-
Bé trai 17 tháng bỏng toàn thân do bình nóng lạnh phát nổ, cảnh báo thói quen "chết người" bạn vẫn làm mỗi ngày! -
Madam Pang đến Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan để xin lỗi -
"Nướng" hơn 4,2 triệu USD vào sới bạc, cựu bí thư Thành ủy TP Hoà Bình cũ khai gì? -
Quy trình xử lý bồi thường vụ ông Trịnh Văn Quyết nộp khắc phục ngàn tỷ: Điều gì xảy ra nếu bị hại không nhận lại tiền? -
Biệt thự của Long Nhật ở Huế "chìm trong biển nước": Nước lũ dâng cao "gần ngập cả bàn thờ mẹ"! -
Bóc trần "mắt xích" mới trong vụ Hoàng Hường: Nữ doanh nhân trẻ từng là "bà trùm" của "đế chế" bác sĩ, thần dược giả mạo! -
Chỉ vì 7 triệu, nam thanh niên đến nhà mẹ người yêu cũ đòi tiền rồi chém người không thương tiếc -
Chuyển hồ sơ dự án trụ sở Bộ Ngoại giao tới Bộ Công an -
Kết luận điều tra vụ thảm án ở Đồng Nai: Lê Sỹ Tùng xả súng khiến 3 người tử vong từ khoảng cách 35m -
Dùng 15 triệu USD đánh bạc ở khách sạn Pullman, "đại gia" khai gì về nguồn tiền?
Thể thao
01/04/2015 23:17Vì sao cầu thủ U.23 Việt Nam không ăn mừng bàn thắng?
![]() |
| Duy Mạnh tranh thủ ôm bóng đưa lên vạch vôi giữa sân để trận đấu tiếp tục - Ảnh: Bạch Dương |
Còn trước đó, không một ai ăn mừng bàn thắng của chính mình, hay các pha lập công của đồng đội.
Hồ Ngọc Thắng, lần đầu tiên ghi bàn trong màu áo U.23 Việt Nam, nhưng sau khi lập công anh vội chạy ngay đến cầu môn khung thành đối phương để nhặt bóng, rồi chạy vù lên giữa sân, nhanh chóng đưa bóng nhập cuộc.
Lê Thanh Bình cũng vậy, một, hai, rồi ba lần đốt cháy lưới đối phương, nhưng Bình cũng không có thời gian để ăn mừng. Lần nào cũng vậy, Bình ào đến chụp lấy bóng rồi lại chạy vù lên vạch giữa sân.
Tất cả các cầu thủ U.23 Việt Nam đều hành động một cách khẩn trương, bởi họ biết rằng không thể phí phạm bất kể một giây phút nào, bởi phải cần thời gian để ghi càng nhiều bàn thắng càng tốt.
Tinh thần và nỗ lực hết mình của các cầu thủ Việt Nam đã được tưởng thưởng xứng đáng bằng tấm vé đến vòng chung kết U.23 châu Á, diễn ra tại Qatar vào năm sau.
Xem cách họ chiến đấu và tỏa sáng mới thấy được tinh thần tuyệt vời của các chàng trai trẻ khi họ cống hiến vì niềm vui của người hâm mộ. Đây là điều ít thấy ở các đội tuyển Việt Nam trước đây.
Chính HLV Miura với phương pháp huấn luyện khoa học của mình, ông đã truyền lửa đam mê cho các cầu thủ trẻ. Chính ông Miura với tinh thần Nhật, đã khơi dậy tinh thần cống hiến cho bóng đá Việt Nam.
- Bé trai 17 tháng bỏng toàn thân do bình nóng lạnh phát nổ, cảnh báo thói quen "chết người" bạn vẫn làm mỗi ngày! (19:17)
- Madam Pang đến Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan để xin lỗi (19:03)
- "Nướng" hơn 4,2 triệu USD vào sới bạc, cựu bí thư Thành ủy TP Hoà Bình cũ khai gì? (52 phút trước)
- Quy trình xử lý bồi thường vụ ông Trịnh Văn Quyết nộp khắc phục ngàn tỷ: Điều gì xảy ra nếu bị hại không nhận lại tiền? (1 giờ trước)
- Biệt thự của Long Nhật ở Huế "chìm trong biển nước": Nước lũ dâng cao "gần ngập cả bàn thờ mẹ"! (1 giờ trước)
- Bóc trần "mắt xích" mới trong vụ Hoàng Hường: Nữ doanh nhân trẻ từng là "bà trùm" của "đế chế" bác sĩ, thần dược giả mạo! (2 giờ trước)
- Chỉ vì 7 triệu, nam thanh niên đến nhà mẹ người yêu cũ đòi tiền rồi chém người không thương tiếc (2 giờ trước)
- Chuyển hồ sơ dự án trụ sở Bộ Ngoại giao tới Bộ Công an (2 giờ trước)
- Kết luận điều tra vụ thảm án ở Đồng Nai: Lê Sỹ Tùng xả súng khiến 3 người tử vong từ khoảng cách 35m (2 giờ trước)
- Cảnh báo lũ nguy hiểm: Miền Trung dự kiến mưa lớn đến 4/11, nhiều nơi có thể lên tới 600mm (3 giờ trước)
