-
Hải Phòng: 4 gã đàn ông nhổ nước bọt, đánh đập tài xế lái xe tải dù đã được chủ động nhường đường -
Vụ bé trai 2 tuổi mất tích nghi bị bắt cóc: Công an cảnh báo khẩn hình ảnh kẻ bịt mặt bế cháu bé -
Thực trạng ô tô đỗ kín lòng đường tại KĐT Văn Khê, chính quyền lên tiếng về trách nhiệm quản lý -
149 trường THPT trên cả nước được cộng tối đa 5 điểm khi xét tuyển đại học -
Đầu xuân đã chạm ngưỡng 34°C, miền Bắc nóng hầm hập như giữa hè -
Ông Trần Huy Tuấn làm Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình -
Thông tin mới vụ thuyền chở 11 người bị chìm khiến 2 mẹ con tử vong ở Huế -
Clip ghi lại cảnh nghi giúp việc ngủ quên khiến em bé 19 ngày tuổi rơi từ trên giường xuống đất -
Cơ quan thuế đề nghị xã, phường hỗ trợ hàng chục triệu đồng để "động viên tinh thần cán bộ" -
Bé 3 tuổi suýt nguy kịch vì đuối nước tại khu nghỉ dưỡng ở Hà Nội
Thể thao
01/11/2017 23:13Vì sao Rudiger bỏ bóng cho cầu thủ AS Roma ghi bàn
“Bàn thua thứ hai thật thiếu may mắn với chúng tôi”, Thibaut Courtois giải thích sau thất bại 0-3 ở lượt trận thứ tư. “Đó là tình huống bóng dài. Tôi thấy El Shaarawy ở đằng sau Antonio Rudiger nên hét lên: ‘Away’. Có thể anh ấy đã hiểu theo nghĩa khác. Không khí trên sân lúc đó rất ồn. Anh ấy để bóng nảy qua trước mặt. El Shaarawy thì nhanh nhẹn đón bóng và ghi bàn”.
Theo ngôn ngữ thủ môn, “away” được dùng để cảnh báo hậu vệ rằng thủ môn không lao ra đón bóng và hậu vệ phải tìm cách phá. Tân binh của Chelsea có vẻ như đã không chú ý tới El Shaarawy từ đường chuyền dài của Radja Nainggolan, và nghĩ đồng đội bảo "Tránh ra". Anh vì vậy khựng người lại, tính thả bóng trôi qua cho Courtois. Nhưng từ phía sau, El Shaarawy đã chớp thời cơ, chích bóng vào lưới đánh dấu cú đúp của anh trận này.
Trước đó, ngay phút đầu tiên, El Shaarawy đã chọc thủng lưới Chelsea. Sang hiệp hai đội khách có nhiều điều chỉnh về nhân sự nhưng cũng không thể cải thiện được tình hình. Phút 63 họ nhận bàn thua thứ ba, từ Diego Perotti. “Tôi không biết vì sao chúng tôi đánh mất tinh thần chiến đấu trong hiệp hai”, Courtois nói. “Điều đó không thể xảy ra khi chúng tôi có trận quan trọng vào Chủ nhật tới. Chúng tôi phải chứng minh cho người hâm mộ rằng đây chỉ là tai nạn”.
Thua trận nhưng Chelsea vẫn có quyền tự quyết tại Champions League. Họ chỉ cần đoạt thêm ba điểm để giành vé vào vòng 1/8, trong đó có trận đấu được xem là dễ thở gặp Qarabag, đại diện của Azerbaijan. Vào cuối tuần, nhà đương vô địch Ngoại hạng Anh đón tiếp Man Utd trong trận cầu được ví như "Super Sunday".
“Chúng tôi phải chơi hăng máu hơn khi gặp Man Utd. Mùa trước, có trận tôi không phải hoạt động, nhưng cũng có trận làm việc vất vả. Hôm nay Chelsea để lại hình ảnh tồi tệ, và chúng tôi phải nhanh chóng gượng dậy”, thủ môn 25 tuổi nhấn mạnh.
Theo Xuân Bình (VnExpress.net)
- Hải Phòng: 4 gã đàn ông nhổ nước bọt, đánh đập tài xế lái xe tải dù đã được chủ động nhường đường (17:18)
- Vụ bé trai 2 tuổi mất tích nghi bị bắt cóc: Công an cảnh báo khẩn hình ảnh kẻ bịt mặt bế cháu bé (17:13)
- Cập nhật mức cát-xê dàn diễn viên trong phim Thỏ ơi: Thù lao của nam chính Vĩnh Đam gây tranh cãi (1 giờ trước)
- Giả gái hẹn hò lừa đảo gần 40 tỷ đồng, thanh niên Việt Nam bị bắt tại Nhật Bản (1 giờ trước)
- Thực trạng ô tô đỗ kín lòng đường tại KĐT Văn Khê, chính quyền lên tiếng về trách nhiệm quản lý (1 giờ trước)
- Diễn biến giá vàng 2/3 đồng loạt đi lên, thực trạng tại các cửa hàng vàng xuất hiện thêm dịch vụ cho người mua (1 giờ trước)
- Vì 200 triệu, vợ chồng tôi rơi vào chiến tranh lạnh (1 giờ trước)
- Vui Tết xong… cãi nhau vì tiền: Câu chuyện không hiếm ở nhiều gia đình trẻ (1 giờ trước)
- Clip ẩu đả kinh hoàng tại đám cưới vì mâu thuẫn tắt nhạc DJ (1 giờ trước)
- 149 trường THPT trên cả nước được cộng tối đa 5 điểm khi xét tuyển đại học (2 giờ trước)