Cơn mưa lớn tối 9/9 khiến trận đấu giữa U23 Thái Lan và U23 Malaysia trên sân Thammasat bị trì hoãn tới 90 phút so với lịch ban đầu. Dù muộn giờ, khán giả vẫn được chứng kiến một màn rượt đuổi kịch tính, kết thúc với chiến thắng 2-1 cho đội chủ nhà.

Ngay sau khi bóng lăn, hai đội nhập cuộc dè dặt. U23 Malaysia sớm tạo sóng gió khi Alif dứt điểm chệch khung thành ở phút thứ 8. Phía bên kia, U23 Thái Lan cũng bỏ lỡ liên tiếp những cơ hội ngon ăn qua chân Yotsakon.

Thế cân bằng bị phá vỡ ở phút 35, khi đội trưởng Seksan chuyền bóng vừa tầm để Kakana tung cú sút xa hiểm hóc, mở tỷ số cho Thái Lan. Nhưng chỉ 5 phút sau, Hadi Aysar đáp trả bằng pha vô-lê từ tình huống phạt góc, đưa trận đấu về vạch xuất phát.

10-1757472147-vi-sao-tran-u23-thai-lan-u23-malaysia-phai-lui-90-phut.jpg
Kakana (ngoài cùng bên trái) ghi cú đúp giúp U23 Thái Lan giành vé dự VCK U23 châu Á. Ảnh: FAT.

Bước vào hiệp hai, U23 Thái Lan tăng tốc, liên tục uy hiếp khung thành đối phương nhưng sự chính xác trong khâu dứt điểm vẫn là điểm yếu. Từ cú sút vọt xà của Kakana ở phút 52 đến những pha bỏ lỡ mười mươi ở phút 72, khán giả nhiều lần tiếc nuối.

Cao trào đến ở những phút cuối. Phút 88, Tierney bên phía Malaysia đối mặt cơ hội rõ ràng nhưng bị thủ môn Thái Lan cản phá. Khi trận đấu tưởng chừng khép lại với tỷ số hòa, Kakana một lần nữa lên tiếng. Phút 90+2, anh tung cú sút xa quyết đoán, ấn định chiến thắng 2-1 cho U23 Thái Lan.

Với kết quả này, Thái Lan không chỉ giành ngôi đầu bảng F mà còn cùng U23 Việt Nam trở thành hai đại diện Đông Nam Á góp mặt tại VCK U23 châu Á 2026 ở Ả Rập Saudi.

Biên Thùy (SHTT)