-
Bộ Nội vụ thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 -
Người Hà Nội đổ về trải nghiệm cầu cạn, "đường hầm thị giác" bên hồ Hoàn Kiếm -
Nam thanh niên 17 tuổi đuối nước thương tâm khi đi tắm rạch cùng nhóm bạn -
Chân dung nguyên Giám đốc Công an Thanh Hóa vừa được đặt tên đường tại phường Hạc Thành: Anh hùng lực lượng vũ trang, ra đi tài sản để lại cho con là bộ sa-lông cũ bị mối xông -
Vợ chồng ở Quảng Ninh chi 380 triệu biến khu trọ bỏ hoang thành căn nhà mơ ước -
Triệt phá hai đường dây mua bán người sang Trung Quốc, hé lộ giá bán bèo bọt của các nạn nhân -
Kẻ lạ bịt mặt tưới xăng đốt hàng loạt ô tô trong đêm -
Phó Thủ tướng yêu cầu điều chỉnh trường học quá lớn sau sắp xếp -
Tạm dừng phạt xe chạy dưới 60 km/h trên 3 đoạn dốc cao tốc -
Hà Nội khởi công, khánh thành 18 dự án: Từ Safari Ba Vì đến trường đua ngựa Sóc Sơn
Thể thao
20/12/2016 22:43Vì sao MU yêu "gã khát máu" Marcos Rojo?
Marcos Rojo không phải sinh ra đã là một kẻ thô bạo. Cuộc sống sinh tồn buộc phải anh phải mạnh mẽ. Ngay như lúc này ở MU, nếu không có phẩm chất đó, hẳn anh đã bị đá ra đường.
Gặp Crystal Palace mới đây, Rojo phi cả 2 chân vào Wilfried Zaha. Trước đó vài ngày, anh làm điều tương tự với Idrissa Gueye và Lukaku của Everton. Tất cả pha bóng này đều xứng đáng nhận thẻ đỏ. Nhưng bằng cách nào đó, Rojo đều trốn thoát.
![]() |
| Rojo và những pha vào bóng bằng hai chân khét tiếng. |
Hồi mới đến MU, hậu vệ này cũng đã gửi thông điệp tới toàn thể Premier League, rằng đừng có đùa với anh, bằng 2 pha chém đẹp Sergio Aguero và Yaya Toure trong trận derby Manchester. Kể từ đó, người hâm mộ gọi Rojo là đao phủ, hoặc gã đồ tể.
Rojo sinh ra đã là một gã thô bạo?
Câu trả lời là không. Anh lớn lên trong một ngôi nhà gỗ ở khu phố nghèo thuộc ngoại ô La Plata, Argentina. Trong một gia đình gồm 4 anh em trai, Rojo là niềm hy vọng lớn nhất để có thể giúp cả nhà thoát khỏi cảnh túng bấn.
Để thúc đẩy bản thân sớm trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp, khi còn là cậu bé 10 tuổi, Rojo đã lao vào những cuộc chiến nảy lửa với các đối thủ 18 tuổi. Anh không bao giờ sợ rời sân với những vết bầm tím hay cái đầu gối rướm máu. Chỉ cần nghĩ về gia đình, với một người cha ngày đêm cặm cụi ở bờ biển để kiếm 7 peso mỗi ngày, Rojo lại đứng dậy và chơi như thể đó là trận đấu cuối cùng của đời mình.
Hơn nữa, Rojo cũng có nghĩa vụ gánh vác giấc mơ dang dở của ông bố Marcos Rojo Snr, người đã phải bỏ dở sự nghiệp bóng đá kể từ khi sinh anh ra. Để kiếm tiền, ông sẵn sàng làm mọi công việc tay chân, kể cả việc sắm vai họa sỹ và trang trí cho các bức tường siêu thị.
