Camera AI phát hiện hàng ngàn trường hợp vi phạm giao thông ở TP HCM (1 giờ trước)
- Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng (2 giờ trước)
- Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang (2 giờ trước)
- Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy? (2 giờ trước)




