-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Thể thao
23/09/2016 20:47VFF thưởng tuyển futsal Việt Nam bằng 1/3 Thái Lan
Số tiền thưởng 1,5 tỉ đồng mà VFF thưởng cho tuyển futsal Việt Nam chưa bằng 1/3 số tiền mà Thái Lan được thưởng dù chiến tích ngang nhau.
![]() |
6 giờ 30 ngày 23-9, đội tuyển futsal Việt Nam đã về tới sân bay Nội Bài (Hà Nội), khép lại hành trình lịch sử tại FIFA futsal World Cup 2016. Ngay tại sân bay, VFF đã trao phần thưởng 1,5 tỉ đồng cho thầy trò HLV Bruno Formoso.
Từ Medellin (Colombia), sau hơn 20 tiếng bay và 3 lần nối chuyến, 29 thành viên của đội tuyển futsal Việt Nam đã về tới sân bay Nội Bài với trạng thái khá mệt mỏi vì hành trình quá dài. Dù sao, tất cả đều tỏ ra vui vẻ vì khép lại một kỳ World Cup lịch sử với thành tích lọt vào vòng 1/8.
Có mặt tại sân bay đón đội, có tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh và Phó chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn. Nhằm ghi nhận sự đóng góp của toàn đội, VFF trao tặng khoản tiền thưởng 1,5 tỉ đồng cho đoàn futsal VN.
So với một đội bóng Đông Nam Á khác là Thái Lan, số tiền thưởng này chưa bằng 1/3 dù chiến tích ngang nhau. Theo Siam Sport, thông qua các nhà tài trợ, đến thời điểm này LĐBĐ Thái Lan tuyên bố mức thưởng cho tuyển futsal đã lên đến 230.000 USD (khoảng 4,5 tỉ đồng).
Trả lời báo chí ở sân bay, HLV trưởng Bruno chia sẻ ông sẽ ngủ một giấc thật sâu khi về tới TP HCM. "Tôi biết các cầu thủ đã chiến đấu hết mình và đang rất mệt mỏi. Tôi muốn họ được nghỉ ngơi trước khi nghĩ đến những kế hoạch tiếp theo".
Do phần lớn thành viên của đội tuyển ở TP HCM nên sau khi về đến sân bay Nội Bài, cả đội di chuyển tiếp sang ga quốc nội để nối chuyến bay đến TP HCM và có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất.
Theo Anh Dũng (Nld.com.vn)








- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (1 giờ trước)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (1 giờ trước)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (1 giờ trước)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (1 giờ trước)
- Camera AI phát hiện hàng ngàn trường hợp vi phạm giao thông ở TP HCM (1 giờ trước)
- Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng (2 giờ trước)
- Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang (2 giờ trước)
- Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy? (2 giờ trước)