![]() |
| Trong cuộc sống của Rojo, không có chỗ cho sự yếu đuối. |
Tâm sự trên MUTV, Rojo kể lại rằng, khi được nhận vào lò đào tạo Estudiantes, cả nhà đã không biết phải làm thế nào để anh đến đó mỗi ngày. Họ không có ô tô trong khi nơi đó lại cách xa 20km. Cuối cùng, bố anh quyết định sẽ đi bằng xe đạp.
Vào các buổi sáng, hai cha con cùng rong ruổi trên chiếc xe cà tàng, với rất nhiều hàng hóa lặt vặt chằng buộc phía sau. Khi Rojo tập luyện, ông bố sẽ cố gắng bán chúng ở các khu phố, sau đó quay về và đón cậu con trai vào buổi chiều.
Gã đồ tể rất quan trọng với MU
Khi cuộc đời là một quá trình chiến đấu, tất nhiên sẽ không có chỗ cho sự yếu đuối. Vì vậy, từ khi còn chơi ở lòng đường La Plata, đến Estudiantes, Spartak Moscow, qua Sporting rồi MU, Rojo luôn ra sân với trái tim rực lửa và bất chấp thủ đoạn để chiến thắng.
![]() |
| Từ ghét bỏ, Mourinho đã rơi vào tình yêu với Rojo. |
Như bây giờ, nếu không sở hữu phẩm chất chiến binh cùng thái độ chơi bóng không sợ hãi, Rojo chắc chắn không bao giờ kiếm được chỗ đứng trong triều đại Mourinho.
Anh đã bắt đầu mùa giải với tâm thế của kẻ ngoài cuộc và chờ đợi bị bán đi. Thế nhưng trong bối cảnh MU xuất hiện một số kẻ “không sẵn sàng thi đấu như một người dũng cảm”, Mourinho đã tìm đến Rojo. Và anh đã không khiến ông thất vọng.
Những kết quả tích cực gần đây của đội bóng gắn liền với "gã đồ tể khát máu" Rojo. Những cú vào bóng quyết liệt, luôn có mặt ở các điểm nóng và sự hiếu chiến của anh khiến các đối thủ phải chùn bước. 12 trận gần nhất ở mọi đấu trường mà hậu vệ 26 tuổi đá chính, Quỷ đỏ thắng 7, thua 1 và chỉ nhận 0,6 bàn thua mỗi trận.
Mặc kệ những lời dè bỉu và lên án, MU hạnh phúc với Rojo và Rojo cũng hạnh phúc với vai gã đồ tể.
| Tại Premier League, 9 trận thiếu hoặc Rojo không ra sân từ đầu, MU thắng 44%, thua 33% và thủng lưới trung bình 1,3 bàn mỗi trận. 8 trận còn lại anh đá chính, Quỷ đỏ bất bại, thắng 50% và chỉ nhận 0,6 bàn thua/trận. |
Theo Thanh Đình (Zing.vn)
- Mỹ nhân The Face dựng gánh bánh canh miền Tây ngay biệt thự view Landmark 81 (10:04)
- Bộ Nội vụ thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 (10:04)
- Người Hà Nội đổ về trải nghiệm cầu cạn, "đường hầm thị giác" bên hồ Hoàn Kiếm (37 phút trước)
- Nam thanh niên 17 tuổi đuối nước thương tâm khi đi tắm rạch cùng nhóm bạn (43 phút trước)
- Vợ chồng ở Quảng Ninh chi 380 triệu biến khu trọ bỏ hoang thành căn nhà mơ ước (50 phút trước)
- 7 loại rau củ quen thuộc dễ khiến bạn ăn thừa tinh bột mà không biết (53 phút trước)
- David Beckham bắt tay Netflix làm chương trình mới sau cú bùng nổ doanh thu tỷ bảng (59 phút trước)
- 3 con giáp phát tài phát lộc nhất vào dịp Tết Đinh Mùi (59 phút trước)
- Ông Zelensky chỉ trích quyết định của Tổng thống Trump (1 giờ trước)
- Những nhóm nghề nào tại Việt Nam có rủi ro bị AI thay thế cao nhất? (1 giờ trước)


