-
Hàng xóm vay 100.000 đồng không trả, còn mắng "có tí tiền cũng đòi"
-
Cảnh báo 8 xã, phường Hà Nội ngập lụt trong lũ sông Cầu, sông Cà Lồ
-
Sinh viên tố bị gây khó khăn khi nhận cơm từ thiện giữa mưa lũ ở Thái Nguyên, nhà trường lên tiếng
-
Khi người lính ngủ say bên mẹt dưa hấu của bà con vùng ngập: Thương lắm!
-
Thuyền lật, người đàn ông đi cứu trợ lũ bị kẹt giữa biển nước, cảnh sát lập tức hành động
-
Ngập lụt ở Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Ninh còn diễn ra đến bao giờ?
-
Nhóm nam thanh, nữ tú trộm hơn nửa tỷ đồng
-
Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên vẫn ngập đến nửa mét, phương tiện đi lại khó khăn
-
40 tuổi, tôi nhận ra bí quyết giữ chồng không nằm ở nhan sắc, mà ở một thứ… đàn ông không dám mất
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tình hình lũ lụt tại Trung Giã và Đa Phúc
Thể thao
11/05/2019 15:56Vén màn sự thật vụ người Thái quyết gặp Việt Nam ở King's Cup
Trao đổi với Zing.vn, phóng viên Phairat MLee của Fox Sports Asia nói: "Nghe hơi buồn cười, nhưng Ban tổ chức King's Cup thay đổi thể thức vì muốn đáp ứng nguyện vọng của cổ động viên nhà. Chúng tôi khao khát được chạm trán tuyển Việt Nam".
Trong khi đó, nhà báo Got Kunladetch của Siam Sport cũng có chung quan điểm, cho rằng chính trận thua 0-4 của tuyển U23 Thái Lan trước đại kình địch trên sân Mỹ Đình cách đây không lâu làm người Thái tủi hổ. Họ muốn "phục thù" đối thủ, do đó các cổ động viên đã tạo ra sức ép lớn lên Ban tổ chức.

Ban đầu, tuyển Việt Nam sẽ gặp Curacao tại King's Cup. Nhưng hồi đầu tuần này, BTC bất ngờ xếp trận Thái Lan gặp Việt Nam. Trong khi đó, tuyển Curacao đối đầu với Ấn Độ. Dư luận cho rằng người Thái đang muốn đòi nợ bóng đá Việt Nam, vì vậy quyết ăn thua đủ ở giải đấu diễn ra vào tháng 6 tới.
Đánh giá sức mạnh đội nhà, phóng viên Phairat MLee tỏ ra khá lo lắng. Cây bút người Thái Lan mô tả đội nhà "chưa thật sự sẵn sàng". Ngoài ra, "Voi chiến" chưa có được HLV chính thức cũng là thiệt thòi lớn. Dẫn dắt tuyển Thái Lan vẫn là HLV tạm quyền Sirisak Yodyardthai.
"Ông Yodyardthai còn chưa được AFC phê chuẩn bằng HLV chuyên nghiệp. Hy vọng các CLB sẽ nhả quân để giúp tuyển Thái Lan có lực lượng mạnh nhất. Theo tôi được biết, những cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài, trong đó có Chanathip sẽ góp mặt dự giải lần này", phóng viên người Thái Lan nói.

Còn theo phóng viên Khan Phungkhun của Daily News, tuyển Thái Lan sẽ bước vào King's Cup với quyết tâm rất lớn. Đây là giải đấu họ được chơi trên sân nhà, vì vậy một kết quả tồi tệ là điều không thể chấp nhận.
Cây bút này đánh giá cao tuyển Việt Nam, nhưng khẳng định đối thủ khó thắng tìm được chiến thắng dễ dàng như hồi tháng 3.
"Đối thủ Việt Nam rất mạnh, nhưng tuyển Thái Lan sẽ cho đối thủ thấy khi được chơi trên sân nhà, chúng tôi mang bộ mặt hoàn toàn khác", phóng viên Daily News chia sẻ với Zing.vn.
Lúc này, người hâm mộ Thái Lan nóng lòng chờ đợi kiểm chứng sức mạnh đội nhà, và cả tuyển Việt Nam. Họ muốn biết liệu "Voi chiến" có đủ thực lực đánh bại đại kình địch hay không. Theo phóng viên của Fox Sports Asia, tuyển Thái Lan hừng hực khí thế đánh bại thầy trò Park Hang-seo.

"Voi chiến" rất cần một màn trình diễn khởi sắc để gỡ gạc lại hình ảnh gần đây. Một năm qua, thành tích của tuyển Thái Lan từ cấp độ trẻ đến đội tuyển quốc gia đều thua Việt Nam. Do đó, tuyển Thái Lan muốn dùng giải King's Cup để khẳng định lại trật tự của Đông Nam Á.
"Nhà vô địch AFF Cup 2018 đang chơi rất tốt gần đây, và sở hữu lứa cầu thủ tài năng. Nhưng ở King's Cup, các đội tham dự đều rất mạnh, đặc biệt chủ nhà Thái Lan. Hãy nhớ rằng người Thái sẽ không muốn bị bẽ mặt trên sân nhà", phóng viên của Fox Sports Asia cho biết.
King’s Cup là giải đấu thường niên, có ý nghĩa quan trọng cả về chuyên môn lẫn tinh thần với bóng đá Thái Lan. Bên cạnh chủ nhà Thái Lan (hạng 114 FIFA), giải năm nay có Curacao (hạng 82), Việt Nam (hạng 98) và Ấn Độ (hạng 101). King’s Cup 2019 khởi tranh ngày 5/6 và kết thúc hôm 8/6.
Giải đấu được tổ chức trên sân Chang Arena của CLB Buriram United. Đội tuyển Việt Nam của HLV Park Hang-seo sẽ hội quân vào cuối tháng 5 tại Hà Nội trước khi hành quân sang Thái Lan đầu tháng 6. Trong thời gian đó, U23 Việt Nam tập trung ở Hà Nội đá giao hữu với Myanmar hôm 7/6 tại Mỹ Đình.
Theo Nguyên Trí (Tri Thức Trực Tuyến)








- Hàng xóm vay 100.000 đồng không trả, còn mắng "có tí tiền cũng đòi" (10:21)
- Đám cưới lạ nhất ở Hà Nội: Chú rể "ôm mẹ khóc như mưa" viral khắp cõi mạng (10:20)
- Bị hàng xóm chiếm chỗ đậu xe thường ngày, người đàn ông nghĩ chiêu độc làm đối phương mất 3 ngón tay (10:13)
- Hàng loạt villa sập sau bão số 10: Kè biển bị 'bỏ quên'? (10:09)
- Hành vi khiến HLV Shin Tae-yong bị sa thải (10:08)
- Cảnh báo 8 xã, phường Hà Nội ngập lụt trong lũ sông Cầu, sông Cà Lồ (10:07)
- Philippines, Indonesia cùng cảnh báo sóng thần sau trận động đất độ lớn 7,4 (28 phút trước)
- Spoil dàn Anh Trai mùa 2 đầu tiên bị loại, một thay đổi kéo thêm 4 người ra về (30 phút trước)
- Những khuyết điểm không thể che giấu của iPhone Air (32 phút trước)
- Sinh viên tố bị gây khó khăn khi nhận cơm từ thiện giữa mưa lũ ở Thái Nguyên, nhà trường lên tiếng (32 phút trước)




